Cô dâu 15 tuổi và hành trình 6 tháng bị bắt cóc, xâm hại và lừa bán

Đàm Anh (Theo India Today) Thứ bảy, ngày 02/06/2018 03:55 AM (GMT+7)
Từ một chuyến đi đến nhà người thân, cô gái trẻ chẳng ngờ mình sẽ đi đến 6 tháng sau mới trở về. Trong suốt quãng thời gian tồi tệ ấy, cô bị bắt cóc, đánh đập, hãm hiếp và phải sống những tháng ngày đầy ám ảnh.
Bình luận 0

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

img

Cô nữ sinh 15 tuổi đã trở về nhà sau 6 tháng bị bắt cóc, xâm hại.

Chuyến tàu định mệnh

Một ngày tháng 10/2016, Khushboo – cô nữ sinh 15 tuổi người Ấn Độ tay xách nách mang bước lên chuyến tàu muộn để tới bang Chhattisgarh thăm người thân. Đây là lần đầu tiên đi xa như thế này một mình nên Khushboo không tránh khỏi lo lắng.

Môt lúc sau, nghe thấy thông báo, Khushboo từ nhà chờ nhanh chân bước lên mà không biết rằng mình đã nhầm tàu. Thay vì lên chuyến tàu lúc 9 giờ tối, cô gái lại lên một tàu khác chạy trước đó 15 phút và đến bang Delhi.

Nửa đêm, tàu tới ga. Lúc này, Khushboo mới nhận ra sự nhầm lẫn. Cô gái hốt hoảng nhưng tất cả đã quá muộn. Sợ hãi, Khushboo bật khóc giữa nhà ga. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước tới tự giới thiệu là Arman, nhân viên bán hàng tại ga. Người này sau khi hỏi chuyện đã ngỏ ý đưa Khushboo tới gặp cảnh sát nhờ giúp đỡ. Thấy Arman có vẻ là người đàng hoàng lại giữa nơi “đất khách quê người”, ngoài ra anh còn gọi cho vợ là Hasheena đi cùng, cô nữ sinh ngây thơ tin tưởng liền làm theo.

Ba người gặp sau đó đã lên xe tới một đồn cảnh sát gần đó. Trên xe, Hasheena nhiệt tình hỏi han vị khách phương xa khiến Khushboo cảm thấy may mắn vì đã gặp được những người tốt.

10 phút sau khi chuyển bánh, chiếc xe bỗng dừng lại ở một khu vực hẻo lánh gần ngôi làng Sarai Kale Khan. Lúc này, Arman mới lộ nguyên hình của tên “yêu râu xanh” khi dùng con dao nhọn dí vào cổ uy hiếp và ra lệnh cho vợ  trói chặt tay Khushboo lại. Sau đó, cô bé 15 tuổi chỉ còn biết chịu đựng để Arman cưỡng hiếp.

Đó chỉ là màn mở đầu cho 6 tháng sống không bằng chết của cô nữ sinh.

6 tháng kinh hoàng

Sau khi cưỡng hiếp Khushboo, Arman liền đưa cô tới gặp người đàn ông địa phương tên là Pappu Yadav. Sau cuộc ngã giá, Khushboo bị bán với giá 70.000 Rupees (hơn 23 triệu đồng) để làm vợ Yadav.

Những ngày sau đó, do Khushboo phản kháng mà Yadav cho người canh gác rất nghiêm ngặt và đánh đập cô gái dã man vì không ngoan ngoãn nghe lời.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được những màn tra tấn tàn bạo, cô nữ sinh 15 tuổi đành nuốt nước mắt chấp nhận lấy Yadav làm chồng dù thường xuyên phải hứng chịu những cơn thịnh nộ từ người đàn ông ấy. Thậm chí, có lần Khushboo bị đánh bởi chai thuỷ tinh khiến cơ thể bầm dập. Không dừng ở đó, Khushboo còn bị đổ nước sôi lên người, gây đau đớn và thương tích.

Gần 6 tháng làm vợ Yadav, lợi dụng một lần chồng sơ hở, nữ sinh này đã tận dụng cơ hội trốn thoát. Cô lập tức chạy về phía ga tàu để tìm đường trở về nhà.

Tuy nhiên, số phận một lần nữa không mỉm cười với cô gái. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải, sợ hãi, cơ thể bầm tím của Khushboo,  Mohammad Afroz (22 tuổi) – kẻ khuân vác thuê ở nhà ga đã tỏ vẻ tốt bụng đưa cho cô một chai nước. Đói và mệt, Khushboo đưa lên uống mà không hề biết rằng bên trong chai nước, Mohammad đã bỏ sẵn thuốc mê. Lại một lần nữa, cô nữ sinh bị kẻ xấu hãm hiếp. 

Tỉnh dậy ở một bãi cỏ vắng vẻ với váy áo bị xé rách, A đã cố lết ra đường lớn và được một người qua đường nhìn thấy. Người này ngay lập tức đã báo cho cảnh sát. Arman , Mohammad Afroz và Pappu Yadav sau đó bị bắt giữ.  “Về phần cô vợ Hasheena của Arman, chúng tôi xác định được rằng cô ấy cũng là một nạn nhân của chính chồng mình khi thường xuyên bị đánh đập và dọa dẫm nếu không nghe lời”.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 3/6/2018.

10 năm kinh hoàng của bé gái bị những kẻ nghiện ma túy hãm hiếp, hành hạ

Một buổi tối tháng 6-2006, một bé gái 11 tuổi do hờn dỗi mẹ, đã bỏ nhà đi. Cô bé không ngờ rằng, đây cũng là khởi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem