Cái kết buồn của 3 người trong lớp học thiên tài đầu tiên ở Trung Quốc

Thứ tư, ngày 29/07/2020 14:34 PM (GMT+7)
Xie Yanbo, Ning Bo, Qianzheng là 3 trong số sinh viên của khóa học thiên tài đầu tiên tại ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc đời họ khiến nhiều người tiếc nuối.
Bình luận 0

Vào những năm 1980, Xie Yanbo, Ning Bo và Qianzheng đứng trong hàng ngũ 21 thiếu niên tham gia lớp học thiên tài của ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Đây là ngôi trường do nhiều nhà khoa học danh tiếng khởi xướng, giáo dục theo mô hình thúc đẩy trẻ nghiên cứu. Sinh viên của trường có thể bỏ vài năm học phổ thông để đào tạo chuyên môn.

Xuất phát điểm là những thần đồng nhưng cuộc đời của Xie Yanbo, Ning Bo và Qianzheng lại có kết cục buồn, khiến nhiều người tiếc nuối.

Cái kết buồn của 3 người trong lớp học thiên tài đầu tiên ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Các thành viên trong lớp học thần đồng đầu tiên của ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Bị trục xuất về nước vì tính cách kiêu ngạo

Xie Yanbo vào lớp học thần đồng khi hoàn thành chương trình tiểu học. Cậu là thành viên trẻ nhất trong số 21 thiếu niên của lớp học. Năm 1982, bước sang tuổi 15, Yanbo tốt nghiệp đại học sớm hơn kế hoạch một năm.

Chỉ 3 năm sau, Xie Yanbo nhận tấm bằng thạc sĩ xuất sắc, được tuyển thẳng vào ĐH Princeton, Mỹ. Nhiều người tin thần đồng sẽ lấy bằng tiến sĩ tại Mỹ trước tuổi 20.

Khoảng thời gian huy hoàng không tồn tại lâu. Mọi thứ tan vỡ khi Xie Yanbo gặp và làm việc với người hướng dẫn. Sự tự mãn của cậu bé 18 tuổi khiến không ít giáo sư đầu ngành tại Trung Quốc từ chối giảng dạy, tiếp nhận Xie Yanbo.

Đến Mỹ, chàng sinh viên được nhà vật lý nổi tiếng Philip Warren Anderson hướng dẫn. Ông cũng là nhà khoa học đoạt giải Nobel. Điều này khiến không ít người hy vọng Xie Yanbo sẽ tiếp bước thầy, mang về cho Trung Quốc giải thưởng danh giá.

Tuy nhiên, hai thầy trò không hòa hợp. Xie Yanbo thường xuyên phản bác quan điểm người hướng dẫn đưa ra bằng thái độ thiếu tôn trọng và kiêu ngạo.

Tình hình căng thẳng kéo dài tới 9 năm. Sau vụ việc sinh viên sát hại giáo sư hướng dẫn của mình tại Mỹ, Xie Yanbo bị nghi ngờ có tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người khác, nên bị trục xuất về nước.

Về Trung Quốc, Xie Yanbo trở thành giáo viên bình thường. Theo Sohu, nhiều phương tiện truyền thông tiết lộ thần đồng năm nào có "vấn đề tâm lý". Từ đó, tin tức về Xie Yanbo cũng biến mất khỏi các trang mạng.

Cái kết buồn của 3 người trong lớp học thiên tài đầu tiên ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Thần đồng Xie Yanbo. Ảnh: Sina.

Không có khả năng tự lập, mắc bệnh tâm thần

Giống Xie Yanbo, Qianzheng (đến từ An Huy) cũng được tuyển thẳng vào ĐH Princeton, Mỹ, khi 16 tuổi. Trước đó, thành tích của thần đồng rất ấn tượng. 5 tuổi, Qianzheng đếm tới 100 và thuộc hơn 400 ký tự Trung Quốc.

Vào năm 8 tuổi, cậu bé có thể đọc thuộc Thủy Hử. Năm 1978, khi mới 12 tuổi, Qianzheng trở thành thí sinh nhỏ tuổi thứ hai trong số thiếu niên tham gia lớp học thần đồng tại ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn tuyển sinh, ban giám khảo ấn tượng với cách trả lời thông minh, sắc bén khi cậu học trò giải bài toán cắt dưa hấu. 4 năm sau, Qianzheng giành vị trí thứ 2 trong kỳ thi Vật lý quốc gia. Cậu trở thành niềm hy vọng của nhiều người.

Tuy nhiên, theo Sina, chỉ số EQ của Qianzheng thấp, trái ngược IQ đáng ngưỡng mộ. Bởi vậy, sau khi ra nước ngoài, khuyết điểm của chàng thiếu niên dần bộc lộ. Cậu không có khả năng tự lập, ít kiến thức xã hội, không biết đối nhân xử thế.

Cũng giống Xie Yanbo, Qianzheng mâu thuẫn với cố vấn học tập và buộc trở về Trung Quốc.

Trở về quê nhà, thần đồng trẻ bị từ chối đào tạo nghiên cứu sinh. Cậu không thể lấy được bằng tiến sĩ.

NTDTV tiết lộ thêm Qianzheng có tính cách ương bướng, thất thường vì mắc bệnh tâm thần. Về nước, căn bệnh này tái phát, khiến cậu không thể làm việc hay nghiên cứu trong thời gian dài. Một số trang lan truyền thông tin vì bệnh tật nên Qianzheng bị giam cầm tại quê nhà, được mẹ ruột chăm sóc.

Cái kết buồn của 3 người trong lớp học thiên tài đầu tiên ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Ning Bo (thứ ba từ trái sang) và các bạn trong lớp học thiên tài. Ảnh: Sohu.

Chỉ trích mô hình giáo dục thần đồng, chọn làm nhà sư

Người thứ ba trong số thiên tài gây tiếc nuối của khóa đào tạo đầu tiên tại ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc là Ning Bo. Sinh năm 1965 tại Giang Tây, Ning Bo sớm nổi tiếng bởi khả năng chơi cờ vua và thắng cựu Phó thủ tướng Fang Yi hai lần.

Theo KK news, từ khi 2,5 tuổi, Ning Bo thuộc hơn 30 bài thơ; 4 tuổi học hơn 400 từ Hán; 5 tuổi bắt đầu đi học. 6 tuổi, cậu bé bốc thuốc Đông y để chữa bệnh; 8 tuổi thuộc nằm lòng chuyện Thủy Hử.

Đến năm 19 tuổi, Ning Bo hoàn thành bậc đại học và giữ lại làm giảng viên của ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Tuy nhiên, anh từ chối. Bi kịch của thần đồng này là không được chọn ngành học mình yêu thích. Nam sinh gánh chịu áp lực và sự kỳ vọng lớn từ gia đình, thầy cô, xã hội.

Bất mãn với những gì diễn ra, Ning Bo trực tiếp phản đối và chỉ trích chương trình giáo dục thần đồng trên sóng truyền hình. Anh tiết lộ bản thân từng nhiều lần muốn bỏ học, trốn khỏi trường nhưng không thành công.

Ning Bo kết hôn và đổ vỡ gia đình năm 38 tuổi. Thần đồng này chọn cách đi tu, sống ẩn giật trên Ngũ Đài Sơn, Sơn Tây, Trung Quốc.

Thiên Nhan (ZING)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem