Ảnh: CĐV trèo rào, chui khe hở đổ bộ xem Thanh Thúy và đồng đội tranh HCV

Thành An - Bùi My Chủ nhật, ngày 22/05/2022 16:27 PM (GMT+7)
Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) để xem ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu các trận chung kết tại SEA Games 31. Nhiều người không được vào khán đài đã leo rào, vượt tường...
Bình luận 0

Khán giả Quảng Ninh trèo rào vào cổ vũ bóng chuyền. Video: Thành An - Bùi My.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 2.

Chiều 22/5, tại Nhà thi đấu Đại Yên (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) diễn ra 2 trận chung kết bóng chuyền nam và nữ của SEA Games 31. Trong đó, đều có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, ngay từ đầu giờ chiều, hàng nghìn cổ động viên đã tới nhà thi đấu để cổ vũ cho các chàng trai, cô gái của tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 3.

Nhiều người đến từ các tỉnh, thành khác rất xa như: Hà Nội, Ninh Bình, Hòa Bình, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang... Tuy nhiên, mặc dù đến rất sớm nhưng đại đa số không có vé vào bên trong khán đài.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 4.

"Chúng tôi có mặt ở đây từ 7h sáng, tuy nhiên do Ban Tổ chức thông báo phải có "vé mời" mới được vào. Chúng tôi xem từ vòng bảng đến trận bán kết đều được vào tự do...nhưng đến trận chung kết này Ban tổ chức không thông báo gì cả. Chúng tôi hỏi, vé mời lấy ở đâu thì cũng không nhận được câu trả lời....", anh Nguyễn Văn Nam từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cùng gần 40 người dân cùng quê thuê ô tô đến xem chia sẻ với Dân Việt.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 5.

Do lượng người quá đông, lực lượng an ninh đã "đóng cửa" khiến cả nghìn người, trong đó có hàng trăm người có vé trên tay cũng không vào được. Những tiếng hô lớn: "Mở cửa đi!", "Hãy cho chúng tôi vào cổ vũ đội tuyển Việt Nam...", song đều như vô vọng.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 6.

Cực chẳng đã, nhiều người dân đã leo qua cửa, hàng rào sắt nhảy vào bên trong

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 7.

Lúc nào lực lực an ninh đã đến ngăn cản...

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 8.

Song đều bất lực bởi lượng người dân trèo rào vào bên trong là quá lớn, thậm chí nhiều người đã chui qua các khe hở..

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 9.

Tuy nhiên, khi vào bên trong, lực lượng an ninh đã chốt tất cả các cửa vào khán đài...lúc này người dân cảm thấy vô vọng. Nhiều người bỏ về trong bực tức...

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 10.

Nhiều người dân cố ở lại để được vào bên trong.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 11.

Trong hàng người chen lẫn, có nhiều người tranh thủ mở điện thoại để xem qua truyền hình...

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 12.

Nhiều người tập trung xem, cập nhật trận đấu... Những tiếng "thua mất rồi", "sao không nghe tiếng người cổ vũ..." phát ra trong đám đông.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 13.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, thời điểm trận ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và ĐT bóng chuyền nam Indonesia diễn ra, bên trong khán đài C và D còn khá nhiều chỗ trống. Khì xem trực tiếp qua điện thoại, nhiều người dân biết được ghế vẫn trống nhiều nên tỏ ra rất sốt ruột và nhiều tiếng hô lớn mong muốn được vào bên trong... Được biết, Nhà thi đấu Đại Yên có sức chứa khoảng 5.000 có ngồi và có thể mở rộng tối đa lên đến 6.500 chỗ ngồi.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 14.

Khi người dân tập trung quá đông và hô hào bên ngoài. Lực lượng an ninh đã phát loa thông báo những người có vé phải xếp hàng mới được vào bên trong. Lúc này, hàng dài người dân nghe theo...

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 15.

Nhiều người dân không có vé phải ngậm ngùi bỏ ra số tiền 500 nghìn đồng/vé để mong muốn vào bên trong khán đài cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 16.

Niềm phấn khởi của một người hâm mộ khi may mắn sở hữu tấm vé vào sân.

Ảnh: Cổ động viên trèo rào, chui khe hở đổ bộ vào nhà thi đấu xem chung kết bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 17.

"Chúng tôi đến đây vì tình yêu dành cho môn bóng chuyền, dành cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Chưa có kỳ SEA Games nào đội tuyển bóng chuyền nam và nữ của chúng ta giành được HCV. Lần này không chỉ tôi mà rất nhiều người dân Việt Nam mong muốn chúng ta mong muốn đội tuyển giành được 1 tấm HCV khi tổ chức trên sân nhà. Vì lẽ đó, chúng tôi dù ở xa nhưng không ngại có mặt ở đây để tiếp sức cho các vận động viên", anh Đinh Mạnh Hùng ở Hòa Bình nói.

Kết thúc trận ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và ĐT bóng chuyền nam Indonesia, đội bóng của chúng ta đã để thua 0-3, qua đó ngậm ngùi nhận HCB.

Vào lúc 17h chiều nay, cũng tại Nhà thi đấu Đại Yên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tranh HCV SEA Games 31 với ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan. Rất nhiều NHM hy vọng, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ giúp nước nhà đổi màu huy chương ở môn bóng chuyền.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem