Chuyến đi đầu tiên của cậu bé Ukraine là đi... tị nạn

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 05/03/2022 12:20 PM (GMT+7)
Cậu bé 7 tuổi Bogdan luôn tưởng tượng rằng lần đầu tiên đi tàu hỏa đáng lẽ phải là một hành trình đầy phấn khích và ngạc nhiên, chứ không phải vác một vali quần áo chạy trốn cùng mẹ.
Bình luận 0
Chuyến đi đầu tiên của cậu bé Ukraine là đi... tị nạn - Ảnh 1.

Một người phụ nữ ôm con trai tại trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 4/3/2022. Ảnh: Reuters

Hôm 1/3, Valerya Totskaya, 27 tuổi và con trai Bogdan đã lên chuyến tàu sơ tán từ quê nhà. Cô mang theo giấy tờ, một số thực phẩm, quần áo. Đây cũng là tình cảnh chung của rất nhiều người Ukraine.

"Mọi người chen lấn xô đẩy nhau", cô nói với Reuters tại một ngôi trường ở Velke Kapusany, cách 10km về phía tây biên giới Slovakia-Ukraine. "Trên tàu rất nóng, người soát vé cho biết mỗi giường phải ngồi 4 người, có nghĩa là mỗi khoang có 16 người. Một số người thì nằm trong túi ngủ trên hành lang".

Hai mẹ con đã đi tổng cộng khoảng 1.200 km, đầu tiên là di chuyển bằng đường sắt từ Zaporizhzhia đến Lviv, sau đó đi xe buýt đến Uzhhorod, tiếp theo họ được xe tải chở đến biên giới. Cả hai đã không ngủ suốt 2 ngày.

Valerya Totskaya kể lại: "Trong chuyến đi, Bogdan khóc và kêu lên: 'Mẹ ơi, con muốn về nhà.' Tôi nói: 'Con trai của mẹ, điều đó là không thể nữa rồi!'"

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm 3/3 cho biết 1 triệu người đã rời khỏi Ukraine sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

Viện trợ nhân đạo

Chuyến đi đầu tiên của cậu bé Ukraine là đi... tị nạn - Ảnh 2.

Một người mẹ cố gắng an ủi con mình tại trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 4/3/2022. Ảnh: Reuters

Moscow từng bác bỏ cáo buộc về các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu dân sự ở Ukraine. Hôm 3/3, hai nước nhất trí về sự cần thiết của các hành lang nhân đạo để giúp dân thường an toàn rời đi. Tuy vậy, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm 4/3 cho biết họ chưa nhận được văn bản chính thức nào từ Nga hay Ukraine về việc hỗ trợ thiết lập lối đi an toàn và tiếp tế cho dân thường.

Hôm 4/3, tại Ba Lan, tổ chức phi chính phủ Happy Kids cho biết họ đã giúp điều phối việc sơ tán trẻ mồ côi từ Odessa, Kharkov và các vùng khác của Ukraine. Họ cố gắng không chia cắt những đứa trẻ trong cùng một trại trẻ mồ côi. "Tôi cố gắng hết sức để giữ chúng ở bên nhau", Aleksander Kartasinski, người đứng đầu tổ chức nói với Reuters.

Khoảng 73% người Ba Lan tham gia vào việc giúp đỡ người Ukraine, chủ yếu bằng cách quyên góp thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh, theo một cuộc khảo sát trên nhật báo Rzeczpospolita hôm 4/3.

Tại Bulgaria, các chủ khách sạn và nhà nghỉ nhỏ trên khắp đất nước cung cấp chỗ ở miễn phí cho người tị nạn Ukraine. Trong khi đó, Tổng công ty Đường sắt Bulgaria (BDZ) cho biết những người tị nạn này sẽ được sử dụng dịch vụ miễn phí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem