CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền

Bùi My Thứ ba, ngày 17/05/2022 22:46 PM (GMT+7)
Dù để thua trước Thái Lan, nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã cống hiến cho cổ động viên tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh một trận đấu vô cùng mãn nhãn, kịch tính.
Bình luận 0

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt nam cổ vũ chân dài bóng chuyền

Ngày 17/5, tại nhà thi đấu 5.000 chỗ phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục diễn ra 3 trận đấu của môn bóng chuyền tại SEA Games 31. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến trận đấu giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan.

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 2.

Ngày 17/5, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có màn đọ sức với đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Bùi My

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 3.

Với lợi thế sân nhà, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và hừng hực khí thế. Ảnh: Bùi My

Trận đấu vòng loại giữa hai đối thủ đầy duyên nợ Việt Nam - Thái Lan là trận so tài được mong chờ nhất trong môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 31.

Nhà thi đấu đa năng Đại Yên (tỉnh Quảng Ninh) với sức chứa 5.000 chỗ nhưng dường như không còn một chỗ trống. Trên khán đài, cổ động viên Việt Nam nhiều lúc lặng đi, hồi hộp theo dõi những pha rượt đuổi điểm số giữa hai đội tuyển, lúc lại như mở hội với những tiếng cổ vũ không dứt.

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 4.

Khán đài của nhà thi đấu 5000 chỗ chật kín cổ động viên tới cổ vũ cho trận đấu giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan.

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 5.

Những tiếng hô “Việt Nam” từ khắp các khán đài như tiếp thêm sức mạnh cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Bùi My

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 6.

Trên khán đài, cổ động viên Việt Nam như vỡ tung mỗi khi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ghi điểm. Ảnh: Bùi My

Chú Phạm Duy Hưng (Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, câu lạc bộ bóng chuyền hơi Hoàng Hoa Thám các chú xuất phát từ lúc 12 giờ 30, đến nhà thi đấu là 13 giờ 10 phút. Những trận trước, câu lạc bộ đều đi xem, nhưng đi muộn hơn, ngày nào cũng thuê xe đi.

"Hôm nay chúng tôi đi sớm hơn, vì biết trận này sẽ đông. Chúng tôi mua bánh mì, mua nước mang đi, xem cả trận bóng chuyền nam Indonesia và Malaysia, rồi chờ đến bây giờ để xem bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với Thái Lan. Tôi cảm thấy trận đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan gần như là một trận chung kết sớm, vì hai đội đều là những đối thủ đáng gờm."

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 7.

Nhà thi đấu đa năng hôm nay có sự xuất hiện của nhóm cổ động viên đặc biệt đến từ Thái Lan. Ảnh: Bùi My

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 8.

Tuy lọt thỏm giữa "rừng" cổ động viên Việt Nam, nhưng nhóm cổ động viên Thái Lan cũng không hề tỏ ra kém cạnh, liên tục hô vang “Thailand Su Su" (Thái Lan cố lên) để động viên tinh thần đội nhà. Ảnh: Bùi My

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 9.

Tuy chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng các cổ động viên Thái Lan gây ấn tượng mạnh trên khán đài môn bóng chuyền nữ. Ảnh: Bùi My

Nhóm CĐV Thái Lan lọt thỏm giữa "rừng" CĐV Việt Nam cổ vũ chân dài bóng chuyền - Ảnh 10.

Dù đã rất nỗ lực nhưng những chân dài bóng chuyền Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc trước Thái Lan. Ảnh: Bùi My

Dù thi đấu nỗ lực, nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để thua tiếc nuối trước ĐT bóng chuyền Thái Lan với tỷ số chung cuộc 1-3.

Trong trận đấu kế tiếp vào ngày 19/5, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cuộc gặp gỡ với ĐT bóng chuyền nữ Philippines.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem