Ba học sinh đạp xe 400km lên TP.HCM tìm cha mẹ: Mang theo lưới giăng cá để bắt ăn dần

Chúc Ly - Ngọc Quyên Thứ ba, ngày 08/12/2020 19:00 PM (GMT+7)
Những ngày gần đây, vụ việc 3 em học sinh đạp xe đạp hơn 400km lên thành phố tìm cha mẹ khiến dư luận không khỏi xót xa. Theo lời 3 em, các em đã mang theo lưới với ý định bắt cá ăn dần trên đường đi.
Bình luận 0

Xa con vì mưu sinh

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ông Phạm Hoàng Gan - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết đã tìm gặp 3 học sinh đạp xe 400km lên TP.HCM tìm cha mẹ.

3 học sinh gồm các em Phan Văn Hậu (14 tuổi), Phan Văn Ngoan (12 tuổi), Đỗ Nhật Huy (11 tuổi). Cả 3 em đều học Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

Ba học sinh đạp xe 400km lên TP.HCM tìm cha mẹ: Mang theo lưới giăng cá - Ảnh 1.

Ba học sinh đạp xe 400km lên TP.HCM tìm cha mẹ.

Sáng 1/12, 3 em này đạp xe đạp đi tìm cha mẹ đang đi làm ở TP.HCM. Khi đi, cả 3 em chỉ có 15.000 đồng và mượn của bạn học được 40.000 đồng.

Các em được tìm thấy ở quận Bình Tân, TP.HCM lúc 2h30 ngày 7/12. Tuy nhiên, lúc này cha mẹ của các em đã về Cà Mau để tìm con, vì công an báo các em mất tích. Sau đó, 3 em được gia đình tiếp nhận, đưa về quê vào tối 7/12. 

Chiều 8/12, có mặt tại gia đình em Ngoan, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của 3 em học sinh này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, em Ngoan, Huy từ Cà Mau lên TP.HCM tìm người thân. Riêng em Hậu đi theo bạn vì muốn tìm việc làm thêm để có tiền phụ giúp gia đình.

Ba học sinh đạp xe 400km lên TP.HCM tìm cha mẹ: Mang theo lưới giăng cá - Ảnh 2.

Bà Ny và cháu Ngoan.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Hằng Ny (mẹ của em Ngoan, 37 tuổi, ngụ ấp Kiến Vàng A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cho biết, bà cùng ông Phan Hiền Thương (41 tuổi) đi đến hôn nhân thông qua mai mối. Cuộc sống khó khăn, từ khi Ngoan 2 tuổi, hai vợ chồng chị đã gửi Ngoan cho bà ngoại chăm sóc để lên Long An làm công nhân.

"Vợ chồng tôi làm công nhân nên không được nghỉ được nhiều. Mỗi năm vợ chồng tôi chỉ về thăm con được 1-2 lần. Khi Ngoan nghỉ hè, tôi nhờ mẹ đưa con lên chỗ làm chơi", bà Ny chia sẻ.

Theo ông Thương, lương công nhân của hai vợ chồng được hơn 10 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, hai vợ chồng ông gửi tiền về phụ mẹ lo cho con. Tuy ít gặp mặt nhưng sau khi tan làm, vợ chồng ông thường xuyên gọi về hỏi thăm con.

"Vì nhờ cha mẹ nên thằng Ngoan nhiều lần khóc nức nở khi vợ chồng tôi gọi về. Xa con, vợ chồng tôi cũng khổ tâm, nhưng để tương lai thằng bé tốt hơn hai vợ chồng phải gáng đi làm xa", ông thương tâm sự.

Trong khi đó, em Huy mất cha mẹ từ nhỏ do bạo bệnh. Đứa trẻ đáng thương này được chú, bà nội nuôi dạy, lo chuyện học hành. Còn chị gái Huy được ngoại đem về chăm sóc nhưng cũng chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ để lên Bình Dương làm thuê.

Riêng em Hậu cho biết, thương cha tật nguyền nhưng gồng gánh lo cho gia đình 5 miệng ăn, nên em theo bạn lên TP.HCM với hy vọng kiếm việc làm, phụ giúp gia đình.

Mang theo lưới giăng cá

Chia sẻ với chúng tôi, sáng 1/12, Ngoan xin bà ngoại đến trường để lao động. Đến trường, Ngoan cho biết có ý định đi lên TP.HCM tìm cha mẹ với Hậu, Huy và được cả 2 đồng ý cùng đi. Hành trang của các em chỉ vài bộ đồ, chiếc điện thoại dùng để định vị đường đi và 55.000 đồng.

Theo lời kể của các em, các em rời ấp Kiến Vàng A trên 2 chiếc xe đạp cũ vào khoảng 6h30 phút. Sau đó, các em dừng lại nghỉ ngơi tại một gầm cầu ở TP.Cà Mau. Đến khoảng 12h khuya 2/12, cả 3 lên xe tiếp tục chuyến đi. Trên đường đi, Ngoan có nhắn tin cho bà ngoại nói rằng: "Ngoại an tâm đi. Con đang lên mẹ. Con không có đi một mình…".

Khi đi, các em mua lưới hết 42.000 đồng mang theo, với suy nghĩ trên đường giăng lưới bắt cá ăn dần. Đến địa phận tỉnh Bến Tre, các em dùng 10.000 đồng để vá bánh xe đạp. Từ đó, các em lên đường chỉ với 3.000 đồng.

Ba học sinh đạp xe 400km lên TP.HCM tìm cha mẹ: Mang theo lưới giăng cá - Ảnh 3.

Nhiều bà con, hàng xóm đến thăm 3 cháu.

Để tìm đường đi, các em dựa vào bảng chỉ dẫn và bản đồ chỉ đường trên điện thoại thông minh. Còn những lúc "bí đường" hoặc bị đói thì các em cầu cứu người dân.

Vì thiếu tiền nên 3 cậu bé cũng không thể thuê nhà trọ để qua đêm, thay vào đó các em phải ngủ trên vỉa hè, ghế đá ở mỗi thành phố. Cứ thế, cuộc hành trình của các em trải qua 5 ngày 5 đêm.

Rạng sáng 7/12, các em đến TP.HCM nhưng bị mất phương hướng. Lúc này, 3 em cảm thấy rất sợ hãi, nên Ngoan nhắn tin cầu cứu cha mẹ.

Khi nhận thông tin, vợ chồng bà Ny cùng những người thân của 3 gia đình không kiềm được nước mắt vì hạnh phúc. Sợ con gặp chuyện không may, bà Ny liên hệ nhờ người quen ở TP.HCM qua địa điểm Ngoan định vị để đón trước. Còn vợ chồng bà nhanh chóng bao xe lên TP.HCM đón con về.

Nói về trường hợp ba học sinh đạp xe 400 km lên TP.HCM tìm cha mẹ, ông Đặng Văn Khang - Trưởng ấp Kiến Vàng A cho biết, trước đó khi nhận được trình báo của gia đình về việc mất tích của các em, địa phương ngay lập tức trình báo vụ việc đến công an và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. 

"Ấp Kiến Vàng A có 252 hộ, trong đó có khoảng 10% số hộ có người thân đi làm ăn xa. Để không xảy ra tình trạng tương tự, cha mẹ và người thân cần phải tìm hiểu và quan tâm con nhiều hơn", ông Khang cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem