Các homestay đều "cháy" phòng, nông dân lại được dịp hốt bạc

Thuần Việt Thứ bảy, ngày 29/12/2018 13:05 PM (GMT+7)
Các homestay dọc tuyến đường 6 lên đất Tây Bắc đều đã cháy phòng. Các ông chủ, bà chủ homestay được phen hốt bạc. Hình thức nghỉ dưỡng gần gũi, thân thiện này đã và đang mở ra cánh cửa làm giầu cho nhiều nông dân.
Bình luận 0

Bất chấp trời trở lạnh, đợt rét đậm kéo dài, du khách ở khắp nơi vẫn ùn ùn đổ về đất Tây Bắc trong những ngày nghỉ dài. Nhà nhà lên đường, dường như nghỉ tết mà ở nhà giờ đây là chuyện lạ vậy. Bắc máy điện thoại, liên hệ với mấy ông chủ homestay (nhà nghỉ cộng đồng) để đặt phòng, câu trả lời nhận được đều giống nhau: Hết phòng rồi anh ạ. 

img

Anh Tráng A Chu, ông chủ của homestay A Chu ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang tất bật chuẩn bị hàng nông sản phục vụ 60 khách đến nhà trong dịp nghỉ lễ dài ngày này. 

Từ Hòa Bình đến Sơn La, Điện Biên, Yên Bái... các chủ homestay đều tất bật mở cửa đón khách. Mấy năm gần đây, cứ vào các dịp nghỉ lễ tết dài ngày là ngày mà họ thu tiền. Không một phòng nào còn trống. Chị Sùng Y Múa - chủ homestay ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chia sẻ, khách đã đặt phòng trước cả tháng. Chỉ tiếc, khu nghỉ của gia đình mình còn nhỏ quá. Không chỉ ngày nghỉ mà ngay cả ngày thường, khách cũng đến thường xuyên. 

img

Khung cảnh yên bình, đầm ấm ở các nhà nghỉ cộng đồng. 

Các nhà nghỉ cộng đồng do bà con nông dân ở khắp các vùng mở ra, giờ lại đang là ngành "hót" vì du khách lựa chọn nhiều. Khách đến nhà được chủ nhà đón tiếp nồng hậu như thành viên của gia đình. Hơn nữa, hình thức du lịch mộc mạc này là cơ hội để du khách hiểu hơn về phong tục tập quán của địa phương. 

img

Khung cảnh nên thơ ở các khu nghỉ dưỡng do chính người nông dân tạo dựng. 

Anh Tráng A Chu - một chàng trai người Mông cũng đã mạnh dạn làm du lịch được 5 năm nay. Như bao mùa nghỉ lễ khác, năm nay, gia đình anh cũng không còn một chỗ trống nào để đón khách. 60 người đã đặt kín phòng. Giờ cả nhà anh đang căng mình ra để chuẩn bị đồ ăn, nước uống phục vụ khách trong dịp Tết. 

img

Du khách đến thăm được chủ nhà đón tiếp nồng hậu. 

Cạnh nhà anh Chu cũng có 5 homestay nữa cũng đã kín phòng. Bà con người Mông ở nơi đây đã nhanh nhậy trong việc chuyển dịch sang làm ngành công nghiệp không khói. Giờ đây bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được du khách lựa chọn là điểm dừng chân lý tưởng. Lên cao nguyên, du khách được hưởng trọn vẹn một kì nghỉ đầy lãng mạn và ấm cúng. 

img

Góc lãng mạn, yên bình dành cho du khách. 

Việc bà con nông dân mở cửa đón khách du lịch cũng là kênh tiêu thụ nông sản nhanh và được giá nhất. Rau cải, su su, bắp cải trồng trên nương, gà, lợn trong chuồng. Khách có nhu cầu là bà con bán và phục vụ bữa ăn tại chỗ. "Từ ngày làm du lịch, nhà tôi không phải mang nông sản ra chợ bán nữa. Có bao nhiêu, du khách cũng mua hết. Cả nhà đều có việc làm và có thu nhập", anh Tráng A Chu chia sẻ. 

img

Cảnh chiều buông ở bản. 

img

Du khách nhàn tản quốc lệ trên con đường bản. 

img

Du khách được phục vụ chu đáo. 

img

Các homestay bồng bềnh trong sương chiều. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem