“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: Bảo to nhất huyện Tân Sơn cũng không ngoa!

PV Thứ năm, ngày 24/06/2021 17:40 PM (GMT+7)
Tiền đạo Hà Đức Chinh thực hiện lời hứa với người bố đã mất là xây một căn nhà thật khang trang cho cả gia đình.
Bình luận 0

Thành công ở cả CLB và ĐTQG nên chẳng lạ khi các cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Đức Chinh, Quang Hải… sớm xây được nhà cửa đề huề đâu ra đấy. Không hề thua anh kém em, Hà Đức Chinh đã có riêng cho mình "biệt phủ" khang trang 3 tầng ở quê nhà Tân Sơn, Phú Thọ.

Căn nhà này được Hà Đức Chinh khởi công xây dựng từ sau chung kết U23 châu Á 2018 và được hoàn thành được Tết 2019. Trước đó, gia đình Hà Đức Chinh sống trong một căn nhà khiêm tốn và khá cũ kỹ. Trên nền đất cũ, chàng cầu thủ sinh năm 1997 đã xây nên một tổ ấm mới cho cả gia đình. Đây cũng là lời hứa của Đức Chinh với người bố đã mất vì ung thư vào năm 2016.

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 1.

Căn nhà 3 tầng của Đức Chinh rất khang trang.

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 2.

Phòng bếp rất rộng rãi.

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 3.

Nhà bếp thông với phòng khách ở tầng 1

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 4.

Nội thất bên trong căn nhà không quá sang trọng hay cầu kỳ mà rất đơn giản, hữu ích. Tầng 1 là không gian phòng khách và nhà bếp. Ấn tượng nhất là một chiếc tủ bày rất nhiều huy chương, bằng khen và các món quà lưu niệm của fan hâm mộ tặng Đức Chinh.

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 5.

Khu vực để Đức Chinh bày huy chương, bằng khen và quà lưu niệm

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 6.

Phòng của Đức Chinh và phòng của mẹ nằm ở tầng 2. Chàng cầu thủ sinh năm 1997 không quá đầu tư không gian riêng của mình vì anh thường xuyên phải thi đấu xa nhà. Tầng 3 bao gồm 1 phòng ngủ và phòng thờ. Ngoài ra, chàng cầu thủ cũng đầu tư 1 phòng tập thể lực với các thiết bị hiện đại để có thể nâng cao sức khoẻ ở mọi lúc, mọi nơi.

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 7.

Phòng ngủ đơn giản, không cầu kỳ

Các phòng mặt ngoài tầng 2 - 3 đều có ban công rộng rãi để gia chủ có thể hóng gió và nhìn sang khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình ở đối diện. Từ đây còn có thể ngắm cánh đồng ruộng xanh tươi cực kì mát mắt.

Bạn bè của Đức Chinh từng chọc anh chàng rằng nhà to như "biệt phủ" hay "nhà văn hoá huyện", "to nhất huyện". Dù không quá lung linh nhưng ở tuổi 24, Hà Đức Chinh hoàn toàn có thể tự hào được về thành quả này đấy!

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 8.

View ban công nhìn ra khu vực chăn nuôi đối diện

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 9.

“Biệt phủ” của Hà Đức Chinh: 3 tầng hoành tráng, bảo to nhất huyện cũng không ngoa! - Ảnh 10.

Phòng để Đức Chinh tập luyện

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem