Bẫy

Thứ hai, ngày 14/06/2010 08:20 AM (GMT+7)
(NTNN) - Nước ta đã ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, gia nhập các nước có thu nhập trung bình. Đây rõ ràng là cố gắng rất lớn của chúng ta. Nhưng sao nhiều chuyên gia quốc tế cứ cảnh báo ta cẩn thận, kẻo lại rơi vào “bẫy nước thu nhập trung bình” nhỉ?
Bình luận 0

- Ôi , tôi hiểu ngay, vì tôi cũng đang rơi vào “bẫy” đây. Nhà tôi trước hơi nghèo, chạy xe đi làm toàn dùng xe máy Tàu. Mới lên thu nhập trung bình thấp thì hai thằng cu con nhất định không chạy xe “cùi”, phải mua trả góp con Wave . Thế là mỗi tháng trả góp thêm mấy triệu đồng. Còn ông bố, mồi nhậu cũng phải nâng cấp…

- Ý ông là mới phát triển được một ít mà đã tiêu xài nhiều chứ gì? Đúng thôi, việc chuyển vị thế dễ phát sinh chủ quan, thỏa mãn, phiêu lưu ở bộ phận này bộ phận khác, cán bộ này cán bộ khác. Từ chuyển vị thế rồi còn chuyển thêm nhiều thứ lắm. Chuyển tiêu dùng từ liệu cơm gắp mắm thành xài sang, xài xịn, xài ngông…

- Vậy là tôi mắc bẫy rồi, đang lo trả nợ méo mặt, nếu trước biết thủ thân thì nay đâu thiếu nợ.

- Nhà ông mà “bẫy” gì, mua thì phải trả góp chứ, ông đâu có xù nợ cho người khác phải trả, hay đời con đời cháu trả đâu? Chuyên gia phân tích nhiều vấn đề lắm, nhưng tôi chỉ nêu một khía cạnh từ nhà tôi suy ra thôi. Đó là tôi sợ nhất dính bẫy vay tiền đổ nợ như… bên Hy Lạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem