Bỏ cá thịt nuôi cá cảnh, mỗi năm ông dân thủ phủ trái cây tỉnh Tiền Giang thu tiền tỷ

Trần Đáng Thứ năm, ngày 13/01/2022 06:01 AM (GMT+7)
20 năm nuôi cá thịt, ông Đặng Văn Sết (xã Mỹ Hội, Cái Bè, Tiền Giang) cũng đành chuyển sang nuôi cá cảnh. Nhờ nuôi cá cảnh giải trí, mỗi năm ông Sết thu tiền tỷ.
Bình luận 0

Hiện, ông Sết đang tất bật nuôi cá cảnh vụ Tết. Những con cá cảnh đủ màu, nhất là màu đỏ, đem lại niềm vui, may mắn cho người chơi ngày Tết.

Tiền Giang: Bỏ cá thịt nuôi cá cảnh, mỗi năm ông dân “Thủ phủ trái cây” thu tiền tỷ - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Sết (xã Mỹ Hội, Cái Bè, Tiền Giang) chuẩn bị nuôi cá cảnh vụ Tết. Ảnh: Trần Đáng.

Nuôi cá cảnh phải sáng tạo

Những ngày giáp Tết, lúc nào trại cá cảnh rộng 1ha của ông Sết cũng nhộn nhịp người làm, khách mua cá.

Ông Sết cho biết, trại cá cảnh của ông hiện có hơn 30 loài cá cảnh, như: Ba đuôi, song kiếm, rambo, hồng nhung, bảy màu…

"Ngày Tết, người chơi cá cảnh thích mua cá màu đỏ. Màu đỏ đem lại may mắn cho gia đình năm mới", ông Sết chia sẻ.

Theo ông Sết, ông nuôi cá cảnh khoảng 10 năm nay.

Trước đó, ông Sết có 20 năm nuôi và ương cá thịt, như: Điêu hồng, tai tượng…

"Nuôi cá thịt nhiều dịch bệnh, giá cả bấp bênh, kinh tế chậm phát triển nên tôi chuyển sang nuôi cá cảnh", ông Sết thổ lộ.

Tiền Giang: Bỏ cá thịt nuôi cá cảnh, mỗi năm ông dân “Thủ phủ trái cây” thu tiền tỷ - Ảnh 3.

Vào vụ Tết, nuôi cá cảnh có màu đỏ rất được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Trần Đáng.

Theo ông Sết, muốn nuôi cá cảnh thành công phải nhanh nhạy, chạy theo xu hướng chơi của thị trường.

Người nuôi cần phải cập nhập những giống cá cảnh mới trên thế giới liên tục.

"Những giống cá cảnh cũ nuôi sẽ không cho cá đẹp, lỗi thời, thị trường không chuộng", ông Sết chia sẻ.

Thu nhập tiền tỷ nhờ nuôi cá cảnh

Ông Sết bộc bạch, với nhiều kinh nghiệm nuôi cá thịt chuyển sang nuôi cá cảnh cho ông thành công nhanh.

Việc nhanh nhạy nắm bắt thị trường chơi cá cảnh, càng làm cho trại cá của ông càng thêm nổi tiếng.

Thị trường cá cảnh chính của ông Sết là ở TP.HCM, một trung tâm cá cảnh của cả nước.

Tiền Giang: Bỏ cá thịt nuôi cá cảnh, mỗi năm ông dân “Thủ phủ trái cây” thu tiền tỷ - Ảnh 4.

Tiền Giang: Bỏ cá thịt nuôi cá cảnh, mỗi năm ông dân “Thủ phủ trái cây” thu tiền tỷ - Ảnh 5.

Các loại cá cảnh chủ lực của ông Sết. Ảnh: Trần Đáng

Tiền Giang: Bỏ cá thịt nuôi cá cảnh, mỗi năm ông dân “Thủ phủ trái cây” thu tiền tỷ - Ảnh 6.

Nuôi cá cảnh giúp ông Sết trở thành tỷ phú. Ảnh: Trần Đáng.

Theo ông Sết, mỗi tháng, ông cung cấp cho thị trường TP.HCM hơn 20.000 con cá cảnh.

Tùy theo từng loại cá mà giá bán khác nhau, dao động 5.000 – 200.000 đồng/con.

Mỗi năm, ông Sết có doanh thu khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện, ngoài bán cá cảnh thương phẩm, ông Sết còn ương cá cảnh bột bán ra thị trường.

Theo ông Võ Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hội, mô nuôi cá cảnh của ông Sết cho hiệu quả kinh tế rất tốt.

Ông Sết còn là Tổ trưởng tổ hội nghề nghiệp cá cảnh của xã Mỹ Hội. Ông luôn giúp đỡ anh em trong hội để cung nhau phát triển nghề nuôi cá cảnh.

Tiền Giang: Bỏ cá thịt nuôi cá cảnh, mỗi năm ông dân “Thủ phủ trái cây” thu tiền tỷ - Ảnh 7.

Trại nuôi cá cảnh của ông Sết. Ảnh: Trần Đáng.

Ngoài ra, trại nuôi cá cảnh của ông Sết còn là nơi tiêu thụ cá cảnh cho bà con nông dân địa phương.

Ông Sết là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. Ông còn vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem