Bé gái bị bỏng nặng ở Bắc Kạn xuất viện: Phép màu đến từ lòng nhân ái

Bảo Yến Thứ tư, ngày 15/02/2023 14:05 PM (GMT+7)
Bé Lý Thị Nhi – bé gái bị bỏng nặng ở Bắc Kạn đã xuất viện sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).
Bình luận 0

Sau khi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đăng tải các bài viết kêu gọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh bé Lý Thị Nhi, gia đình bé Nhi đã nhận được tổng số tiền là hơn 77.000.000 đồng. Trong đó có 11.760.000 đồng ủng hộ qua tài khoản Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và hơn 66.000.000 đồng qua số tài khoản cá nhân anh Lý Văn Lù.

Chúng tôi đến thăm bé Nhi tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trước lúc bé cùng gia đình trở về nhà ở thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Hình ảnh bé gái xinh xắn với đôi mắt to tròn ngoan ngoãn nằm trên giường đùa vui với một vài món đồ chơi để bố mẹ soạn sửa tư trang đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.

Nhớ lại những ngày đầu đưa con nhập viện chị Hoàng Thị Dậu – mẹ bé Nhi xúc động nói: "Khi nhận được tin con bị bỏng nặng phải chuyển xuống bệnh viện ở Hà Nội mình đã khóc rất nhiều. Lúc đó mình không có tiền để chuyển viện nên sợ con không qua khỏi. Nhìn con đau mình cảm thấy bất lực, chỉ ước có thể thay con chịu những đớn đau này. Giờ đây, các vết thương của con đang khô dần và lên da non. Nhìn con đang dần khỏe lại mình vui lắm. Nó giống như một phép màu vậy".

Bé gái bị bỏng nặng ở Bắc Kạn xuất viện: Phép màu đến từ lòng nhân ái - Ảnh 2.

Bé Nhi ngoan ngoãn chờ đợi bố mẹ soạn sửa tư trang để trở về nhà. Ảnh: Bảo Yến

Chị Dậu chia sẻ, lúc ở nhà Nhi ngoan lắm. Cô bé luôn chăm chỉ đến lớp, có khi Nhi tự mình theo chân các anh chị lớn hơn đi học. Ngày bị bỏng nặng, vì quá đau mà cô bé khóc quấy nhiều, thế nhưng khi đỡ đau nhức Nhi đã nhớ cô, nhớ các bạn. Nhi mong lắm ngày về để được đi học.

Vuốt ve rồi buộc tóc gọn gàng cho con, ánh mắt của chị Dậu tràn ngập tình yêu thương và sáng ngời lên tia hi vọng. Chị vui mừng khoe: "Con đã ăn được cơm và luôn đòi bố mẹ đưa đi học. Con thích đi học lắm!".

Bé gái bị bỏng nặng ở Bắc Kạn xuất viện: Phép màu đến từ lòng nhân ái - Ảnh 3.

Gia đình bé Nhi vui mừng chuẩn bị trở về nhà sau gần 1 tháng điều trị bỏng. Ảnh: Bảo Yến

Tiếp lời vợ, anh Lý Văn Lù – bố Nhi xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm: "Nhi có được như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của nhà báo và các nhà hảo tâm, mình cảm ơn nhiều lắm! Ngày đi xuống Hà Nội gia đình mình không có tiền, sau đó được các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ. Nhờ số tiền đó nên con được chữa trị kịp thời và đứa em 2 tuổi còn chưa cắt sữa ở nhà cũng có sữa uống trong lúc mẹ xuống Hà Nội chăm chị".

Anh Lù cho biết thêm, trước giờ ra viện, Nhi được các y bác sĩ kiểm tra lại vết bỏng, thay băng gạc và dặn dò cẩn thận. Giờ đây, ở quê đang vào mùa gieo trồng. Nhi về nhà sẽ được ông bà giúp chăm sóc, còn vợ chồng anh Lù sẽ lên nương trồng ngô, lúa cho mùa vụ sau.

"Mình được mọi người thương giúp chữa bệnh cho con gái, giờ về nhà mình phải làm nương để mùa sau còn có cái ăn" – Anh Lù chia sẻ.

Bé gái bị bỏng nặng ở Bắc Kạn xuất viện: Phép màu đến từ lòng nhân ái - Ảnh 4.

Bé Nhi liên tục hỏi mẹ về những chiếc ô tô. Ảnh: Bảo Yến

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Điện tử Dân Việt về tình trạng của bệnh nhân Lý Thị Nhi trước lúc ra viện, TS.BS Hồ Thị Vân Anh – Phó Chủ nhiệm khoa Điều Trị Bỏng Trẻ em, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết: "Hôm nay, bệnh nhân tỉnh táo, hô hấp và huyết động ổn định, tổn thương bỏng đã khỏi rất nhiều, còn khoảng 8% (6%) độ III và độ IV ở lưng, hai chân".

Sau khi chào các bác sĩ và những bệnh nhân cùng phòng, Nhi được mẹ bế ra xuống sảnh bệnh viện để đón xe trở về nhà. Trong lúc chờ đợi chuyến xe miễn phí hỗ trợ chở gia đình Nhi ra bến xe Mỹ Đình, cô bé vui cười nói chuyện về những chiếc xe ô tô đang chạy qua trước mặt. Nụ cười trong sáng của cô bé đã được hồi sinh từ những tấm lòng nhân ái.

Như Dân Việt thông tin, gần một tháng trước, trong lúc chơi đùa Nhi đã bị bỏng nặng vì ngã vào chậu nước nóng. Nhi nhanh chóng được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Lúc đó, bác sĩ cho biết tình trạng bỏng của Nhi quá nặng nếu không kịp thời chuyển xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) nguy cơ tử vong rất cao.

Thế nhưng, ngày em nhập viện, bố mẹ Nhi không có nổi 1.000 đồng trong tay.

Xót thương cho gia cảnh của Nhi, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã chung tay hỗ trợ gia đình 1.000.000 đồng để chuyển Nhi xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Nhưng số tiền đó cũng không đủ để trả tiền xe chở Nhi xuống Hà Nội điều trị và nhập viện.

Trong lúc bố mẹ đưa Nhi xuống Hà Nội điều trị thì ở nhà em của Nhi (2 tuổi) chưa cai sữa mẹ cũng đang ngày đêm khát sữa.

Trước những khó khăn đó, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đăng tải các bài viết kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình yên tâm điều trị cho Nhi.

Tổng số tiền kêu gọi hỗ trợ cho bé Lý Thị Nhi là hơn 77.000.000 đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem