Chàng trai 26 tuổi sở hữu 107 "sổ đỏ" hiến máu

Bảo Yến - Khánh Ly Chủ nhật, ngày 20/11/2022 06:15 AM (GMT+7)
Trong 8 năm tham gia hiến máu tình nguyện, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã có 107 lần hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Con số "khủng" khiến không ít người ngưỡng mộ.
Bình luận 0

8 năm hiến máu, thành phần máu

Gặp Thanh giữa buổi trưa mùa Thu, chàng trai dáng người cao dong dỏng vui vẻ mời chúng tôi vào nhà. Trong nhà Thanh bên cạnh ảnh cưới là những tấm giấy khen, bằng khen của em được treo trang trọng giữa gian nhà chính. 

Thấy chúng tôi tò mò khi nhìn vào giấy khen, Thanh ngập ngừng chia sẻ: "Gia tài em chỉ có vậy thôi ạ!". Nói rồi Thanh với tay chỉnh lại bằng khen danh hiệu "Người tốt việc tốt" năm 2022 do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng.

Chàng trai 26 tuổi sở hữu 107 "sổ đỏ" hiến máu - Ảnh 1.

Thanh chia sẻ về những ngày đầu tham gia hiến máu. Ảnh: Khánh Ly

Thanh cho hay, nếu không có phần mềm hiến máu em sẽ không nhớ nổi mình đã từng tham gia hiến máu và các thành phần máu bao nhiêu lần.

"Khi đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội, em thấy các bạn mặc áo đỏ kêu gọi hiến máu tình nguyện. Lúc đó, em cũng muốn dành phần quà đó tặng người thân và chưa nghĩ đến để sẻ chia với người bệnh" – Thanh vui vẻ nói.

Ban đầu, từ mong muốn có món quà dành tặng cho người thân yêu, nhưng chàng trai sinh năm 1996 đã thay đổi nhận thức sau một biến cố.

"Năm 2017, em bị tai nạn nên phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức. Trong khoảng thời gian ở đây, em chứng kiến nhiều người bị tai nạn rất nặng, cần truyền máu. Khi đó nguồn máu dự trữ của bệnh viện nhiều lúc không đủ, từ đó em quyết tâm tham gia hiến máu" – Thanh chia sẻ.

Chàng trai 26 tuổi sở hữu 107 "sổ đỏ" hiến máu - Ảnh 2.

Thanh trong lần hiến tiểu cầu lần thứ 100. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nghĩ là làm, chàng trai trẻ không ngại đường xa, chạy xe máy gần 30Km đến Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Tại đây, Thanh được tư vấn em quyết định tham gia hai hình thức là hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu.

Tám năm qua, trừ đợt cao điểm dịch Covid-19 năm 2021 thực hiện giãn cách xã hội hay những lúc hiến máu toàn phần, còn lại, Thanh chưa một lần trễ hiến thành phần máu.

Chàng trai 26 tuổi sở hữu 107 "sổ đỏ" hiến máu - Ảnh 3.

Gia tài của chàng trai 26 tuổi là những "sổ đỏ" hiến máu, thành phần máu. Ảnh: Khánh Ly

Giấy chứng nhận này là sổ đỏ đất, chắc em giàu lắm!

Nguyễn Văn Thanh (Mê Linh, Hà Nội)

Tính đến nay, chàng trai mang nhóm máu B này đã đạt mốc 107 lần hiến máu, thành phần máu. Sau mỗi lần tham gia hiến máu, Thanh được cấp giấy chứng nhận để không may nếu sức khỏe có vấn đề gì sẽ được nhận lại máu.

Cầm túi đựng đầy ắp giấy chứng nhận hiến máu, Thanh cười đùa: "Giấy chứng nhận này là sổ đỏ đất, chắc em giàu lắm! Những giấy chứng nhận từ thời sinh viên em bị mất hết vì chuyển nhà trọ. Mong rằng em không bao giờ phải dùng đến "sổ đỏ" này".

Quà hiến máu tặng em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo

Nhiều lần đến Viện Huyết học chàng trai trẻ bắt gặp những em nhỏ trên tay bị cắm ống dây truyền máu đang hồn nhiên vui chơi. Là một người bố, Thanh thấu hiểu được sự vất vả của bố mẹ khi có con đi viện và thương xót cho hoàn cảnh các em bị mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.

Từ đó, sau mỗi lần hiến máu, Thanh xin phép các y bác sĩ lên khoa Nhi (tầng 6) – nơi chữa trị cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo để thăm và tặng phần quà của mình.

"Sau hiến máu, em sẽ được tặng một suất ăn nhẹ có sữa, bánh kẹo, thú bông và 50 ngàn đồng tiền chi phí đi lại. Em bỏ thêm một chút tiền cho đủ 100 ngàn đồng để gửi tặng các cháu" – Thanh chia sẻ.

Chàng trai 26 tuổi sở hữu 107 "sổ đỏ" hiến máu - Ảnh 5.

Thanh (thứ 3 từ trái sang) trong Chương trình Tôn vinh người hiến tiểu cầu thường xuyên năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Thanh, kỷ niệm lần đầu tiên bước lên tầng 6 thật khó quên. "Lần đó, em gặp và nói chuyện với một em nhỏ đến từ Thanh Hóa, lúc đó mới biết được cuộc sống của bé gần như gắn liền với bệnh viện. Mỗi tháng bé phải điều trị khoảng 3 tuần, một tuần nghỉ bé được về thăm nhà. Nghĩ đến cảnh có con đau ốm như vậy mà không kìm được lòng, em mong rằng mình có thể làm được điều gì đó cho các em nhỏ nhiều hơn" - Thanh nhớ lại.

Từ thành tích hiến máu và hoạt động thiện nguyện, Thanh đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen như: Danh hiệu "Người tốt việc tốt" năm 2022 do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến tiểu cầu năm 2022 do Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương trao tặng...

Vậy là mỗi lần lên thăm các em nhỏ tại Viện Huyết học, Thanh đều quay lại, đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn nhiều người có thể hỗ trợ giúp đỡ các em và gia đình.

"Em quay lại rồi đăng lên Facebook mong rằng mọi người sẽ tích cực tham gia hiến máu và thấu hiểu, sẻ chia với những bệnh nhi tại viện" – Chàng trai hơn 100 lần hiến máu bày tỏ.

Sau mỗi lần hiến máu, Thanh tặng các phần quà của mình và từ mọi người tới em nhỏ bị mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Clip: Bảo Yến

Bên cạnh hoạt động hiến máu, Thanh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như: Ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19, kêu gọi quyên góp ủng hộ quần áo, quà cho các em nhỏ vùng cao Điện Biên...

Mỗi phần quà dù lớn hay nhỏ của Thanh đang góp phần gieo hạt giống yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ người khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem