Căn nhà tạm bợ từ phế liệu có 1 không 2

Thứ sáu, ngày 23/12/2011 11:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nói là cái nhà, cái lều hay cái chòi cũng đúng bởi nó là nơi nghỉ ngơi của một người đàn bà ngoài 60 tuổi tội nghiệp ở gần khu chợ C, Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Bình luận 0
img
 

“Nhà” của bà được thiết kế bởi hàng chục hộp xốp, bao xi măng chồng lên nhau cùng vài cọc tre khô buộc đan chéo làm trụ, trên mái lợp bằng hàng trăm thứ phế liệu, bên trong ngôi nhà chất hàng trăm thứ đồ cũ... Nhiều người cho rằng, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ nên tạo điều kiện cho bà ở tạm trong ngôi nhà nhân ái để bớt đi nỗi cô cực trong cái lạnh giá của mùa đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem