Bàn giao những ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Đắk Lắk
Bàn giao nhà cho người dân sau lũ lịch sử tại Đắk Lắk
Chiều 28/12, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng) tổ chức bàn giao 5 căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Với khí thế “thần tốc thi công, thần tốc về đích”, Sư đoàn 10 đã phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy chính quyền địa phương, Ban Quản lý Các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhà thầu và thống nhất với gia đình về vật liệu, tiến hành khởi công xây dựng nhà từ ngày 6/12.
Qua 22 ngày, đêm tổ chức thi công với tổng cộng 1.430 ngày công xây dựng của bộ đội cùng ngày công của người dân, hiện 5 nhà đã hoàn thành với diện tích 44 m2/căn; kinh phí 170 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn. Đồng thời, tiến hành bàn giao nhà theo “Chiến dịch Quang Trung” cho các gia đình.

Theo Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, việc xây dựng, bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đối với nhân dân vùng lũ.
“Trong quá trình thi công, mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã làm việc không kể ngày đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.
Mỗi mét tường, mỗi viên gạch của những căn nhà mới đều thấm đẫm mồ hôi, bền chặt tình quân dân. Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho người dân an cư, ổn định cuộc sống, vươn mình sau lũ”, Thượng tá Đặng Thành Tuyên khẳng định.

Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên của “Chiến dịch Quang Trung”, không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của bộ đội đối với nhân dân.
“Đơn vị sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện,
quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại của chiến dịch đúng tiến độ, bảo đảm
chất lượng, an toàn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên
tai”, Thượng tá Đặng Thành Tuyên nhấn mạnh.
“Chiến dịch Quang Trung” lan tỏa nghĩa tình quân dân vùng lũ Đắk Lắk
Trong ngày nhận bàn giao những căn nhà mới còn thơm mùi vữa, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các hộ dân từng chịu nhiều mất mát sau mưa lũ. Đại diện các hộ được hỗ trợ, ông Nguyễn Cả (thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) xúc động bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10.

Theo ông Cả, sau khi nhà cửa bị cuốn trôi, hư hỏng nặng do thiên tai, việc có được nơi ở kiên cố không chỉ giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin để yên tâm lao động, sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm và nghĩa tình của những người lính đã vượt lên giá trị vật chất, trở thành chỗ dựa tinh thần để bà con vững vàng vượt qua khó khăn.
“Mừng lắm, mừng không tả được. Nhà cũ bị nước cuốn trôi đi hết rồi, hai vợ chồng già không biết đến bao giờ mới có tiền cất lại được căn nhà. Dự án nói 45 ngày, vậy mà nhờ các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 giúp đỡ, chúng tôi được nhận nhà sớm hơn.
Nằm mơ cũng không nghĩ có ngày lại có được căn nhà như thế này. Gia đình xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng đã quan tâm đến người dân chúng tôi”, ông Cả nghẹn ngào nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lũ đã làm sập hoàn toàn 11 căn nhà trên địa bàn thôn. Đến nay, theo “Chiến dịch Quang Trung”, 5 căn đã được bàn giao cho người dân, các căn còn lại do lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Theo bà Hương, nếu không có sự vào cuộc của lực lượng quân đội, việc khôi phục nhà ở cho người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi sau lũ, các hộ đều phải lo thu dọn, khắc phục thiệt hại, trong khi dù có kinh phí cũng chưa chắc thuê được nhân công xây dựng.
“Sự quan tâm kịp thời của Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp cùng sự hỗ trợ trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng quân đội đã giúp bà con sớm ổn định chỗ ở, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên sau thiên tai”, bà Hương nói.



















