Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê

Thứ năm, ngày 31/12/2020 18:58 PM (GMT+7)
Vội lên xe về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều hành khách lên thẳng xe, không mua vé đã bị tài xế chặn không cho lên dẫn đến tình trạng lỡ chuyến, phải đợi hàng giờ ngoài bến.
Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 1.

Từ 15 giờ chiều nay (ngày 31/12), người dân đã đổ về các bến xe tại Thủ đô Hà Nội để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2021.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 2.

Phía trong bến xe Giáp Bát, các tuyến xe về địa bàn huyện của các tỉnh thành khá đông đúc.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 3.

Nhiều người cho biết, do hôm nay là ngày cận Tết nên số lượng sinh viên và lao động tự do từ các tỉnh khác cùng nhau về quê nên bến xe rất đông. Vì vậy họ đã phải dậy sớm chuẩn bị hành lý để ra bến xe, tránh cảnh chen lấn.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 4.

Khu vực sảnh chờ lên xe tại bến xe Giáp Bát tấp nập hành khách chờ chuyến xe về quê.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 5.

Khu vực lên xe về Nam Định luôn trong tình trạng đông đúc, hành khách chen chúc, tranh nhau lên xe.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 6.

Được lãnh đạo bến xe yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định tại bến bãi nên nhiều nhà xe yêu cầu khách phải có vé mới được lên xe, nếu không có buộc phải đi mua.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 7.

Sợ lỡ chuyến, nhiều hành khách chen lấn xô đẩy để được lên xe.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 8.

Nhiều người chán nản vì không mua vé, bị tài xế đuổi khỏi xe.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 9.

Tại quầy bán vé, hành khách xếp hàng dài để mua vé về quê. Nhiều người cho biết do bị tài xế chặn nên quay lại đây mua vé.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 10.

Chờ xe về Triệu Sơn, Thanh Hóa, bà Trần Thị Năng cho biết bà hết sức mệt mỏi vì đến bến từ trưa và đợi đến 4h30 vẫn chưa được lên xe. "Mọi khi tôi lên thẳng xe, không mua vé, sau đó tài xế sẽ thu tiền. Lần này bị tài xế chặn không cho lên nên tôi bị lỡ chuyến, phải đợi đến giờ", bà Năng nói thêm.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 11.

Tại bến xe Mỹ Đình chiều nay, khu vực sảnh lớn cũng luôn trong tình trạng tấp nập hành khách.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 12.

Người dân xếp hàng dài chờ lên xe về Hòa Bình.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 13.

Một hành khách mệt mỏi, ngồi gục vì phải chờ đợi quá lâu.

Bến xe chật cứng người, hành khách chen nhau để có tấm vé về quê - Ảnh 14.

Hành khách tay xách nách mang, hối hả ra bến xe lên đường về nhà nghỉ lễ.

Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem