29 Tết nắng chói, dân ngao ngán “bán tháo” đào, quất

Nguyệt Tạ Chủ nhật, ngày 07/02/2016 15:26 PM (GMT+7)
“Lát nữa (cuối giờ chiều) vẫn còn đào, chắc có khách trả giá 50-100 nghìn đồng/cành thì cũng bán nốt cho xong”, bà Hà bán hoa ở chợ hoa Lạc Long Quân nói.
Bình luận 0

Trái ngược với không khí sôi động mấy ngày trước tết, chiều nay, 29 Tết, không khí ở chợ hoa, chợ đào ở đường Lạc Long Quân, Hà Nội trầm lắng hơn.

Có kinh nghiệm trồng đào 30 năm nay ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà nội), ông Hoàng Xuân Quang cho biết: “Chưa năm nào mà tình hình thời tiết lại diễn biến khắc nghiệt và khó lường như năm nay. Cách đây 3-4 ngày thời tiết còn lạnh giá đào không nở nổi, vậy mà giờ đã nắng hừng hực, đào héo queo, khô quắt”.

img

Thời tiết nắng nóng, khiến chủ đào phải phun nước tưới liên tục.

Năm nay nhà ông Quang trồng gần 1.000 gốc đào, mặc dù đã bán sỉ cho thương lái khá nhiều nhưng tới giờ vẫn còn hơn 200 cành chưa bán được.

“Hầu hết những cành đẹp họ đã chọn tại vườn hết rồi, giờ chỉ còn những cành vừa thì mang ra đây bán thôi”, bà Hà vợ ông Quang cho hay.

Theo bà Hà những ngày trước tết từ 25-28 tết giá đào bán khá đắt, dao động từ 500-800 nghìn đồng/1 cành to. Ngày cuối năm (29 tết) hầu hết các nhà đều hạ giá xuống còn 1 nửa, khoảng 250 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/ cành. Với đà này nếu bán hết may ra hòa vốn, còn không bán hết có khi gia đình mất tết.

“Lát nữa (cuối giờ chiều) vẫn còn đào, chắc có khách trả giá 50-100 nghìn đồng/cành thì cũng bán nốt cho xong. Đổ tiền bạc, công sức cả năm nhưng nếu không bán hết, ế vài chục cành là chẳng lời lãi được bao nhiêu” – bà Hà nói.

Ngồi bên cạnh bà Hà, bà Nguyễn Thị Vân (Phú Thượng, Tây Hồ) cũng đang thở dài ngao ngán, một phần vì còn hơn chục cây quất ế, một phần vì thời tiết quá nắng.

Bà Vân than thở: “Bao nhiêu công chăm bón, phân cho, ế chục cây này coi như là lỗ vốn. Cả năm chăm chỉ vậy là đi toi cô ạ”.

Xem thêm chùm ảnh tại chợ đào ở đường Lạc Long Quân, Hà Nội ngày 29 Tết:

img

Cảnh vắng khách diễn ra tại nhiều cửa hàng bán đào quất dọc đường Lạc Long Quân (Hà Nội)

img

Trời nắng làm cho các chậu hoa bị héo teo, các ông chủ cũng méo mặt vì chăm bón

img

Năm nay có vẻ như khách thích mua đào phai, đào rừng về trưng hơn đào đỏ Nhật tân. Giá cho cành đào này là 800 nghìn đồng/ cành.

 img

img

 

img

Hai anh em Nguyễn Nam Anh, Nguyễn Nam Khánh cùng mẹ là Vũ Thị Ánh tranh thủ đi bán đào cho bà vào ngày tết.

img

Bà Vân quay mặt ngao ngán vì còn ế hơn chục cây quất

img

Cành đào này vào ngày 26 bà Hà bán hơn 400 nghìn đồng, nhưng khách chỉ trả 120 nghìn đồng.

img

3 giờ chiều 29 Tết, chợ hoa Lạc Long Quân vẫn còn rất nhiều đào quất, hoa các loại…

                                                       

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem