Bí ẩn về 'ngọn hải đăng cô đơn nhất thế giới' có liên quan đến... điệp viên 007

Lê Phương (Daily Star) Thứ bảy, ngày 18/12/2021 10:28 AM (GMT+7)
Một ngọn hải đăng xa xôi ở Đại Tây Dương, trên hòn đảo Kalsoy, thuộc quần đảo Faroe, đã xuất hiện trong bộ phim điệp viên 007 James Bond mới ,“No Time to Die”, và được người dân địa phương đặt biệt danh là “The Flute (cây sáo)”.
Bình luận 0
Bí ẩn về 'ngọn hải đăng cô đơn nhất thế giới' có liên quan đến... điệp viên 007 - Ảnh 1.

Ngọn hải đăng Kallur ở đảo Kalsoy được mệnh danh là "ngọn hải đăng cô đơn nhất thế giới". Ảnh: Dailystar

Ngọn hải đăng nhỏ nằm giữa những sườn núi xanh tươi được mệnh danh là "ngọn hải đăng cô đơn nhất trên thế giới". Được biết, ngọn hải đăng nằm trên đỉnh của một trong những ngọn đồi cao nhất ở đảo Kalsoy. Gần đây, nó đã trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim hành động bom tấn James Bond mới.

Nằm bấp bênh trên một ngọn đồi dốc đứng, dẫn ra một vách đá cheo leo, ngọn hải đăng là bối cảnh hoàn hảo cho bộ phim. Trong phim, họ đã biến Kalsoy thành một hòn đảo hư cấu trên vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản (đảo Posion), mặc dù trên thực tế hòn đảo này cách Scotland khoảng 320km.

Đảo Posion cũng là căn cứ của nhân vật phản diện Lyutsifer Safin trong phim, do Rami Malek thủ vai.

Điều này đã khiến Hội đồng Du lịch của Quần đảo Faroe đặt tên cho Kalsoy là "phim trường James Bond xa xôi nhất từ trước đến nay", mặc dù trên thực tế không có diễn viên nào từng đặt chân đến đó, nơi đây chỉ được sử dụng để làm bối cảnh.

Bí ẩn về 'ngọn hải đăng cô đơn nhất thế giới' có liên quan đến... điệp viên 007 - Ảnh 2.

Ngọn hải đăng trên đảo Kalsoy nằm ở một vị trí vô cùng ấn tượng. Ảnh: Dailystar

Bên cạnh đó, những người dân địa phương trên đảo cũng đặt biệt danh cho ngọn hải đăng là "Cây sáo".

Theo ban du lịch tại đây, có 4 ngôi làng trên đảo là Trøllanes, Mikladalur, Húsar, Syðradalur.

Với dân số khoảng 100 người, hòn đảo nhỏ hẻo lánh vẫn đang tích cực phát triển các dự án du lịch. Tại Kalsoy, người dân rất chú trọng vào các sản phẩm du lịch cũng như món ăn địa phương, quà lưu niệm.

Hòn đảo cũng là quê hương của một truyền thuyết địa phương về một người phụ nữ hải cẩu, thậm chí còn được dựng thành tượng ở làng Mikladalur.

Kópakonan, được biết đến với cái tên "Cô gái hải cẩu", là một loại tiên cá của quần đảo Faroe nhưng thay vì là một sinh vật nửa người nửa thú, người ta tin rằng cô ấy đã biến thành một con hải cẩu hoàn toàn.

Truyền thuyết nói rằng tất cả các con hải cẩu đều từng là con người và bị biến thành động vật sau khi tự nguyện tìm đến cái chết trong lòng đại dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem