Ảnh ấn tượng tuần: Thai phụ đội mưa về quê vượt cạn và đêm Trung thu chen lấn trên đường phố Hà Nội

Chủ nhật, ngày 26/09/2021 13:47 PM (GMT+7)
Sau khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15, hàng nghìn người dân đã đổ xô ra đường đi chơi đêm Trung thu và hồ Gươm biến thành "trường đua" xe đạp, hay hình ảnh thai phụ đội mưa về quê để vượt cạn tránh xa Covid-19, dòng chữ Mẹ ơi! cố lên gây ám ảnh là loạt bài do phóng viên báo Dân Việt ghi lại tuần qua.
Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 1.

Ngày 25/9, trong cơn mưa tầm tã, 300 thai phụ được về quê trên chuyến xe đặc biệt, đối với họ vui có, buồn cũng nhiều. Vui vì được về nhà - nơi đang tạm an toàn, không căng thẳng vì Covid-19 như TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc vượt cạn, nhưng buồn vì phải xa chồng, con trong một thời gian dài và chưa biết ngày nào hội ngộ. Ảnh: Mỹ Quỳnh - Chinh Hoàng.

Xem chi tiết bài tại đây: Chuyến xe nghĩa tình đưa 300 thai phụ về quê: Niềm vui xen lẫn nỗi buồn

Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 2.

Sau khi thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15, nới lỏng giãn cách, người dân đã đổ ra đường để tập thể dục. Đường phố Hà Nội hóa thành "trường đua" xe đạp không giới hạn độ tuổi và giới tính. Ảnh: Nguyễn Chương.

Xem chi tiết bài tại đây: Đường phố thành "trường đua xe đạp" sau lệnh nới lỏng giãn cách

Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 3.

Hàng vạn người dân Thủ đô đã đổ ra đường đi chơi Trung thu khiến nhiều tuyến phố Hà Nội bị ùn ứ, tê liệt, đồng thời dấy lên những lo ngại về việc lây lan dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Ngọc Hải - Nguyễn Chương.

Xem chi tiết bài tại đây: Dòng người cuồn cuộn đổ ra đường đi chơi Trung thu

Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 4.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tết Trung thu năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Nhiều trẻ nhỏ không được dự đêm hội trăng rằm, bày cỗ, rước đèn hay vui chơi. Hàng trăm em thiếu nhi phải ở khu cách ly, phong tỏa, các em tại các vùng có dịch phải đón trung thu tại nhà. Chính vì thế nhiều người đã hóa thân thành ông Địa đi phát quà Trung thu. Ảnh: Diệu Bình.

Xem chi tiết bài tại đây: Ông Địa mặc đồ bảo hộ kín mít, phát quà Trung thu cho trẻ em tại Đà Nẵng

Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 5.

Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng, chống dịch Covid-19, người dân Hà Nội rất vui mừng với quy định nới lỏng mới của Thành phố, chợ dân sinh mở lại, nông dân đã được ra đồng, tất cả tạo nên một cuộc sống "bình thường mới". Ảnh: Viết Niệm.

Xem chi tiết bài tại đây: Nông dân Hà Nội trở lại đồng ruộng

Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 6.

Ngay sau khi Chỉ thị 15 được ban hành, nhiều cửa hàng cắt tóc gội đầu ở Thủ đô bắt đầu hoạt động trở lại, có nơi thợ cắt và gội đầu không ngơi tay vì nhu cầu của người dân. Ảnh: Viết Niệm.

Xem chi tiết bài tại đây: Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15: Rủ nhau đi làm đẹp sau gần 60 ngày "nhịn" cắt tóc

Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 7.

Sáng 24/9, 65 công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng đón từ khu cách ly tập trung trở về với gia đình. Đây là một trong những ổ dịch lớn trong thời gian vừa qua tại Thủ đô. Ảnh: Gia Khiêm - Nguyễn Chương.

Xem chi tiết bài tại đây: Người thân đội mưa lớn đến đón công dân phường Thanh Xuân Trung đi cách ly trở về

Ảnh ấn tượng tuần:  - Ảnh 8.

Những ngày qua, Trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai tại Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7, TP.HCM) đã tiến hành trao trả lại đồ dùng mà bệnh nhân mang theo vào khu cách ly để điều trị Covid-19. Điều đáng nói, những đồ vật này đều trở thành kỷ vật, vì chủ nhân của nó đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh Covid-19 quái ác. "Mẹ ơi! cố lên" - dòng chữ động viên nhưng cũng chứa đựng đầy sự lo lắng, sốt ruột của người con khi mẹ của mình chiến đấu với dịch bệnh. Túi đồ vẫn còn đây, chờ được trao tay cho người thân, thế nhưng chủ nhân của nó thì mãi mãi không trở về... Ảnh: Chinh Hoàng.

Xem chi tiết bài tại đây: Kỷ vật người qua đời vì Covid-19 - những động viên còn đó...

Lê Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem