Chuyện về người chiến sĩ áo trắng hết lòng cứu chữa bệnh nhân

Tuấn Hùng, Thanh Nga
27/02/2025 09:36 GMT +7
Với tinh thần tận tụy, yêu nghề và năng lực chuyên môn cao, bác sĩ Lê Văn Mạnh - người chiến sĩ áo trắng công tác tại huyện vùng biên Bảo Thắng (Lào Cai) đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh "thập tử nhất sinh", đem lại sức khỏe và niềm tin cho người dân.

Người chiến sĩ áo trắng tận tâm với nghề

Vững chuyên môn, tận tụy, trách nhiệm với nghề, thân thiện khi tiếp xúc với bệnh nhân là những gì chúng tôi cảm nhận về người chiến sĩ áo trắng - bác sĩ trẻ Lê Văn Mạnh, sinh năm 1988, hiện là Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Chiến sĩ áo trắng Lê Văn Mạnh cùng đồng nghiệp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Nga

Công tác từ năm 2010 đến nay, bác sĩ Lê Văn Mạnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng đã khẳng định năng lực, tâm huyết, lòng yêu nghề với tinh thần sáng tạo, xung kích đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới.

Chúng tôi gặp bác sĩ Mạnh sau khi anh vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Mặc dù trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán anh, chúng tôi hiểu rằng anh vừa trải qua những giây phút căng thẳng, tập trung cao độ.

Năm 2022, tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa I, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Lê Văn Mạnh đã bắt tay vào triển khai nhiều kỹ thuật mới, quan trọng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, như thở máy xâm nhập, ống thông tĩnh mạch trung tâm, ống thông lọc máu cấp cứu, dẫn lưu dịch màng phổi cấp cứu; thở máy không xâm nhập; lọc máu cấp cứu người bệnh suy thận mạn phù phổi cấp… Nhờ đó, nhiều người bệnh đã được cứu chữa kịp thời, không phải chuyển lên tuyến trên.

Chia sẻ với chúng tôi về ca bệnh nguy kịch anh cấp cứu thành công ngày 13/2 vừa qua, Mạnh cho hay: Bệnh nhân mới 16 tuổi, ở xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp, tím tái toàn thân, thở ngáp, đồng tử 2 bên giãn tối đa, mạch không, huyết áp không đo được, nguy cơ tử vong cao.

Hơn 14 năm công tác, bác sĩ Lê Văn Mạnh luôn tận tâm với nghề, cứu chữa thành công nhiều bệnh nhân "thập tử nhất sinh". Ảnh: Thanh Nga

Nhìn bệnh nhân còn quá trẻ, dại dột tự tử bằng lá ngón, mạng sống đã ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lúc đó tôi tập trung cao độ, phối hợp cùng đồng nghiệp cấp cứu hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực... Sau 15 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại, tôi như trút đi gánh nặng, nhanh chóng tiến hành đặt ống nội khí quản, rửa dạ dày cấp cứu, thở máy xâm nhập, đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm duy trì truyền dịch, vận mạch. Cứu được bệnh nhân thoát “lưỡi hái tử thần”, tôi mới có thể thở phào”.

Khó khăn đến đâu cũng cố vượt qua

Hồi sức cấp cứu là một chuyên ngành khó vì phải có kỹ năng cấp cứu của đa chuyên khoa như Nội - Ngoại - Sản - Nhi. Với chuyên môn vững vàng, bác sĩ Mạnh đã từng cấp cứu thành công bệnh nhân tiền sản giật, bệnh nhân nhi suy hô hấp phải hỗ trợ đặt ống nội khí quản trước khi chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Trong đó, có những bệnh nhi vài giờ tuổi, vài tháng tuổi hay những ca nặng như chấn thương sọ não, chấn thương ổ bụng…

Riêng năm 2024, bác sĩ Mạnh đã cùng ê kíp trong khoa tham gia cấp cứu 1.200 trường hợp, thủ thuật 1.500 lượt bệnh nhân. Chia sẻ thêm với chúng tôi, Bác sĩ Mạnh cho hay: Có thời điểm tôi ở lại bệnh viện gần như cả tuần, họa hoằn mới có chút thời gian dành cho gia đình. Chính vì gắn bó với chuyên ngành mà ranh giới giữa sự sống và cái chết của người bệnh rất mong manh, tôi luôn tự đặt ra những nguyên tắc khắt khe trong công việc và tâm niệm rằng: Có yêu nghề và tình thương con người thì khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt, qua mỗi lần điều trị bệnh nhân thành công, giúp tôi trưởng thành hơn về chuyên môn và tâm lý, kỹ năng, cùng với đó là niềm hạnh phúc khi giúp người bệnh phục hồi sức khỏe.

Chiến sĩ áo trắng Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân. Ảnh: Thanh Nga

“Tôi luôn tự nhủ, sẽ cố gắng thật nhiều để nâng cao trình độ chuyên môn, để có cơ hội giúp được nhiều bệnh nhân lấy lại sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Ðó cũng chính là niềm hạnh phúc của những người chọn ngành y”, bác sĩ Mạnh vui mừng bày tỏ.

Chia tay bác sĩ Mạnh, chúng tôi thầm cảm phục và biết ơn anh và những đồng nghiệp - những người chiến sĩ áo trắng, những người hùng thầm lặng, dũng cảm đối mặt với bệnh tật và đau đớn để cứu sống người bệnh. Họ dành cả đời mình cho việc học hỏi, nghiên cứu và thực hành y thuật, luôn sẵn sàng hy sinh thời gian và sức lực để mang lại sự sống và hy vọng. Tình yêu thương và lòng nhân ái là động lực to lớn thúc đẩy họ trên con đường cứu người cao cả.