Câu chuyện về "Ác quỷ Leeds" khiến khách du lịch rùng mình

Trọng Hà Thứ bảy, ngày 26/03/2022 06:41 AM (GMT+7)
Một trong những câu chuyện siêu nhiên nổi tiếng nhất của Pine Barrens là câu chuyện về "Ác quỷ Leeds" hay còn gọi là "Ác quỷ Jersey"
Bình luận 0

Địa danh ma ám tại Mỹ: Câu chuyện truyền thuyết khiến nhiều du khách yếu tim

Khu vực rừng rộng lớn tại Mỹ, ngày nay được gọi là New Jersey Pine Barrens, từng rất phát triển trong thời kỳ thuộc địa, khi đây là nơi có nhiều xưởng cưa, nhà máy giấy và thị trấn cũng là nơi ở của những người làm việc tại đây. 

Nhưng sự thịnh vượng và dân số của nó đã giảm mạnh khi than đá được phát hiện ở Pennsylvania gần đó. Mọi người chuyển sang nơi khai thác than đá khiến phần còn lại trở thành "thị trấn ma". 

Một số câu chuyện ma vẫn còn tồn tại tới hiện nay như linh hồn của Đại úy cướp biển William Kidd, người thường xuyên lui tới Vịnh Barnegat của New Jersey đôi khi được nhìn thấy ở đó, hoặc một con chó đen ma quái được cho là đi lang thang trên các bãi biển và khu rừng ven biển.

Câu chuyện về "Ác quỷ Leeds" khiến khách du lịch rùng mình - Ảnh 1.

Địa danh ma ám tại Mỹ. Pine Barrens tại bang New Jersey, Mỹ. (Ảnh: TheGuardian).

Một trong những câu chuyện siêu nhiên nổi tiếng nhất của Pine Barrens là câu chuyện về "Ác quỷ Leeds" hay còn gọi là "Ác quỷ Jersey". Sinh vật này được cho là sinh năm 1735, hắn là con thứ 13 của Deborah Leeds, vợ một đối thủ của Benjamin Franklin. 

Một số phiên bản khác của câu chuyện nói rằng Deborah Leeds là một phù thủy và cha của đứa trẻ là một ác quỷ. Theo truyền thuyết, đứa bé sinh ra với đôi cánh bằng da, đầu dê và móng guốc. Theo lời kể, ác quỷ này có khả năng bay lượn ngay từ khi sinh ra và giết hại gia súc trong vùng kể từ đó.

Câu chuyện về "Ác quỷ Leeds" khiến khách du lịch rùng mình - Ảnh 2.

Địa danh ma ám tại Mỹ. "Ác quỷ Leeds" là truyền thuyết nổi tiếng tại Pine Barrens. (Ảnh: Livesciene).

Địa danh ma ám tại Mỹ: Ác quỷ Leeds

Vào cuối những năm 1700, cái mà lúc đó được gọi là "Ác quỷ Leeds" đã trở thành một câu chuyện ma phổ biến ở khu vực phía nam New Jersey, và đến thế kỷ 19, nó đã trở thành một truyền thuyết địa phương. 

Nó được cho là được nhìn thấy bởi Joseph Bonaparte, anh trai của Napoléon Bonaparte và cựu vua Tây Ban Nha, người đã xây dựng một dinh thự ở Pine Barrens, nơi ông sống sau khi bị lưu đày vào năm 1813. Vào những năm 1840, sinh vật này bị đổ lỗi cho các cuộc tấn công vào gia súc kèm theo tiếng la hét lúc ban đêm. 

Lúc này, "Ác quỷ Leeds" bắt đầu được phát hiện thường xuyên trong khu vực. Lần nhìn thấy lớn nhất xảy ra vào năm 1909, khi các tờ báo đăng hàng trăm tuyên bố của những người nói rằng họ đã gặp "Ác quỷ Leeds" ở một số khu vực của Nam Jersey và ở Philadelphia. 

Báo chí đưa tin rộng rãi đã khiến một số trường học ở Thung lũng Delaware phải đóng cửa và công nhân phải ở nhà, trong khi các nhóm cảnh giác đi lang thang khắp vùng nông thôn để tìm kiếm con quái vật.

Câu chuyện về "Ác quỷ Leeds" khiến khách du lịch rùng mình - Ảnh 3.

"Ác quỷ Leeds" đã trở thành biểu tượng về ma quỷ của bang New Jersey, Mỹ. (Ảnh: Wiki).

Dù nguồn gốc khác nhau, nhưng các câu chuyện đều miêu tả quái vật Jersey với hình dạng đáng sợ. Được cho là một con quái vật "đầu ngựa, cánh dơi, mọc sừng" bí hiểm. Quái vật Jersey được miêu tả có hình dáng dữ tợn và có nguồn gốc bí hiểm. 

Đó là một con quái thú dữ tợn, loài động vật có móng vuốt, biết bay, cánh giống như cánh dơi và đầu giống ngựa. Theo mô tả của một nhân chứng, con vật này cao khoảng 1,8 m, đầu giống loại chó Scotland, mặt trông hệt như mặt ngựa. Con quái vật có cái cổ dài và đôi cánh, đi bằng hai chân sau, hai chân trước nhỏ và móng vuốt nhọn.

Quái vật vùng Jersey được xem như dữ tợn và hung dữ. Quái vật này thường được mô tả như một loài động vật có móng vuốt và biết bay, cánh giống như cánh dơi và đầu giống đầu ngựa. Theo lời miêu tả của một số nhân chứng thì sinh vật này có đầu giống chó, mặt thì giống ngựa còn nhìn tổng thể thì lại giống dơi. 

Bên cạnh đó, nó còn sở hữu hai cánh khi dang rộng cũng đạt tới 2m. Điều đặc biệt là chân sau của nó vừa nhỏ mảnh vừa dài giống như chân cò nhưng lại có kết cấu như móng ngựa. Trong khi đó phần chi phía trước thì lại giống móng vuốt hổ, có từng ngón riêng rẽ và móng sắc nhọn.

Câu chuyện về "Ác quỷ Leeds" khiến khách du lịch rùng mình - Ảnh 4.

Địa danh ma ám tại Mỹ. (Ảnh: TheGuardian).

Qua nhiều thế kỷ, câu chuyện được thêu dệt thêm bởi những chi tiết hoang đường và bịa đặt. Tuy nhiên, theo cuốn sách “Con quái vật New Jersey” của Loren Coleman, ông khẳng định không có bằng chứng xác thực nào chứng minh nó tồn tại mà đó chỉ là một câu chuyện huyền bí. 

Tuy nhiên, thực hư về con quái vật kỳ bí này vẫn đang còn bị bỏ ngỏ. Nó trở thành nỗi trăn trở và băn khoăn của nhân loại khi càng ngày câu chuyện, hình ảnh về chúng thêm đặc biệt và bí hiểm.

Địa danh ma ám tại Mỹ với huyền thoại về "Ác quỷ Jersey", năm 1939 được đặt tên là quỷ chính thức của bang và năm 1982 trở thành tên của một đội khúc côn cầu trên băng tại Mỹ. 




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem