Bất ngờ bức tranh bị phát xít Đức cướp cách đây 71 năm

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 23/02/2022 16:00 PM (GMT+7)
Tác phẩm nghệ thuật được cho là thuộc về một cặp vợ chồng người Đức gốc Do Thái.
Bình luận 0
Bất ngờ bức tranh bị phát xít Đức cướp cách đây 71 năm - Ảnh 1.

Bức tranh đã được trả lại cho gia đình. Ảnh: AFP

Một bảo tàng mỹ thuật ở Bỉ đã trả lại bức tranh cho một cặp vợ chồng người Đức gốc Do Thái. Được biết, bức tranh này đã bị Đức Quốc xã đánh cắp từ trước Thế chiến thứ hai.

Bức "Blumenstilleben (Tĩnh vật với hoa)" do họa sĩ người Đức Lovis Corinth vẽ năm 1913, nằm trong số hàng chục tác phẩm nghệ thuật bị Đức quốc xã đánh cắp từ Gustav và Emma Mayer. Hai vợ chồng trốn khỏi Frankfurt đến Bỉ vào năm 1938, và sau đó định cư ở Vương quốc Anh.

Sau chiến tranh, bức tranh được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia của Bỉ vì các nhà chức trách vào thời điểm đó không xác định được chủ sở hữu ban đầu.

Vào năm 2008, bảo tàng kêu gọi mọi người cung cấp thông tin về chủ nhân bức tranh, sau đó một luật sư đại diện cho con cháu của hai vợ chồng Mayer đã liên hệ. Chính phủ Bỉ đã hứa sẽ trả lại tác phẩm nghệ thuật cho gia đình vào năm ngoái. Mới đây, hôm thứ Năm (10/2), các nhân viên bảo tàng cuối cùng đã gỡ bức tranh xuống và chuyển nó cho gia đình.

"Họ rất vui vẻ. Tôi chắc chắn rằng đó là một khoảnh khắc rất xúc động đối với họ", luật sư Imke Gielen nói, theo trích dẫn của Ouest-France.

Tháng trước, Quốc hội Pháp đã thông qua việc trả lại 15 bức tranh, bao gồm bức "Rosiers sous les arbres (Bụi hoa hồng dưới tán cây)" của Gustav Klimt và "Le Pere (Người cha)" của Marc Chagall, cho những người thừa kế của các gia đình Do Thái. Đây đều từng là những tài sản bị Đức quốc xã cướp mất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem