Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về

Thứ ba, ngày 23/05/2023 18:47 PM (GMT+7)
Một buổi sáng quen thuộc ở nhà ông Đỗ Văn Nư (ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bên dòng kênh Thần Nông, người người lựa hàng xôm tụ, tưởng chừng như phiên họp chợ nhỏ ở miền quê.
Bình luận 0

Điều đặc biệt là khi đến “chợ” bên dòng kênh Thần Nông này, người dân không phải tốn tiền mà được rất nhiều sản phẩm đem về.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 1.

Mô hình chợ 0 đồng bên dòng kênh Thần Nông mang tính nhân văn này được duy trì từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, khởi đầu do ông Nư thực hiện. 

Sức lan tỏa đã thu hút nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài địa phương tham gia, nay đã trở thành hoạt động tương trợ ý nghĩa của cả xã vùng sâu Phú Thành.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 2.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 3.

Chợ 0 đồng bên dòng kênh Thần Nông này có một không gian nhỏ, nhưng góc nào hàng hóa cũng đầy đủ. Chẳng hạn, trong gian “quần áo miễn phí”, từng cái đều sạch sẽ, thẳng thướm, được treo một cách gọn gàng. Đúng hẹn là các cô, các bà ghé vào tha hồ lựa đến nặng tay để đem về sử dụng.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 4.

Bên ngoài, rau, củ lại càng khỏi lo thiếu, ở chợ 0 đồng, ấp Phú Trung, xã Phú Thành, (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) ai thích loại nào thì thoải mái lựa bỏ bọc. Tùy theo đợt ủng hộ của nhà hảo tâm, có hôm rau lá xanh mướt cả khoảng sân, có hôm đầy ắp đồ rẫy, tươi ngon mơn mởn không thua kém ngoài chợ.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 5.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 6.

Tại chợ 0 đồng bên dòng kênh Thần Nông, phụ nữ đảm trách việc tuyển lại những trái chất lượng và sắp xếp theo loại. Phần lớn được đóng gói để tải lên xe phân phát trong khu dân cư. 

Không ai bảo ai, bà con rảnh việc nhà liền đến phụ một tay, có khi còn góp thêm rau trái ở vườn.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 7.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 8.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 9.

Toàn bộ được chia cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những đợt được nhà hảo tâm góp tặng thêm gạo, nhu yếu phẩm… người dân đón nhận phần quà “0 đồng” thêm vui và ấm lòng.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 10.

Những người lớn tuổi, nhà xa, khó khăn trong việc đi lại… đã có sẵn người dân tốt bụng chở về.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 11.

Ông Lê Văn Phụng thay người anh đã lớn tuổi đến nhận rau,  củ và quà của nhà hảo tâm. “Anh tôi bị tật đôi chân, gia đình thuộc diện cận nghèo, lao động mưu sinh cũng khó khăn lắm, nên nhờ mấy phần hỗ trợ này ổng rất mừng” – ông Phụng chia sẻ.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 12.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 13.

Xong buổi phân phát tại chỗ, “xe tình thương 0 đồng” khởi hành đến các khu dân cư. Theo nghề buôn bán, ông Nư đến rất nhiều chợ và quen biết các tiểu thương. Ban ngày lo kiếm tiền, chiều về ông đi gom hàng từ sự ủng hộ của các “bạn nghề”, chủ yếu là rau củ quả.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 14.

Người dân cũng chờ đợi chuyến xe như một thói quen. Hễ nghe tiếng còi báo hiệu là nhà nhà ra đón nhận các gói rau củ. Hơn nửa tấn nông sản cho mỗi chuyến xe được duy trì đem phát 2 ngày trong tuần, đảm bảo lần lượt gửi giáp các khu dân cư trong xã.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 15.

“Giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 đã đi qua, nhưng theo thói quen, tiểu thương vẫn gửi cho, trong khi nhu cầu của bà con trong xã vẫn cần nên tôi còn hoạt động” – ông Nư bộc bạch.

Một cái chợ bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng ở An Giang, bán 0 đồng, mua cũng 0 đồng, bê trái mít to về - Ảnh 16.

Ở xã vùng sâu như Phú Thành, huyện Phú Tân (An Giang), bên dòng kênh Thần Nông nổi tiếng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng tấm lòng nhân ái của người dân và các mô hình từ thiện rất phong phú. Bằng cách chia sẻ tùy sức, tùy tâm… mỗi người dù cuộc sống còn eo hẹp hay khấm khá đều ý thức đóng góp trở lại cho làng quê bằng từng hành động nhỏ.


Mỹ Hạnh (Báo An Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem