Bão số 12: Xuyên đêm chèo thuyền vượt biển nước vào cứu trợ cho dân

Công Xuân Thứ hai, ngày 06/11/2017 06:48 AM (GMT+7)
Đến khoảng 20 giờ, ngày 5.11, toàn bộ 200 phần quà cứu trợ đã được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chèo thuyền đưa vào tận thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa để trao cho người dân. Đây cũng là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cho người dân của tỉnh bị cô lập trong cơn bão lũ số 12 này.
Bình luận 0

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Đặng Minh Thảo-Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tâm sự: "Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, dù cơn bão lũ số 12 mới diễn ra mới hơn 1 ngày, thế nhưng 2 ngày trước đó thôn Điền An đã bị mưa lớn cô lập. Với vị trí nằm giữa cánh đồng, nước ngập có nơi trên 2m nên những ngày qua đại đa số  hộ dân nơi đây không thể đi mua lương thực phẩm. Vì vậy dù trời đã tối, mưa rất to nhưng chúng tôi quyết định chở hàng cứu trợ vào cho bà con". 

img

img

Theo đó vào chiều tối cùng ngày 200 suất quà, gồm nước uống, mì tôm... đã được hơn 50 đoàn viên thanh niên đưa lên xe và chở đến điểm tập kết cách thôn Điền An khoảng 1000m, rồi dùng thuyền chèo tay lần lượt chuyển vào để cấp phát.

img

img

img

img

Đến khoảng 20 giờ, ngày 5.11, toàn bộ quà cứu trợ đã được đưa vào tận thôn để trao cho người dân. Đây cũng là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cho người dân của tỉnh bị cô lập trong cơn bão lũ số 12 này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem