Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tấp nập kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 07/07/2021 10:16 AM (GMT+7)
Người bán kẻ mua tấp nập tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) trước khi giờ tạm ngưng giao nhận hàng trực tiếp có hiệu lực lúc 8 giờ ngày 7/7.
Bình luận 0

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tấp nập kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa

Sau chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Bình Điền, đến lượt chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức là chợ đầu mối cuối cùng của TP.HCM thực hiện tạm ngưng mua bán trực tiếp.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức sẽ tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại Chợ kể từ 8 giờ ngày 7/7. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sẽ tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp kể từ 8 giờ ngày 7/7. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Thông tin tạm ngừng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức được phát đi tối ngày 6/7 khiến nhiều người lo lắng.

Các thương nhân được Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức thông báo sau 8h sáng ngày 7/7 sẽ phải thay đổi phương thức vận chuyển, giao và nhận hàng.

Rất đông phương tiện đổ về cổng chính chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức khiến kẹt một đoạn dài trên đường Quốc lộ 1A. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Rất đông phương tiện đổ về cổng chính chợ đầu mối nông sản Thủ Đức gây kẹt một đoạn dài trên đường Quốc lộ 1A. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Ngay trong đêm ngày 6/7, nhiều tiểu thương từ trong và ngoài TP.HCM kéo về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để tranh thủ mua đầy đủ các mặt hàng rau củ cần thiết.

Từ nhiều ngày trước, chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức đã dựng chốt, cấm xe 2 bánh vào chợ.

Từ nhiều ngày trước, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã dựng chốt, cấm xe 2 bánh vào chợ. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Trước đó, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã dựng chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các lối ra vào.

Các chốt này dựng thông báo không cho xe 2 bánh vào trong, ngoại trừ các nhân công khuân vác cho các sạp hàng trong chợ hoặc các chủ sạp hàng.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 5.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 6.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 7.

Các ngả đường đổ về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đều bị kẹt xe. Nhiều thương nhân cũng đưa luôn cả hàng hóa ra lề đường để bán. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Tầm 9 giờ tối ngày 6/7, đã có một lượng khách rất đông đổ về cổng chính chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trên đường Quốc lộ 1A.

Cả một quãng đường dài từ cầu vượt Gò Dưa đến cổng chợ xảy ra ùn tắc.

Lực lượng công an giao thông phải tham gia điều tiết giao thông tại khu vực này.

Lực lượng công an phải tham gia điều tiết giao thông tại khu vực này. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Lực lượng bảo vệ của chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức cũng liên tục phát loa thông báo xe gắn máy phải tìm hướng đi khác vì không được phép vào chợ.

Lực lượng bảo vệ của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cũng liên tục phát loa thông báo xe gắn máy phải tìm hướng đi khác vì không được phép vào chợ. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Không vào được cổng chính, nhiều người tìm cách tiếp cận chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức bằng các lối phụ nhưng đều bị ngăn cản.

Không vào được cổng chính, nhiều người tìm cách tiếp cận chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bằng các lối phụ nhưng đều bị ngăn cản. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Bà Năm Thu và con trai có tiệm bán cơm ở TP. Thủ Đức kể, do kẹt xe lại không thể vào được cổng chính, 2 mẹ con phải đi vòng ra cổng sau.

Cổng sau phải đi vòng qua đường Ngô Chí Quốc, băng qua cầu Bình Đức (thuộc phường Bình Chiểu) mới vào được chợ.

Ngay trên cầu Bình Đức, một chốt bảo vệ khác cũng được dựng lên để hạn chế tối đa phương tiện của người dân sống xung quanh muốn đi theo con đường bên hông chợ để ra Quốc lộ 1A.

Ngay trên cầu Bình Đức, một chốt bảo vệ khác cũng được dựng lên để hạn chế tối đa phương tiện của người dân sống xung quanh muốn đi theo con đường bên hông chợ để ra Quốc lộ 1A. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Bà Năm Thu kể, bảo vệ không cho xe gắn máy đi vào nên con trai bà phải đi bộ vào trong chợ mua hàng. Bà ở ngoài vừa trông xe vừa giữ hàng.

Cứ mỗi lần con trai bà đi ra là hàng chục ký rau củ nặng trĩu trên tay.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 12.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 13.

Người đi chợ ngồi chờ bên ngoài chốt bảo vệ để chờ lấy rau củ. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Theo bà giải thích, bà chỉ là khách mua lẻ, mỗi thứ dăm ba ký. Chủ vựa không có người để giao các mối lẻ nên phải cất công đi ra đi vào.

"Đêm nay tranh thủ mua được bao nhiêu thì mua chứ ngày mai (ngày 7/7) là chợ đóng cửa rồi. Không biết chừng nào mới hoạt động bình thường trở lại, khổ ghê!", bà Thu than thở.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 14.

Khách mua lẻ đưa hàng hóa về nhà. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Khách ngồi chờ tập kết hàng hóa rau củ lên xe tải

Khách ngồi chờ tập kết hàng hóa rau củ lên xe tải. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Tại một góc khác, gia đình bà Hồng Liên chạy nguyên chiếc xe tải nhỏ đến để thu mua rau củ.

Mắt hướng vào bên trong chợ, bà Liên nói trong điện thoại: "Đừng cho dì "leo cây" nha. Dì đang chờ ngoài xe. Vẫn còn thiếu thùng cà rốt, bí đao với cải thảo..."

Theo bà Liên, do quá nhiều người cùng tập trung mua hàng, sức mua tăng cao hơn thường lệ nên chỉ sợ không đủ hàng để mua. Bà phải liên tục gọi điện nhắc.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 16.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 17.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 18.

Lối đi vào bên trong chợ thường xuyên bị kẹt cứng vì dòng người ra vào. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Để xe lại bên ngoài, chúng tôi cũng cuốc bộ vào trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.  

1 giờ sáng ngày 7/7, người bán kẻ mua tấp nập hơn thường lệ, tập trung phần lớn bên khu Chợ B (là chợ chuyên về mặt hàng rau củ).

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 19.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 20.

Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức tới tấp kẻ bán người mua trước giờ đóng cửa - Ảnh 21.

Người bán kẻ mua rau củ tấp nập trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trược giờ tạm ngưng. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Tiếng nói của người mua, kẻ bán huyên náo khắp chợ. Một chủ sạp hàng vừa soạn rau củ vừa alo: "Yên tâm, tui nhớ đơn hàng của chị rồi. Chờ tý tôi cho người giao ra".

Rau củ được vận chuyển ra bên ngoài chợ, nơi có khách hàng đợi sẵn. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Rau củ được vận chuyển ra bên ngoài chợ, nơi có khách hàng đợi sẵn. (Ảnh: Nguyên Vỹ)

Đến 2 giờ sáng, những chuyến xe chở rau củ từ các vựa xung quanh tiếp tục đưa hàng vào chợ. Những chiếc tải nhỏ, xe ba gác vẫn tiếp tục nằm chờ tập kết cho đến khi đủ hàng mới di chuyển.

Một tài xế đang chờ nhận hàng để chuyển về Bình Dương nói với chúng tôi: "Đây sẽ là một đêm khó ngủ. Mong cho mọi chuyện sớm bình thường trở lại".

Một tài xế chuẩn bị chở hàng hóa rau quả từ chợ đầu mối Thủ Đức về nơi tiêu thụ.

Một tài xế chuẩn bị chở hàng hóa rau quả từ chợ đầu mối Thủ Đức về nơi tiêu thụ. Nguyên Vỹ

Theo Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức, các thương nhân đã được thông báo việc thay đổi hình thức vận chuyển, giao và nhận hàng theo hình thức điều phối trực tuyến.

Từ 8 giờ ngày 7/7, thương nhân sẽ giao hàng tận nơi cho khách hàng chứ không thực hiện trực tiếp tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức. 

Khâu phân phối hàng hóa khó tránh khỏi những ảnh hưởng ban đầu. Công ty sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, đến tay người tiêu dùng, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem