Bữa cơm độn sắn ăn kèm ớt của người dân vùng lũ Quảng Trị

Bảo Yến - HN Thứ bảy, ngày 17/10/2020 11:21 AM (GMT+7)
Những ngày mưa lũ vừa qua, bữa ăn “chắc dạ” nhất của gia đình chị Hồ Thị Vinh (thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, huyện Đakrông, Quảng Trị) là bữa cơm độn sắn ăn kèm ớt.
Bình luận 0

Gia đình chị Vinh (sinh năm 1977) là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất của xã Mò Ó. Lấy chồng chị sinh được 2 người con. Không đất, không ruộng nương cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy ngày công đi bốc vác tràm của người chồng cùng những buổi y rừng bẻ măng về bán của chị.

Vì vậy, ngôi nhà tạm kiên cố của chị được xây dựng mấy năm nay từ tiền vay mượn nhưng đến giờ vẫn chưa thể trả nổi một đồng. Hai vợ chồng dù rất cố gắng làm lụng nhưng cũng chỉ là “bữa rau bữa cháo”.

Khi chồng chị bị bệnh lao, sức khoẻ ngày càng đi xuống, cũng là lúc chị phát hiện ra mình bị bệnh ung thư. Cả gia đình đã liêu xiêu lại hứng chịu những cơn bão bệnh tật. 

Bữa cơm độn sắn ăn kèm ớt của người dân vùng lũ Quảng Trị - Ảnh 1.

Gia đình chị Vinh (trái) chuẩn bị bữa cơm trưa chỉ có cơm, sắn, 2 con cá khô ăn kèm muối ớt

Thương cha mẹ bệnh tật, gia đình đói ăn, người con trai đầu sinh năm 1998 của chị nghỉ học vào Đà Nẵng tìm việc kiếm tiền, mong giúp đỡ gia đình. Thế nhưng cũng đã 4 năm nay, gia đình không có bất cứ thông tin gì từ con.

Trưa ngày 16/10, đoàn từ thiện Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt vào thăm gia đình chị Vinh. Hình ảnh "ấn tượng" đối với tất cả mọi thành viên trong đoàn là bữa trưa dang dở của nhà chị. 

Trên chiếc chõng tre mà gia đình ngồi ăn cơm có một rổ củ sắn được rửa sạch, thái những miếng nhỏ, một nồi cơm nhỏ, một bát ớt và 1 cái cối. Những tưởng cả gia đình đã ăn trưa xong rồi, nhưng khi được hỏi thì đó chính là mâm cơm trưa đang bày sẵn của nhà chị.

Bữa cơm độn sắn ăn kèm ớt của người dân vùng lũ  - Ảnh 1.

Xót xa bữa cơm sắn ớt nhà chị Hồ Thị Vinh.

“Nhà tôi chỉ có cơm độn sắn thôi, ớt đó là để mình giã ra bỏ thêm muối ăn cùng cơm. Khi tôi đi lấy được măng thì có thể muối măng ớt để ăn với cơm. Khoai là công chồng tôi đi làm thuê đó” - chị Vinh nói.

Vì bị bệnh, chị Vinh được ưu tiên hơn khi hôm nay bữa ăn của chị sẽ có được thêm con cá bằng chừng bằng 3 ngón tay đang nướng khô trên giàn bếp. Chị cho biết, 2 con cá được mua với giá 10.000 đồng.

Đó là khẩu phần cả gia đình chắt chiu cho chị ăn dưỡng bệnh. Cầm những phần quà gồm mì tôm, bánh kẹo và 1.000.000 đồng tiền mặt từ Báo NTNN Điện tử Dân Việt tặng, chị Vinh xúc động: "Trong đợt lũ này giờ mình mới được có được suất quà đầu tiên. Tiền này mình còn dành mua thuốc, mua cho con bữa thịt rồi trả nợ nữa.”

Bữa cơm độn sắn ăn kèm ớt của người dân vùng lũ  - Ảnh 2.

Báo NTNN cùng đại diện Hội ND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ gia đình chị Vinh trong lúc khó khăn.

Nhà chị Đỗ Thị Nụ, Khối 6, Thị trấn Khe Sánh, huyện Hướng Hoá cũng đồng cảnh bữa cơm độn sắn, mùa màng thất bát do mưa lũ. Chị Nụ cho hay nhà chị có 2 sào ruộng nhưng do mưa lũ nên mất trắng. 

Cả nhà chỉ dựa vào nương sắn, đồi ngô thì giờ đây cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Cả nhà giờ chỉ có thể ăn cơm độn sắn với ít măng khô dự trữ được.

Khi nhận được món quà từ đoàn từ thiện, chị phấn khởi nói: "Mình vui lắm, đã được đoàn từ thiện cho tiền lại tặng thêm 2 thùng mì tôm, bánh kẹo nữa, mấy bữa mưa sau mình cũng đỡ lo rồi. Mưa ướt không nấu được thì mình cắm nước pha mì, thế là nó cái bụng”.

Bữa cơm độn sắn ăn kèm ớt của người dân vùng lũ  - Ảnh 3.

Chị Đỗ Thị Nụ (thứ 2 từ phải sang) cùng nhiều hộ gia đình khác nhận hỗ trợ từ Báo NTNN.

Trong 3 ngày 15-17/10 Báo NTNN cùng các nhà hảo tâm trao tặng 1000 thùng mì tôm về với bà con nghèo vùng lũ các huyện: Đakrông, Gio Linh, Hướng Hoá, Cam Lộ, Vĩnh Linh. Đặc biệt, đoàn dành tặng thêm cho các gia đình khó khăn 1 triệu đồng tiền mặt cùng bánh kẹo.

BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY TIẾP NHẬN 

HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG LŨ LỤT

1. Hà Nội: Ban Bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay - lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc qua số tài khoản 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội (Xin vui lòng ghi rõ: Ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt). 

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ số điện thoại: 0912.410.274 – Tống Hương (Phó Trưởng Ban Bạn đọc).

2. TP.HCM: Văn phòng Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt tại TP.HCM, 236/6 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838457726.

"Những hoạt động trao tặng quà cho người dân Quảng Trị của Báo NTNN rất kịp thời, cần thiết, giúp cho bà con vượt qua giai đoạn khó khăn khi lũ vừa rút. Thay mặt người dân, xin cảm ơn những tình cảm của Báo và các nhà hảo tâm đồng hành. Hiện mưa vẫn rất lớn, không ngoại trừ lũ sẽ lên lại ở nhiều nơi, đường có thể bị chia cắt" - bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem