Bất chấp tắc đường, du khách vẫn ùn ùn về miền Tây nghỉ lễ

Thứ hai, ngày 02/05/2022 07:31 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng vạn khách du lịch đã rời các thành phố ở miền Đông Nam Bộ đi về miền Tây để nghỉ lễ, lượng khách tăng đột biến khiến nhiều khu du lịch xuất hiện tình trạng quá tải.
Bình luận 0

Hai ngày qua, dù những ngả đường ra khỏi TPHCM liên tục xuất hiện tình trạng ách tắc, kẹt xe nhưng vẫn không cản được dòng người đi về miền Tây du lịch. Những khu du lịch sinh thái hai bên bờ sông Tiền thuộc Tiền Giang và Bến Tre đã đón hàng vạn lượt khách mỗi ngày.

Theo những gia đình làm du lịch trên cù lao Thới Sơn (Mỹ Tho, Tiền Giang), bình thường mỗi ngày chỉ có khoảng 1000 khách đến đây. Tuy nhiên trong 2 ngày qua số lượng khách đã tăng đột biến, một số người khẳng định lượng khách ít nhất tăng 5 lần.

Khách đến cù lao Thới Sơn sẽ được cung cấp các dịch vụ như đi thuyền trên sông Tiền và nghe đờn ca tài tử, tham quan vườn nuôi ong, tham quan lò kẹo dừa, đi ghe trong tán dừa nước… ăn đặc sản.

"Lượng khách đặt trước cũng đã rất nhiều rồi, không chỉ khách ở TPHCM mà còn có những đoàn khách ở xa hơn nữa. Rồi có những đoàn đến mà không đặt trước, cũng không thể từ chối được nên có những lúc bị quá tải", phụ trách truyền thông một khu du lịch ở bờ sông Tiền thuộc địa phận Bến Tre cho biết.

Bất chấp tắc đường, du khách vẫn ùn ùn về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 1.

Khách chờ được lên thuyền ở một bến du lịch trên sông Tiền (Ảnh: Nguyễn Cường).

Theo ghi nhận, 2 ngày qua những bến đò đón khách du lịch trên đoạn sông Tiền gần cầu Rạch Miễu có những lúc xuất hiện tình trạng ùn ứ, lượng lớn khách phải chờ đợi. Có những đoạn kênh rạch khai thác du lịch xuất hiện tình trạng ghe thuyền chen chúc. Dù vậy do đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên du khách cũng không tỏ thái độ phiền lòng.

Chị Nguyễn Thị Sương - một khách du lịch từ Bình Dương xuống Bến Tre nghỉ lễ chia sẻ: "Gia đình tôi có 4 người định xuống đây đi chơi trong 3 hoặc 4 ngày. Khi đến các điểm du lịch thì thấy khách đông quá dẫn đến nhân viên cũng lộ sự mệt mỏi. Các địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi phải chen lấn, người này vừa đứng dậy đã có người khác ngồi xuống ngay.

Bất chấp tắc đường, du khách vẫn ùn ùn về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 2.

Trải nghiệm đi xuồng trong rừng dừa nước được nhiều du khách lựa chọn (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Nguyễn Văn Nam - một du khách từ Đồng Nai cho biết, ban đầu gia đình anh định đi Vũng Tàu nghỉ lễ nhưng sợ đông quá nên chuyển sang đi Tiền Giang. Không ngờ khi xuống miền Tây ngoài tắc đường kéo dài thì các điểm du lịch cũng bị quá tải.  Dự định đi nghỉ 4 ngày nhưng không muốn phải chen lấn nên gia đình anh Nam quyết định về sớm.

Ngành du lịch phát triển đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, đặc biệt là những lao động lớn tuổi, không có nghề nghiệp ở vùng nông thôn. Trên cù lao Thới Sơn chỉ riêng việc chèo đò du lịch đã sử dụng đến hàng trăm lao động. Lượng khách du lịch lớn khiến các dịch vụ hàng quán ăn theo cũng có điều kiện phát triển.

Bất chấp tắc đường, du khách vẫn ùn ùn về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 3.

Sau một ngày có quá nhiều người "câu", đàn cá sấu cũng bị no mồi (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bất chấp tắc đường, du khách vẫn ùn ùn về miền Tây nghỉ lễ - Ảnh 4.

Chèo xuồng từ sáng đến chiều, những lao động lớn tuổi dù mệt nhưng đều rất vui vì có thu nhập khá (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Nguyễn Thị Tư (64 tuổi, ngụ cù lao Thới Sơn) cho biết bà và con gái không có nghề nghiệp nên tham gia đội chèo đò du lịch.

Thường ngày mỗi ngày chỉ đi được một chuyến đò nhưng ngày hôm nay bà đón được 5 chuyến. Những người có sức khỏe thì có khách chèo suốt từ sáng đến chiều, mỗi chuyến đò ngoài tiền công thì còn được khách cho thêm nên những ngày lễ người chèo đò cũng có thu nhập khá.


Nguyễn Cường (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem