Chiến binh Ukraine sống sót trở lại tiền tuyến với cánh tay sinh học

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 11/03/2023 18:45 PM (GMT+7)
Trung tâm y tế Superhuman, có trụ sở tại khu vực Lviv phía tây Ukraine, sẽ cung cấp các bộ phận giả và dịch vụ phục hồi chức năng cho các binh sĩ Ukraine sử dụng miễn phí.
Bình luận 0
Chiến binh Ukraine sống sót trở lại tiền tuyến với cánh tay sinh học - Ảnh 1.

Vitalii Ivashchuk đã được lắp cánh tay sinh học vào tuần trước. Ảnh: Trung tâm Superhuman

Một thanh niên Ukraine 24 tuổi đã trở thành một trong những người lính đầu tiên được trang bị cánh tay sinh học "siêu phàm" sau khi tham gia "trận chiến với xe tăng" gần Bakhmut vào giữa tháng 6 năm ngoái. 

Vitalii Ivashchuk, người từng suýt bị một tay súng bắn tỉa giết chết khi chiến đấu ở khu vực phía đông Luhansk vào năm 2018, cho biết mặc dù bị thương nhưng anh vẫn hy vọng được trở lại tiền tuyến để tiếp tục chiến đấu "cho đến khi Ukraine chiến thắng". 

Chàng trai hiện đang sinh sống ở khu vực phía tây của Lviv, học cách sử dụng cánh tay sinh học của mình.

Khi ở Lviv, anh Ivashchuk đã học cách sử dụng cánh tay sinh học để tự buộc dây giày và vẽ. "Cánh tay thật tuyệt", anh nói. "Mỗi ngày, tôi tự hỏi mình có thể làm gì với nó. Tôi giống như một đứa trẻ với một món đồ chơi mới".

Quyết tâm trở lại tiền tuyến, tuy nhiên chàng trai thừa nhận rằng sẽ mất một thời gian để làm quen hoàn toàn với cánh tay mới.

Trung tâm y tế Superhuman là nơi người lính trẻ nhận được cánh tay sinh học mới của mình.

Phát biểu sau cuộc phẫu thuật vào tuần trước, anh nói: "Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ từ một góc độ rộng lớn hơn. Tôi bắt đầu nghĩ 'Tôi sẽ làm gì, tôi sẽ cư xử như thế nào? Tôi sẽ đi đâu?'"

Ivashchuk nói anh muốn chống lại định kiến rằng nếu một người bị mất một bộ phận cơ thể thì sẽ là "sự kết thúc", anh muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng "bạn có thể thích nghi với mọi thứ".

"Tôi muốn phá bỏ những định kiến", anh nói. "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng ai cũng có thể sống một cuộc sống đầy đủ, bình thường và mới mẻ, ngay cả khi bạn bị chấn thương nặng như vậy".

"Các bác sĩ tâm lý đã giúp tôi rất nhiều", anh nói thêm. 

Mô tả về việc bị mất cánh tay trái, anh nói: "Tôi đã chiến đấu với xe tăng nhưng tiếc là tôi là con người và xe tăng là xe tăng, và xe tăng mạnh hơn. Khi ấy, tôi cảm thấy đau ở cánh tay và nhìn thấy rất nhiều máu, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Tôi hiểu rằng tôi phải cầm máu".

Ivashchuk nói rằng mặc dù bị cắt cụt chi, anh vẫn coi đây là một chiến thắng vì họ đã tiêu diệt được một chiếc xe tăng Nga.

Bất chấp vết thương, Ivashchuk vẫn kiên quyết muốn trở lại chiến đấu càng sớm càng tốt.

"Tôi yêu đất nước của mình… Tôi sẽ ở trong quân đội Ukraine cho đến khi chúng tôi chiến thắng", anh nói.

Yêu cầu trở lại của anh hiện đã được chấp nhận, nhưng trong khoảng thời gian đầu tiên anh ấy sẽ phải ở cách tiền tuyến 5 km.

Trung tâm y tế Superhuman được xây dựng với sự hợp tác của công ty Open Bionics và Mastercard của Vương quốc Anh. Trung tâm dự kiến chính thức mở cửa vào tháng 4 tới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem