CĐV Singapore nói Việt Nam quá mạnh, đội nhà yếu kém không ghi nổi bàn nào

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ tư, ngày 04/12/2019 08:01 AM (GMT+7)
Những chú sư tử (The Young Lions) bị loại khỏi SEA Games 30 từ trước khi bóng lăn trong trận đấu với U22 Việt Nam trên sân Rizal Memorial, tờ Strait Times thẳng thắn nhìn nhận.
Bình luận 0

img

U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Singapore. Ảnh: Strait Times.

Chiến thắng 2-0 của U22 Thái Lan trước Lào đã đặt dấu chấm hết cho U22 Singapore. Nhưng thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam tiếp tục khiến Singapore chìm sâu trong chuỗi trận tồi tệ ở SEA Games 30.

“Singapore đá 4 trận, xếp thứ 5/6, không ghi nổi bàn nào và chỉ có một điểm”, Strait Times viết. HLV Fandi Ahmad cho rằng các cầu thủ Singapore hôm nay thi đấu không đến nỗi nào. “Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt, thậm chí còn tạo ra cơ hội. Hi vọng các cầu thủ có thể trưởng thành hơn để tiếp tục góp mặt trong đội hình ĐTQG”.

Tờ Strait Times cho rằng U22 Việt Nam đã trừng phạt sự yếu kém trong khâu dứt điểm của U22 Singapore, bằng bàn thắng duy nhất của Hà Đức Chinh từ quả đá phạt góc. Những gì người Singapore hi vọng giờ đây là bàn thắng và một chiến thắng trước đội yếu nhất bảng B, U22 Brunei trong loạt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 5.12.

Trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Singapore, các cổ động viên bày tỏ những cảm xúc trái chiều sau trận đấu. Tài khoản tên Vien Cortes phải thốt lên rằng: U22 Việt Nam quá mạnh”.

Tài khoản tên David Ong nhận định: “Nhìn cách Việt Nam chơi bóng kìa. Chúng ta không hề đạt tới trình độ như họ. Chúng ta như mấy cầu thủ nghiệp dư còn Việt Nam trưởng thành hơn hẳn. U22 Singapore nên quên mục tiêu đạt huy chương trong 3 kỳ SEA Games tới. Có tới 5 quốc gia đang mạnh hơn chúng ta”.

Tài khoản Aaron Ong phân tích: “Các cầu thủ Singapore có phần cao hơn cầu thủ Việt Nam mà còn để thua từ một pha đánh đầu. Hãy cố gắng ghi bàn trong trận đấu cuối”.

Tài khoản Mohamad Syahid Bin Arif Young cho rằng U22 Singapore đang lập kỷ lục mới khi chưa ghi một bàn nào tại một kỳ SEA Games. Tài khoản Syafiq Esz mỉa mai: “Có lẽ nếu chúng ta không biết ghi bàn thì đá phản lưới nhà một quả có lẽ cũng được tính là bàn thắng”.

Cuối cùng, tài khoản Andrew Joseph  bày tỏ sự tin tưởng vào một kết quả khả quan của U22 Singapore trong trận đấu gặp Brunei. “Chúng ta đã thi đấu khởi sắc hơn, nếu may mắn thì đã có kết quả hòa. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Tôi tin chúng ta sẽ đánh bại Brunei trong trận đấu tới”.

U22 Việt Nam – U22 Singapore: Vì đâu đối thủ sa sút không phanh?

Được mệnh danh là những chú sư tử (The Young Lions), đội tuyển Singapore ngày nay chỉ còn là cái bóng của chính mình trong...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem