dd/mm/yyyy

Chữa bệnh cho lợn bằng thảo dược, cả năm chẳng lo dịch

Bà Đỗ Lộc, ở dốc Mã (xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã tìm ra bí quyết phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm bằng thảo dược. Các loại lá như nhót, ổi, bông hôi... được bà đun sôi và "biến" chúng thành kháng sinh tự nhiên.

Với diện tích gần 1ha, bà Lộc trồng đủ các loại cây. Phía trên chuồng lợn có giàn nhót xanh rờn, quả ra sai chi chít. Cạnh đó là cây bưởi, cây ổi, cây roi... Thứ cây nào cũng xanh tốt. Dãy chuồng lợn, chuồng hươu, vịt, gà, ngan, ngỗng nằm xen kẽ khắp vườn. Ngoài ra, bà còn xây nhiều bể cá. Nước thải từ ao cá trở thành nguồn nước tưới cho cây trồng. 

Chữa bệnh cho lợn bằng thảo dược, cả năm chẳng lo dịch  - Ảnh 1.

Trong vườn bà Lộc trồng rất nhiều các loài thảo dược tự nhiên như ổi, nhót, mã đề, bông hôi.

Suốt bao năm chăn nuôi, gắn bó với đàn gia súc, gia cầm, bà Lộc đã tự làm thuốc chữa bệnh cho chúng. Cách làm của bà rất đơn giản là lấy các loài lá từ tự nhiên như nhót, ổi, bông hôi, mã đề... Mỗi thứ bà lấy một ít. Sau đó bà cho cả vào nồi nước to, đun sôi khoảng 15 phút. Hàng ngày bà lấy thứ nước này trộn với thức ăn cho đàn lợn, đàn gà. 

Chữa bệnh cho lợn bằng thảo dược, cả năm chẳng lo dịch  - Ảnh 2.

Nồi thuốc thảo dược của bà Lộc gồm có mã đề, lá ổi, lá nhót, bông hôi. Ngày nào bà cũng đun một nồi nước to như thế này. Sau đó, bà lấy nước hòa với thức ăn cho đàn lợn, đàn gà của mình ăn.

Nhờ cách làm này mà đàn gia cầm, gia súc của bà Lộc chưa bao giờ bị chết vì dịch bệnh, dù tại địa bàn có xảy ra dịch. "Đám lợn nái tôi nuôi suốt cả chục năm đều sống khỏe. Chúng đã vượt qua dịch tai xanh, dịch tả lợn châu Phi... Ngày nào tôi cũng hòa thứ nước thảo dược tự nhiên đó cho chúng ăn", bà Lộc chia sẻ. 

Chữa bệnh cho lợn bằng thảo dược, cả năm chẳng lo dịch  - Ảnh 3.

Suốt nhiều năm liền, đàn lợn nái của bà Lộc đã "tai qua, nạn khỏi", không bị ảnh hưởng trong bất cứ một mùa dịch nào. Từ dịch lợn tai xanh, đến dịch tả châu Phi, đàn lợn của bà Lộc đều vượt qua. Chúng sống khỏe là nhờ cách bà phòng dịch cho chúng bằng nồi thuốc thảo dược.

Trong vườn của bà Lộc cũng trồng rất nhiều các loài cây thảo dược, như: Ổi, bông hôi, mã đề. Phía trên chuồng lợn, chuồng gà bà trồng giống nhót xanh. Hệ thống giàn nhót vừa che nắng cho gia súc, gia cầm, vừa để lấy lá làm kháng sinh. Cây nhót xanh còn cho quả bán. Trong khuôn viên chưa lấy gì làm rộng rãi, nhưng nhờ cách trồng bài bản và khoa học, nên bà Lộc đã khai thác được tối đa lợi nhuận từ khu vườn này. 

Chữa bệnh cho lợn bằng thảo dược, cả năm chẳng lo dịch  - Ảnh 4.

Suốt nhiều năm chăn nuôi, bà Lộc đã kì công tìm ra bài thuốc tự nhiên để phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Cách làm này của bà Lộc đã duy trì suốt nhiều năm. Năm nào bà cũng thu được cả trăm triệu đồng từ chăn nuôi. Theo bà Lộc, hầu như bà không phải tiêm phòng cho đàn lợn, chúng hay ăn, chóng lớn. Hơn nữa, đàn lợn, đàn gà lúc nào cũng có thể bán được giá cao hơn. Nguyên liệu lấy ngoài tự nhiên dễ kiếm và dễ làm.

Chữa bệnh cho lợn bằng thảo dược, cả năm chẳng lo dịch  - Ảnh 5.

Trong vườn nhà bà Lộc trồng rất nhiều cây nhót xanh. Giàn nhót che mưa, che nắng cho đàn lợn, nó còn cho quả để bán, lá để làm thuốc cho đàn gia súc, gia cầm.


Xuân Tuấn