“Bố già”- người chắp cánh mơ ước cho trẻ em nghèo đến với bóng đá

Chinh Hoàng - Mai Ánh Thứ năm, ngày 19/05/2022 18:46 PM (GMT+7)
Anh Lý Chí Thành sáng lập Câu lạc bộ bóng đá Hải Nam với mong muốn tạo sân chơi, chắp cánh ước mơ cho những em nhỏ nghèo khắp Sài Gòn vững tin hơn với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Lý Chí Thành chia sẻ, chứng kiến những học viên nhí thay đổi từng ngày lòng anh rộn ràng nhớ lại những ngày đầu các em mới đến CLB, nhút nhát, e dè, ít nói.

"Sau khoản thời gian đào tạo, giờ đây, bé nào cũng trưởng thành, tự tin hơn trong mọi mặt hệt như cách các em "cháy" hết mình với trái bóng", anh Thành bày tỏ.

"Bố già" chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ nghèo

Biệt danh "Bố già" được đồng nghiệp hay các học trò nhí dùng để gọi anh Thành. Khi được những đứa trẻ gọi tên mình như vậy, anh Thành cảm thấy mình như một người bố thực thụ. Bởi ngày từ ngày đầu đón nhận những đứa trẻ anh đã xem bọn trẻ như những người con.

Câu chuyện của “Bố già”- người chắp cánh mơ ước cho những cầu thủ nhí nghèo đến với sân đá bóng - Ảnh 1.

Anh Lý Chí Thành (người thành lập CLB bóng đá Hải Nam) -"Bố già" chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ nghèo. Ảnh: Chinh Hoàng

Từ nhỏ, anh Thành đã "phải lòng" trái bóng lăn trên sân, đó là động lực khiến anh mỗi ngày chạy hơn 30km tới sân tập chỉ để ngồi xem các cầu thủ tập bóng. Anh cũng tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, thấy bản thân phải làm một điều gì đó ý nghĩa hơn, ở cái tuổi U30 anh quyết định sống lại với những ký ức tuổi thơ bằng cách mở ra CLB bóng đá – nơi hội tụ những đứa trẻ nghèo, không có điều kiện đến trường, đam mê bóng đá.

Câu chuyện của “Bố già”- người chắp cánh mơ ước cho những cầu thủ nhí nghèo đến với sân đá bóng - Ảnh 2.

Các thành viên trong CLB bóng đá Hải Nam luyện tập thi đấu bóng đá. Ảnh: Chinh Hoàng

Anh Thành chia sẻ: Ban đầu CLB mới thành lập cũng gặp không ít khó khăn, nhưng đã làm vì cái tâm khó khăn mấy cũng trở thành niềm vui và động lực để mình hoàn thành sân chơi cho các em. Khó nhất phải kể đến khâu tìm huấn luyện viên. Huấn luyện viên đầu tiên được anh tuyển chọn chính là phụ huynh của một thành viên nhí trong CLB. Giúp sức huấn luyện những cầu thủ nhí còn có một người bạn thân thiết hiện tại là trọng tài FIFA Futsal Việt Nam.

Câu chuyện của “Bố già”- người chắp cánh mơ ước cho những cầu thủ nhí nghèo đến với sân đá bóng - Ảnh 3.

Những thành viên nhí trong CLB anh Thành xem như những người con của mình. Ảnh: Chinh Hoàng

Kể về những khoản kinh phí trong CLB anh Thành nói: "Kinh phí do chính bản thân tôi đi kêu gọi tài trợ, từ sân bãi, đồng phục và phí vận hành mình đều được bạn bè, phụ huynh và các mạnh thường quân ủng hộ, tôi rất biết ơn vì những điều đó".

Đối với các cầu thủ trong CLB, anh Thành không thu tiền học phí, mà các khoản đóng góp do phụ huynh bàn bạc và thống nhất tự đưa ra mức hàng tháng để duy trì phí sinh hoạt cho CLB. Còn riêng với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn mọi thứ đều "0 đồng".

Chị Lê Nguyễn Mai Hoa, (phụ huynh của bé Gia Bảo - đội trưởng đội bóng đá U11 CLB Bóng đá Hải Nam) kể: Sau một thời gian tìm hiểu về mục đích, cách thức hoạt động của CLB chị cảm thấy phù hợp với những tiêu chí mình đang tìm kiếm nên quyết định cho con mình tham gia.

Chị Hoa không giấu nổi hạnh phúc nhìn các con thi đấu hết mình trên sân cỏ, điều đặc biệt phụ huynh nhìn thấy được ở đây không áp lực phải thắng trong các trận đấu.

Những hoàn cảnh đặc biệt mơ ước trở thành… cầu thủ chuyên nghiệp

Trong số những thành viên nhí trong CLB bóng đá Hải Nam một số thành viên có hoàn cảnh đặc biệt như gia đình khó khăn, không đủ điều kiện cho các em được tiếp cận với trái bóng. Đến với CLB các em như "diều gặp gió", thỏa sức với đam mê bóng đá. Nhiều thành viên nhí mạnh dạn bày tỏ ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Câu chuyện của “Bố già”- người chắp cánh mơ ước cho những cầu thủ nhí nghèo đến với sân đá bóng - Ảnh 5.

Mọi hoạt động của CLB bóng đá Hải Nam luôn diễn ra trên sân bóng đá Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình). Ảnh: Chinh Hoàng

Trần Hoàng Phong (11 tuổi) học sinh trường tiểu học Lê Thị Riêng (quận 10, TP.HCM). Từ khi lọt lòng, ba mẹ em quyết định "đường ai nấy đi", Phong sống chung với ông nội Tô Thanh Châu. Phong được ông nội nuôi dưỡng từ ngày còn đỏ hỏn. Ngay từ lúc lớp 1 em đã bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích đối với bộ môn bóng đá.

Theo ông Châu, ban đầu Phong theo học tại CLB bóng đá Kon Tum sau vì không đủ điều kiện lo cho cháu nên ông đành ngậm ngùi chôn vùi đam mê sân cỏ của cháu một thời gian dài.

"Mỗi lần thấy đứa trẻ chăm chú theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam, nó biết mình khổ không dám đòi hỏi gì nhiều, tôi xót vô kể", ông Châu trải lòng.

Câu chuyện của “Bố già”- người chắp cánh mơ ước cho những cầu thủ nhí nghèo đến với sân đá bóng - Ảnh 6.

Những thành viên nhí trong CLB mơ ước: "Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp". Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Châu hàng ngày kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm nuôi Phong và người vợ bệnh nặng. Nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đè nặng trên đôi vai của ông, chính vì thế nghĩ đến chuyện cho Phong theo đuổi đam mê luôn khiến ông thao thức mỗi đêm.

Khi biết đến CLB bóng đá Hải Nam nhờ thầy cô và một phụ huynh khác giới thiệu, ông Châu như "mở cờ trong lòng". Cũng theo ông Châu, Phong được tham gia học bóng đá ở CLB miễn phí.

"Bố già" không chỉ giúp cho cháu tôi thảo sức đam mê với bóng đá mà còn hỗ trợ lo cho Phong thi vào trường THPT chuyên Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định. Tôi biết ơn vô cùng!".

Tương tự, Đặng Quốc Đạt (12 tuổi, học sinh trường Ngô Sĩ Liên, quân Tân Bình, TP.HCM) cũng được CLB hỗ trợ chi phí về mọi mặt như Phong. Đạt hằng ngày một mình lủi thủi trong căn trọ nhỏ tại quận Tân Bình chờ mẹ đi làm về. Lo lắng con tự nhốt mình mãi trong nhà, mẹ bé đã cho con tham gia CLB với hy vọng con sẽ có sân chơi bổ ích hơn, nuôi dưỡng cho con một niềm đam mê thể thao vừa rèn luyện sức khỏe vừa cho con cởi mở hơn với mọi người…

CLB bóng đá Hải Nam được thành lập gần 2 năm, các hoạt động của CLB như học đá bóng, thi đấu luôn được diễn ra ở sân bóng đá Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình).

Anh Lý Chí Thành cho biết, hiện CLB đã có hơn 300 học viên với các độ tuổi từ 9 đến 18 tuổi. Trong 2 năm vừa qua CLB đạt hơn 10 cúp giải lớn, nhỏ trong những lần tổ chức nhiều giải đấu nội bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem