Ám ảnh với tiếng cười của 4 đứa trẻ mồ côi bên dòng sông Ba Chẽ

Nguyễn Quý - Tuấn Trọng Thứ tư, ngày 30/09/2020 10:42 AM (GMT+7)
Chúng tôi rời thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) mà lòng trĩu nặng. Không phải tiếng khóc xé lòng, cũng không phải là những khuôn mặt buồn rượi, mà tiếng cười nắc nẻ của những đứa trẻ mồ côi đã ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về.
Bình luận 0

Ám ảnh tiếng cười của 4 đứa trẻ mồ côi ở Ba Chẽ

Đã 9 ngày trôi qua kể từ ngày người dân thôn Lang Cang nhận được tin dữ. Khoảng 15h ngày 20/9, người dân địa phương bất ngờ phát hiện cặp vợ chồng đánh cá bị đuối nước. Danh tính cả hai được xác định là anh Phùn A Sám (SN 1984) và chị Chíu Thị Hương (SN 1985), đều là người dân tộc Dao, trú tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Ám ảnh tiếng cười của 4 đứa trẻ mồ côi ở Ba Chẽ - Ảnh 2.

Em Phùn Văn Ngân bên bàn thờ bố mẹ.

Người dân địa phương cho hay, vào ngày 19/9, trong khi đi đánh cá ở Khe Ban (xã Đồn Đạc) trên dòng sông Ba Chẽ, chị Hương trượt chân ngã từ chiếc đò sắt xuống sông. Thấy vợ gặp nạn, anh Sám lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu vợ, để rồi chính anh cũng tử nạn vì đuối sức....

Thôn Lang Cang hôm nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Người chết rồi đã đành, nhưng hoàn cảnh 4 đứa con nheo nhóc của vợ chồng anh Sám vẫn làm cho nhiều người rơi nước mắt.

Ám ảnh tiếng cười của 4 đứa trẻ mồ côi ở Ba Chẽ - Ảnh 3.

Em Phùn Văn Ngân thẫn thờ bên bờ sông nơi bố mẹ đuối nước.

Để tới được căn nhà của 4 cháu nhỏ mồ côi, chúng tôi phải đi bộ khoảng 2km đường mòn để vào sâu trong rừng. Người dân ở đây cho biết, khu vực nhà anh Sám chỉ có 2 hộ dựng nhà sinh sống, phần vì không có mặt bằng, phần vì quá hoang vu, hẻo lánh nên không ai đến ở.

Nhà anh Sám mấy hôm nay vẫn khá đông người. Khi chúng tôi đến đã thấy Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, bà Đinh Thị Vỹ, có mặt để trao quà Trung thu cho các cháu. 

Anh Lã Sỹ Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc – THCS Đồn Đạc cũng vừa đưa 2 anh em Phùn Văn Ngân và Phùn Thị Phương (2 con lớn của vợ chồng anh Sám) đi học về nhà.

Ám ảnh tiếng cười của 4 đứa trẻ mồ côi ở Ba Chẽ - Ảnh 4.

Còn những đứa em thơ dại thì vẫn nắc nẻ cười đùa.

"Từ hôm bố mẹ các em mất, ngày nào tôi cũng vào nhà các em 2,3 lượt. Hôm thì cùng các thầy lợp lại mái nhà bị dột, hôm thì đến giục các em ăn uống đầy đủ, sớm ổn định tâm lý để đi học, có hôm đến chẳng để làm gì, chỉ để nhìn thấy 4 đứa vẫn khỏe mạnh rồi yên tâm ra về" – thầy Tuyên nói.

Căn nhà cấp 4 lợp fibro xi măng chưa đầy 40m2 không có lấy một vật dụng thiết yếu nào. Gian ngoài kê 2 chiếc ghế nhựa để đặt tấm ván gỗ làm ban thờ 2 vợ chồng xấu số. Gian trong ngổn ngang quần áo, chăn màn, cả bẩn và sạch chất đống lẫn lộn.

Ám ảnh tiếng cười của 4 đứa trẻ mồ côi ở Ba Chẽ - Ảnh 5.

Căn nhà chỉ có một chỗ để thờ bố mẹ, cũng là nơi ăn, ngủ.

Phùn Văn Ngân (SN 2005, con trai lớn của vợ chồng anh Sám) lúi húi thắp nén nhang khi khách bước vào nhà. Chỉ có Ngân là trầm ngâm ít nói, còn 3 đứa em (Phùn Thị Phương sinh năm 2007, Phùn Văn Cường sinh năm 2011, Phùn Thị Xuân sinh năm 2017) vẫn nắc nẻ cười đùa.

15 tuổi, nhưng năm nay Ngân mới học lớp 8. Ngày còn bố mẹ, ngoài những buổi học, cậu trai cả lại lên rừng mót củ phụ giúp bố mẹ kiếm thêm đồng rau, đồng mắm. Nhà nghèo, các em lại còn nhỏ, năm học mới Ngân cũng chẳng đòi hỏi bố mẹ mua quần áo.

"Có tiền đâu mà mua, đến tiền mua thức ăn cũng chẳng có. Cứ vài bữa hết thức ăn bố mẹ nó lại phải vào khe, ra suối bắt con tôm, con cá ăn qua ngày" – bà nội Ngân kể.

Ám ảnh tiếng cười của 4 đứa trẻ mồ côi ở Ba Chẽ - Ảnh 6.

4 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả bố lẫn mẹ trong 1 ngày.

Dẫn chúng tôi ra khúc sông Lang Cang cạnh nhà, nơi vớt được thi thể bố mẹ, Phùn Văn Ngân chỉ vào chiếc thuyền sắt úp trên bờ: "Cái thuyền bố mẹ cháu đi đánh cá đó". Ba đứa em lẽo đẽo theo sau vẫn túm tụm cười đùa, chưa hề biết tới nỗi mất mát lớn lao mà chúng vừa gặp phải.

Chị Vũ Thị Hoài, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Ba Chẽ kể lại: "Hôm đưa được thi thể vợ chồng anh Sám, chị Phương về, chúng tôi đến thì trong nhà không có nổi 10.000 đồng. Cùng với hỗ trợ của huyện, ngay buổi chiều ngày 20/9, Hội Phụ nữ cũng quyên góp được hơn 40 triệu đồng ủng hộ gia đình lo mai táng cho vợ chồng anh Sám".

Cuối chiều, mặt trời sớm khuất ở bản miền núi. Chúng tôi rời Lang Cang mà lòng còn ám ảnh bởi tiếng cười thơ dại của lũ trẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình cháu Phùn Văn Ngân (Ba Chẽ, Quảng Ninh)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem