Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 1.

Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 2.

Để độc giả rõ hơn điều này, chúng tôi đã quan sát, đợi ở cửa quán để có thể chứng kiến các bạn trẻ quên lối về theo đúng nghĩa đen, vài cô gái trẻ gục xuống, nằm bết xuống vỉa hè bẩn thỉu.

Xin trích hầu như nguyên văn các cuộc đối thoại mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng phải lạnh người và rớt nước mắt lo toan vì đại hoạ "bóng cười".

Tại quán Xính Lounge trên phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Người của chúng tôi hỏi một bạn trai đang tỏ ra cực phê bóng cười, vừa mới nhảy đùng đùng "điên loạn" do khí N2O sau khi được hít vào cơ thể, kèm theo rượu mạnh.

Hỏi: Bọn anh có hay hút không?

Trả lời: Thằng này hút anh không hút, anh chơi đồ (hàng ma tuý nguy hiểm hơn - PV). Lập tức, bạn "chơi bóng" của cậu này phản ứng ngay, cậu ta nói rất tục (tự giới thiệu tên Tr.): "(Văng tục)… ông hút cháy mỏ với tôi, hai ba giờ trước ông vẫn còn hút cỏ!".

Hỏi: Bao lâu anh đến đây một lần?

Trả lời: Anh mỗi lần anh đi một chỗ khác nhau mà, chỗ này thì từ hồi cấp 3 chắc anh đến lần thứ 2.

"Em thấy anh hút nhiều lắm ý"

"Hình như cũng hơi nhiều hay sao ấy" (cười vang, tỏ ra ái ngại).

Rồi anh ta thừa nhận thẳng thắn: " (Văng tục) đau đầu vãi (…) ạ, hồi bé anh bị xoang, nhưng mà bây giờ hết xoang rồi. Giờ hút bóng vào thấy nó thông vãi (…) mà đau đầu vãi (…).

Nói xong, bạn nam này rủ rê. Anh ta rủ đi hút "cỏ" (một loại ma tuý). Thông thường, họ coi "bóng" là chất dẫn, khởi động, tạo hào hứng để chơi sâu hơn với cỏ, với cần sa.

Tại một tụ điểm có hút bóng cười khác, quán Analog - phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - chúng tôi quan sát kĩ từng nhóm bạn trẻ hút "bóng". Hai cô gái trẻ hít rất nhiều bóng cười, rồi say, nằm vật ra, rất lâu sau họ đứng dậy đi về. Dìu ra khỏi quán, một cô nằm vật ra vỉa hè. Nhân viên quán và cô đi cùng luống cuống chăm sóc.

Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 3.

Sau đây là cuộc đối thoại với hai cô bé trước cửa quán Analog ở 75 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 20/10/2022.

Hỏi: Nay bọn em hít bóng cười được bao nhiêu quả? 

Trả lời: 20 quả như mọi ngày thôi! Bình thường mà anh, tráng miệng thôi.

Tráng miệng 20 quả?

Bạn anh sang bàn em, thấy em chơi 5 quả đấy. Em có nói điêu câu nào đâu. Anh là dân chơi thì anh nhìn… biết ngay.

Bóng ở đây phê không em? 

Tàm tạm anh à.

Bọn em có hay đến đây không?

Cứ cuối tuần là đi anh à. Trong tuần rảnh rảnh là cũng… đi thôi. 

Em là sinh viên à?

Em còn non và xanh anh ạ.

Bọn em hít cái này (bóng cười) về có đau đầu không?

Phê mà anh. Bớt buồn phiền bớt mệt mỏi bớt căng thẳng… 

Bill của em là bao nhiêu tiền? 

Hơn 3 triệu. 

Sử dụng bóng cười nhiều vậy, tiền làm sao đủ?

Bình thường thôi. Hỏi gì mà kỹ thế, anh có phải là công an không? 

Bạn em nó phê quá rồi kìa? 

Bạn em nó cứ phê là trầm tính anh à. Nó sống nội tâm. Phê nát ba nát bét. Phê quên hết đường về rồi. 

Giờ rủ đi đâu cũng được à?

Giờ anh tranh thủ rủ nó đi đâu thì nó đi, chứ tí nó tỉnh là nó từ chối đó. 

Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 4.

Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 5.

Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 6.

Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 7.

Trò chuyện với chúng tôi, một chuyên gia về khí hoá học của cơ quan y tế tiết lộ: có nhiều loại khí N20, loại dùng trong y tế và trong công nghiệp, giá cả rất khác nhau. Khí này khi sử dụng trong y tế phải đảm bảo độ tinh khiết thông qua việc sử dụng các bình chứa, dụng cụ sang chiết đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe.

Còn tự ý khi đem cho vào bình không được kiểm soát bán trôi nổi trên mạng; rồi bơm vào bóng bay (với hoá chất, lưu huỳnh và phẩm màu công nghiệp, cũng như nhiều phụ gia khác) để hít thì chắc chắn là không đảm bảo và sẽ độc hại cho sức khoẻ người sử dụng.

Theo Thiếu tá Phạm Mạnh Hà, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm: hiện nay, "bóng cười" chưa được xếp vào danh mục chất cấm, vì thế, các vi phạm của các tụ điểm thường chỉ bị xử phạt từ 20-25 triệu đồng đối với hộ kinh doanh, và từ 53 đến 55 triệu đồng với doanh nghiệp.

Mức phạt cho các tụ điểm trên tối đa lên tới 55 triệu đồng, "tuy nhiên, lợi nhuận từ bóng cười có thể lên tới 100-200 triệu đồng một đêm!". Thế nên, mới có chuyện, quán bar ở số 38, phố Quang Trung, Hà Nội, vừa bị xử phạt vì kinh doanh bóng cười ngày 29/7/2022 thì đến 2 ngày sau đó, họ lại tiếp tục tái phạm.

Nguy hiểm hơn, bóng cười chỉ là màn dạo đầu cho các chuỗi ăn chơi "đốt đời" như đàn thiêu thân của nhiều bạn trẻ sống a dua bừa phứa, bởi bao giờ họ cũng dùng kèm thuốc lá, rượu, bia, ma tuý các loại. Thực tế, các vụ sa lưới luật pháp của họ, khi công an ập vào, chuỗi chất kích thích đáng sợ trên đều cơ bản lộ diện.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Công an Hà Nội đã xử lý tới 351 vụ kinh doanh buôn bán bóng cười, shisa, thu giữ tới hơn 1.000 bình khí bóng cười, với gần 15.000 quả bóng và xử phạt tới 2,4 tỷ đồng.

Nghĩ cho cùng, không chỉ là lỗi các con buôn, những kẻ làm ăn phi pháp kinh doanh bóng cười, mà quan trọng không kém là ý thức của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Nhà nước cần đưa bóng cười vào danh mục hàng cấm.

Đồng thời chúng ta cần giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trong các bạn trẻ. Họ cần biết rèn luyện để sống tôn trọng luật pháp và có lý tưởng tử tế. Chứ, vì lợi nhuận, các đối tượng kinh doanh sẵn sàng bị phạt "phủi bụi" để kinh doanh tiếp. Tước giấy phép thì họ để người khác đứng tên, tiếp tục kinh doanh bar, karaoke và lén lút bán bóng cười.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà nói đầy trăn trở và rất đúng: Nhiều chủ cơ sở muốn từ chối phục vụ, nhưng không ít bạn trẻ cứ đòi có bóng cười. Không có bóng, họ không đến quán nữa. Không chấp nhận mất khách, mất cần câu cơm, nhiều quán phải có bóng cười.

Vậy thì, xã hội, nhà trường, gia đình nghĩ gì, khi con em chúng ta đi tìm bóng cười một cách "hào hứng" cỡ đó? Cuối cùng, ở đây vẫn là bài học về quản lý giáo dục con em chúng ta.

"Nếu cấm bóng cười, sẽ có bóng khác. Cấm hết các bóng, họ vẫn có cần sa, thuốc phiện, heroin, ketamine để thác loạn và phá đời. Vấn đề là bài toán ý thức trách nhiệm, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ mình và nỗ lực xây dựng nhân cách của mỗi bạn trẻ trước các hiểm hoạ chất hướng thần, chất gây nghiện và nhiều điều xấu xa khác" – trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp với chúng tôi, PGS.TS Tô Thanh Phương, nguyên Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1, người trực tiếp điều trị cho vô số bạn trẻ tàn đời vì bóng cười đưa ra một nhận xét vô cùng chí lý.

Những kẻ chơi bóng cười rồi nghiện nó, họ đã tàn phá cơ thể mình với những tai hại ra sao, ở bài tiếp, chúng tôi sẽ cho quý vị thấy một góc nhìn về "các thiên thần gãy cánh" kia, khi họ "khóc vì bóng cười" trong Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai rồi trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Bóng cười và nước mắt thiêu thân: Họ đã thu lãi “khủng” phi pháp bằng cách nào? (Bài 3) - Ảnh 8.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem