Chuyện kể gốc đa: Đồng tiền khôn và dại

Lý Lão Làng Thứ bảy, ngày 02/08/2014 10:27 AM (GMT+7)
Ở các tỉnh, kể cả cấp trên tỉnh, tiền đầu tư chất đầy hàng không mẫu hạm, nhưng bọn tham nhũng, bọn lợi ích nhóm “chúng nó” chén “no”, người lao động vẫn “đói” dài.
Bình luận 0

- Ở Thanh Hóa có một xã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, được thưởng huân chương, được tỉnh tặng 1 tỷ đồng tiền thưởng. Vùng ta đến bao giờ mới có thưởng, các ông bà?

Thấy CLB Gốc đa không mặn mà lắm với đề tài này, ông nói có vẻ bực: “Chuyện sát sườn sao bà con ta lạnh lẽo quá nhỉ?

- Thế ông có biết muốn xây dựng NTM như xã Nga An (Nga Sơn, Thanh Hóa) 3 năm qua phải đầu tư 160 tỷ vốn? Thành phố muốn cải tạo phải có tiền, nông thôn không tiền cũng không mới được. Công nhân đang chờ lộ trình để tăng lương tối thiểu năm 2015, nhưng còn ý kiến cho rằng không nên tăng vì các chủ doanh nghiệp đang gặp khó. Nếu có tiền chả phải bàn bất kỳ vấn đề nào, cứ xây dựng ào ào.

- Ào ào như “địa ốc để mốc triệu tỷ” à?

-Thực ra như các cụ ta nói “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, vấn đề đầu tiên là “tiền đâu” giải quyết được là đầu xuôi đuôi lọt ngay. Chính vì có 160 tỷ mà nay bình quân đầu người của xã Nga An đã đạt 19,4 triệu đồng/năm.

- 19 triệu chia cho 12, tháng được hơn triệu bõ bèn gì.

- Nói thế nhưng đã mấy xã được như vậy.

- Tại vì nông dân mình không biết làm giàu thôi. Báo họ đăng rất nhiều đại gia bỏ thành phố về nông thôn trồng hoa ly, nuôi gà Nhật, lợn rừng, vịt giời… kiếm bạc tỷ.

- Nuôi gà Đông Cảo chân to, con nào có 9 cựa, nhậu một chân 500.000 đồng, hơn ta cấy sào ruộng.

- Cũng còn tùy, như hiện tại họ nhập thịt bò Úc vào bán tràn ngập các cửa hàng thành phố, bà con chăn nuôi giơ tay hàng như Tây ra hàng ở Điện Biên Phủ.

- Chả cứ gì bò Úc là thứ sang trọng, hoa quả Trung Quốc vào ta là dân miệt vườn thua “lấm lưng trắng bụng”.

Cụ lão nông lại như mọi lần, thường tham gia vào lúc cao trào. Rít một hơi thuốc lào, phả khói mù mịt, chậm rãi: Nói thì dễ mà làm thì khó bà con ạ. Ở các tỉnh, kể cả cấp trên tỉnh, tiền đầu tư chất đầy hàng không mẫu hạm, nhưng bọn tham nhũng, bọn lợi ích nhóm “chúng nó” chén “no”, người lao động vẫn “đói” dài.

- Cụ nói mạnh mồm quá nhỉ, “vơ đũa cả nắm” là không có được phép đâu.

- Lão chả sợ, sự thật là sự thật. Nước mình xếp thứ 116/177 nước về tham nhũng, lão chả đổ điêu cho ai!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem