Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng

Thứ hai, ngày 28/06/2021 06:17 AM (GMT+7)
Ronaldo cùng đồng đội chia tay Euro 2020 sau thất bại 1-0 trước Bỉ ở vòng 1/8 rạng sáng 28/6.
Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 1.

Bỉ và Bồ Đào Nha nhập cuộc đầy thận trọng, cả 2 chơi rất kín kẽ và tung ra đội hình mạnh nhất. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 2.

Bồ Đào Nha phòng ngự chủ động nhưng lại là đội tạo ra cơ hội ngon ăn sớm hơn nhờ sự năng nổ của Renato Sanches. Ngay phút thứ 5, đường chuyền dài của tiền vệ sinh năm 1997 đặt Diogo Jota vào vị trí khá thuận lợi. Tuy nhiên, cú sút của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. Không lâu sau, đến lượt Cristiano Ronaldo thử tài Courtois với một cú sút phạt trái phá. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 3.

Tấn công nhiều nhưng không khi được bàn thắng, phút 42 Thorgan Hazard làm tung mành lưới nhà vô địch bằng một cú dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vùng cấm. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 4.

Em trai của Eden khiến SVĐ La Cartuja bùng nổ với một cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng găm vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Patricio. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 5.

Pha lập công tuyệt vời của Thorgan là kết quả của lối chơi tư duy chơi bóng nhanh và chuyền bóng khéo léo. Thật trớ trêu khi đây lại là hai phẩm chất Bồ Đào Nha đã thể hiện nhiều hơn cho đến trước khi thủng lưới. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 6.

Bồ Đào Nha buộc phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu trong hiệp hai. HLV Santos tung Bruno Fernandes, Joao Felix vào sân đồng thời hạ lệnh đẩy cao đội hình tấn công. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 7.

Ronaldo chấp nhận di chuyển rộng để nhường khu vực trong vùng cấm cho Jota. Siêu sao sinh năm 1985 tạo cho đồng đội một cơ hội ngon ăn ở ngay đầu hiệp hai, nhưng Jota vẫn gây thất vọng với một pha ra chân đưa bóng đi vọt xà. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 8.

"Quỷ đỏ" chỉ cầm bóng 42% trong hiệp hai. Sự chủ động ở mặt trận tấn công của họ cũng biến mất sau khi De Bruyne rời sân vì chấn thương. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn biết cách khiến đối thủ ức chế bằng bằng khả năng giữ bóng khéo léo của anh em nhà Hazard cùng những pha che chắn bóng đầy khó chịu của Lukaku. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 9.

Hàng loạt cầu thủ tấn công vào sân nhưng hai cơ hội ngon ăn nhất của Bồ Đào Nha lại được thực hiện bởi các cầu thủ đến từ hàng phòng ngự. Phút 82, Ruben Dias đánh đầu buộc Courtois phải vất vả cản phá. Chỉ 1 phút sau, Guerreiro đã đánh bại thủ môn, nhưng bóng lại tìm đến cột trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 10.

Bồ Đào Nha đã tung đến 17 cú sút trong hiệp hai, trong khi đối thủ chỉ có 2. Hàng công thiếu sắc bén không thể giúp đại diện đến từ bán đảo Iberia có bàn gỡ. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho Bỉ. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 11.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài chính Felix Brych, Ronaldo tháo tấm băng đội trưởng, ném xuống mặt cỏ rồi ngồi khuỵu gối với vẻ thất vọng. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương, Ronaldo bực tức ném bay chiếc băng đội trưởng - Ảnh 12.

Siêu sao sinh năm 1985 nhặt lại tấm băng đội trưởng ngay sau đó. Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng Ronaldo góp mặt ở một VCK Euro. Khi Euro 2024 khởi tranh tại Đức, CR7 đã bước sang tuổi 39. Ronaldo cùng đồng đội thi đấu đầy cố gắng trong suốt 90 phút và chỉ chịu thua Bỉ vì khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân Thorgan Hazard. Ảnh: Reuters.

Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem