Ảnh: Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thứ bảy, ngày 20/03/2021 20:56 PM (GMT+7)
Trong ngày mà Công Phượng và Văn Toàn đều bị kèm chặt, CLB Hoàng Anh Gia Lai dù chơi lấn lướt nhưng không thể "xé lưới" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Ảnh:Công Phượng "tịt ngòi" khi đối đầu với đội bét bảng - Ảnh 1.

Tối 20/3, trận đấu muộn nhất vòng 4 LS V-League đã diễn ra giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. HAGL được đánh giá cao hơn đối thủ, trong hiệp 1 họ hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng trước hàng thủ có chiều sâu của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thầy trò HLV Kiatisuk hoàn toàn bất lực trong hiệp một. Ở trận này, Công Phượng rời vị trí tiền vệ trung tâm để thi đấu như một số 10. Tuy nhiên, dấu ấn của anh là khá mờ nhạt.

Ảnh:Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Rất đông cổ động viên CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào sân để tận mắt chứng kiến những bước chạy của dàn sao HAGL.

Ảnh:Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Khoảng 7.000 khán giả vào sân xem và cổ vũ cho đội bóng quê hương Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ảnh:Công Phượng "tịt ngòi" khi đối đầu với đội bét bảng - Ảnh 2.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ nguyên cách thi đấu thực dụng khi bước vào hiệp 2. HAGL không thể tạo ra đủ tốc độ và sự đột biến để xuyên phá hàng thủ áo đỏ. Cả 4 lần dứt điểm của đội bóng phố Núi đều được thực hiện từ ngoài vùng cấm. Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường đưa bóng đi trúng cầu môn, nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Dương Quang Tuấn.

Ảnh:Công Phượng "tịt ngòi" khi đối đầu với đội bét bảng - Ảnh 3.

Công Phượng thi đấu cao, nhưng anh chỉ có vỏn vẹn một lần dứt điểm trong 90 phút, đó là cú sút xa đi vọt xà ở phút 56.

Ảnh:Công Phượng "tịt ngòi" khi đối đầu với đội bét bảng - Ảnh 4.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kèm người rất chặt và chơi quyết liệt. Cầu thủ HAGL không có khoảng trống để bứt ra khỏi sự đeo bám và gặp khó khăn khi phải xử lý trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương.

Ảnh:Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Trong suốt thời gian nửa hiệp 1, hai đội tiếp tục tạo được một số cơ hội tấn công sang phần sân của nhau nhưng cơ hội ghi bàn vẫn chưa đến. Sang nửa hiệp 2, đội bạn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tục đá ép sân.

Ảnh:Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Phạm Minh Đức dành sự tập trung tối đa cho việc giành 1 điểm. Ông không tung thêm tiền đạo, mà dùng 3 quyền thay người để gia cố lại hàng thủ. Ở hàng công, Phi Sơn, Chevaughn Walsh chơi đầy cố gắng, nhưng những gì bộ đôi này làm được cũng chỉ dừng ở mức cơ hội.

Ảnh:Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Đối mặt với một đội chủ nhà Hà Tĩnh toàn thua sau 3 trận đầu tiên, HAGL khát khao có 3 điểm để vươn lên dẫn đầu V-League 2021 sau vòng 4. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisuk đã vấp phải lối chơi chặt chẽ, quả cảm của đội chủ nhà. Suốt cả hiệp 1, HAGL không có được cơ hội nào rõ ràng dù cầm bóng nhiều hơn.

Ảnh:Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Màn trình diễn của đội bóng phố Núi trong hiệp 2 cũng không khởi sắc hơn khi họ chỉ có vài pha dứt điểm đáng kể của Hồng Duy hay Xuân Trường. Kết thúc trận đấu, HAGL chia điểm 0-0 với Hà Tĩnh.

Ảnh:Công Phượng, Xuân Trường bất lực khi đối đầu với CLB Hà Tĩnh - Ảnh 11.

Trận hòa này khiến HAGL không thể vươn lên ngôi đầu trên BXH V-League 2021 khi sở hữu 7 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, Hà Tĩnh đã có được điểm số đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Nhật Ánh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem