Câu thần chú giúp Alibaba mở kho báu của 40 tên cướp là gì?

Thứ năm, ngày 14/01/2021 14:34 PM (GMT+7)
Alibaba đã nắm được bí mật mở cửa hang của toán cướp, anh mở cửa hang và lấy một ít tiền mang về. Vậy câu thần chú mà Alibaba đã đọc là gì?
Bình luận 0
Câu thần chú giúp Alibaba mở kho báu là gì? - Ảnh 1.

Alibaba và bốn mươi tên cướp là tác phẩm văn học đặc sắn của cư dân Ba Tư - quốc gia cổ ở vùng Trung Đông (Tây Á ngày nay). Truyện ngắn này về sau được sưu tầm và xuất bản trong cuốn sách Nghìn lẻ một đêm nổi tiếng.

Câu thần chú giúp Alibaba mở kho báu là gì? - Ảnh 2.

Theo Nghìn lẻ một đêm, Alibaba là người đàn ông hiền lành sống ở xứ Ba Tư. Công việc chính của anh là vào rừng đốn củi đem về bán để kiếm sống, nuôi gia đình. Ảnh: Wikipedia.

Câu thần chú giúp Alibaba mở kho báu là gì? - Ảnh 3.

Alibaba có người anh trai tên Kasim. Khác với Alibaba vốn hiền lành, chất phác, Kasim là kẻ láu cá, mưu mẹo, tham lam, lấy được vợ giàu nên đã trở thành chủ của một hiệu buôn lớn. Ảnh: Thế giới cổ tích.

Câu thần chú giúp Alibaba mở kho báu là gì? - Ảnh 4.

Trong một lần đốn củi trong rừng, Alibaba chợt nghe tiếng vó ngựa phi đến dồn dập, anh vội trèo lên cây để ấn nấp và phát hiện toán cướp với “ngựa giáo gươm tua tủa đến rợn người đang phóng về phía mình. Trông những bộ mặt đen sì, những cạp mắt óng như đồng mới, những bộ râu tẽ đôi như hai cánh quạ…”. Ảnh: NXB Hồng Đức.

Câu thần chú giúp Alibaba mở kho báu là gì? - Ảnh 5.

Toán cướp đến cửa hang, xuống ngựa, viên cầm đầu đọc câu thần chú “Vừng ơi mở ra”. Lập tức, phiến đá trước cửa hang mở ra, chúng vào cất giấu số châu báu cướp được và đi ra rồi lại hô “Vừng ơi đóng lại”. Cửa hang đóng, toán cướp rời đi. Alibaba đã nắm được bí mật mở cửa hang của toán cướp, anh mở cửa hang và lấy một ít tiền mang về. Ảnh: Wikipedia.

Câu thần chú giúp Alibaba mở kho báu là gì? - Ảnh 6.

Biết chuyện Alibaba tìm ra kho báu, người anh Kasim đe dọa buộc anh nói ra bí mật rồi tự mình tới hang của toán cướp lấy châu báu. Vì lòng tham làm cho hoa mắt, ông ta quên mất câu thần chú “Vừng ơi mở ra”. Thay vào đó, ông ta cuống cuồng đọc những câu như “Lúa mạch ở mở ra”, “Đỗ ơi mở ra”, “Hắc mạch ơi mở ra”…Không thể mở được cửa hang, Kasim bị bọn cướp sát hại. Đêm hôm ấy, vợ Kasim không thấy chồng về mới cuống cuồng đến nhà Alibaba nhờ tìm tung tích. Sáng hôm sau, Alibaba đi vào rừng, thu nhặt thi thể của Kassim đựng vào hai chiếc bao đặt trên lưng con la mang về.

 

Hà Sơn (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem