4 cái xin

Thứ năm, ngày 17/04/2014 10:05 AM (GMT+7)
Nghe một bác lãnh đạo về địa phương làm việc, khi bàn về cải cách hành chính, đã nói: “Tôi mong rằng trước hết là các cán bộ phường, xã trên cả nước làm được 4 cái xin- “xin chào”, “xin vui lòng”, “xin lỗi” và “xin cảm ơn”.
Bình luận 0
Đó là thái độ làm việc thân thiện với người dân”, Mõ hết sức phấn chấn. Phấn chấn vì Mõ sắp sửa lên xã để “xin” một cái chứng nhận cho đứa cháu đang làm công nhân ở khu công nghiệp trên thành phố cho nó bổ túc hồ sơ gì đó. Có “4 cái xin” chắc sẽ ổn thôi.

Vừa đến trụ sở xã, cán bộ đã “xin chào” rất vui vẻ. Đoạn, bảo Mõ “xin vui lòng cho biết yêu cầu”. Mõ đưa sổ hộ khẩu có tên đứa cháu để xin xác nhận cho nó. Cán bộ hỏi đứa cháu đâu sao không đến, Mõ bảo nó đang làm công nhân không về được nên mới nhờ làm giúp. Cán bộ liền “xin lỗi” vì không làm được, phải có đương sự trực tiếp đến. Mõ biết điều nên kín đáo “xin” bồi dưỡng cán bộ “vài tờ” thì cán bộ “xin cảm ơn”, và việc thế là xong.

… Cũng may con người khi ngủ có giấc mơ, và chuyện Mõ đi “bôi trơn” chỉ là giấc mơ khi ngủ mà thôi. Nhưng mong rằng “4 cái xin” nghiêm túc kia mới là sự thật.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem