Các tình nguyện viên an táng nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 ở Indonesia

Thứ sáu, ngày 16/07/2021 10:00 AM (GMT+7)
Sau khi tạm dừng công việc lái taxi do đại dịch Covid-19 đang bùng phát tại Indonesia, Ardi Novrianyah đã dành toàn bộ thời gian để giúp đỡ hệ thống y tế đang gặp nhiều khó khăn của thành phố quê hương anh.
Bình luận 0
Các tình nguyện viên an táng nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 ở Indonesia  - Ảnh 1.

Ardi Novrianyah, 41 tuổi, một tình nguyện viên, ngồi trong xe cấp cứu, chuẩn bị đưa thi thể của một phụ nữ 56 tuổi mắc biến chứng liên quan đến Covid-19, đi chôn cất ở Bogor, tỉnh Tây Java , Indonesia, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Ardi, 41 tuổi, là một trong khoảng 35 tình nguyện viên ở Bogor, phía nam Jakarta, chuyên an táng cho những nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 ở Indonesia.

Chợp mắt trên chiếc ghế dài tại trụ sở chính của tập đoàn trong một tòa nhà không sử dụng, Ardi cho biết mình nhận được cuộc gọi cả 24 giờ mỗi ngày trong tháng qua.

Người đàn ông khẳng định, cũng giống như những tình nguyện viên khác, anh làm công việc này vì muốn giúp đỡ mọi người.

"Điều quan trọng là chúng tôi mong muốn giúp đỡ tất cả mọi người với tư cách là tình nguyện viên," anh nói.

Được biết, anh đã quen với việc nhìn thấy những xác chết từ khi còn làm công việc lái xe cứu thương cũ.

Các tình nguyện viên an táng nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 ở Indonesia  - Ảnh 2.

Novi Bawazir, 42 tuổi, cùng với con trai 11 tuổi của cô, Muhammad Faith Atthalah, tại lễ chôn cất người mẹ 64 tuổi, Yoyoh Sa'diah, người đã thiệt mạng do biến chứng liên quan đến Covid-19 trong khi cách ly tại nhà, ở Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 8 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Indonesia đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng nghiêm trọng của các ca nhiễm Covid-19 gây ra bởi biến thể Delta. Đại dịch khiến tất cả bệnh viện đều quá tải, nhiều người nhiễm bệnh không thể tìm được giường bệnh và sau đó đã chết tại nhà.

Nhận được một cuộc gọi, nhóm Ardi đến để đưa thi thể mẹ của Novi Bawazir đi, gia đình nạn nhân cho biết họ không thể đưa người phụ nữ 64 tuổi này vào bệnh viện khi lượng oxy của bà giảm mạnh.

"Nồng độ oxy của mẹ tôi lúc đầu là 97%", Novi nói, đề cập đến một thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu. "Sau đó một giờ là 37%, và chỉ trong vòng vài phút, bà đã ra đi mãi mãi."

Các tình nguyện viên an táng nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 ở Indonesia  - Ảnh 3.

Ardi Novrianyah nghỉ ngơi trong khi vẫn đang đeo thiết bị bảo hộ cá nhân tại Bogor, tỉnh Tây Java , Indonesia, ngày 8 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Mặc bộ quần áo bảo hộ màu trắng, Ardi cùng một thành viên khác nhặt thi thể đã được ướp của bà, đặt vào quan tài và cầu nguyện trước khi lái xe đến nghĩa trang để chôn cất.

Đáng buồn thay, cái chết đột ngột của mẹ Novi là điển hình cho những gì mà người dân Indonesia đang phải chứng kiến vào lúc này.

Lapor Covid-19, một nhóm trong nước chuyên thu thập dữ liệu đại dịch từ cộng đồng, cho biết kể từ tháng Sáu, 557 người, chủ yếu ở Java, đã thiệt mạng vì Covid-19 bên ngoài bệnh viện, phần lớn trong số họ chết khi đang tự cách ly.

Rino Indira, điều phối viên của các tình nguyện viên ở Bogor, cho biết một đường dây nóng 24 giờ đã được thiết lập. Nhóm đang hỗ trợ hết sức mình cho hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải của thành phố.

"Đây là tình huống khẩn cấp ở Bogor," Rino nói, cho biết thêm rằng nhóm của anh ấy tìm được khoảng bảy đến chín thi thể mỗi ngày.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới với hơn 270 triệu người, trong tuần qua đã chứng kiến số ca nhiễm coronavirus tăng gần gấp bảy lần so với một tháng trước, lên tới 47.000 người, với số ca tử vong cũng tăng gấp đôi so với hồi đầu tháng Bảy.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem