Cậu bé 6 tuổi sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia nhờ một tấm nệm

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 24/11/2022 11:30 AM (GMT+7)
Lực lượng cứu hộ ở Indonesia đã kéo một cậu bé 6 tuổi ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà bị sập ở Cianjur, được biết cậu sống sót sau trận động đất hôm 21/11 nhờ có một tấm nệm che đỡ.
Bình luận 0
Cậu bé 6 tuổi sống sót sau trận động đất kinh hoàng ở Indonesia nhờ một tấm nệm - Ảnh 1.

Sau 2 ngày cậu bé mới được tìm thấy. Ảnh: The Star

Cậu bé tên Azka Maulana Malik, 6 tuổi, đã bị mắc kẹt trong hai ngày và được tìm thấy còn sống bên cạnh thi thể của người bà đã khuất. Trong video được chia sẻ bởi sở cứu hỏa địa phương, cậu bé tỏ ra bình tĩnh khi được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

"Azka giờ đã ổn, không bị thương. Bác sĩ nói rằng cậu bé chỉ bị yếu vì đói. Rất may mắn là Azka đã tìm thấy một tấm nệm khi trận động đất xảy ra", người họ hàng Salman Alfarisi (22 tuổi) nói khi nắm tay Azka tại một chiếc lều dựng bên ngoài bệnh viện bị động đất tàn phá.

Alfarisi cho biết mẹ của Azka đã thiệt mạng trong trận động đất hôm 21/11.

"Cậu bé chỉ muốn về nhà ngay bây giờ. Nó cứ đòi mẹ trong lúc ngủ", anh nói.

Số người chết trong trận động đất mạnh 5,6 độ richter ở phía tây của đảo Java đông dân cư hiện là 271 người, nhưng các nhà chức trách cho rằng con số này sẽ còn tăng lên do một số khu vực xa xôi vẫn chưa được tiếp cận và mưa lớn đã cản trở các nỗ lực cứu hộ. Khoảng 40 người vẫn mất tích và hơn 2.000 người bị thương.

Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở Indonesia kể từ năm 2018.

Cảnh sát, binh lính và các nhân viên cứu hộ khác đã sử dụng búa khoan, cưa đĩa, nông cụ và tay không để đào bới những đống đất ở làng Cijendil nhằm tìm kiếm người sống sót.

Muhammad Tohir, 48 tuổi, đang ngồi trong phòng khách cùng gia đình ở Cijendil thì thảm họa xảy ra. Họ trốn thoát được nhưng em gái ông và hai đứa con của cô thì không.

Tohir nói: "Khi tôi đến nhà em gái, tôi đã thấy một cảnh tượng vô cùng tuyệt vọng. Hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở đất… Cảm giác như ngày tận thế vậy". Ông cho biết thêm ít nhất 45 người đã bị chôn sống dưới hàng tấn bùn.

Tohir và những cư dân khác đã tìm kiếm những người mất tích bằng các nông cụ và kéo được hai thi thể ra ngoài. Hai ngày sau, nhân viên cứu hộ đến để giúp tìm kiếm.

Tohir cho biết ông sẽ không bỏ cuộc cho đến khi kéo được em gái và các cháu gái của ông ra khỏi vũng bùn.

Giám đốc cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Henri Alfiandi cho biết mưa và nguy cơ dư chấn ở những con dốc lầy lội đã cản trở nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.

Hơn 170 dư chấn, trong đó có trận động đất mạnh 3,9 độ vào chiều 23/11, đã được ghi nhận.

"Vì trận động đất khá mạnh và trời mưa nên chúng tôi sợ sẽ có sạt lở đất. Nhưng chúng tôi đang tiếp tục quá trình sơ tán", Henri nói với hãng tin Reuters.

Hơn 12.000 nhân viên quân đội đã được triển khai hôm 23/11 để tăng cường nỗ lực tìm kiếm, Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Thảm họa Quốc gia cho biết.

Suharyanto cho biết gần 62.000 người sống sót đã được chuyển đến nơi trú ẩn.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm Cianjur một ngày sau trận động đất và hứa sẽ xây dựng lại cơ sở hạ tầng cũng như cung cấp hỗ trợ lên tới 50 triệu rupiah (3.180 USD) cho mỗi cư dân có nhà bị hư hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem