Cô gái bị kẻ cuồng yêu chém, thiêu sống đang nguy kịch

Thứ bảy, ngày 21/12/2013 10:10 AM (GMT+7)
Nạn nhân đang được hồi sức tích cực và thở bằng máy sau khi được mổ vết thương, cắt lọc vết bỏng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe nạn nhân tiên lượng rất xấu, khó qua khỏi.
Bình luận 0
Đến chiều tối 20.12, cô gái bị kẻ cuồng yêu chém dã man rồi đốt xăng vào người rơi vào tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất xấu.

Ngày 20.12, Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Trần Thị Triều T (SN 1989, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị bỏng rất nặng trong tình trạng nguy kịch. T bị bỏng sâu độ 3-4 và có nhiều vết chém trên người.

Chị Tiên đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng
Chị T đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng

Nạn nhân đang được hồi sức tích cực và thở bằng máy sau khi được mổ vết thương, cắt lọc vết bỏng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe nạn nhân tiên lượng rất xấu, khó qua khỏi.

Gia đình chị T cho biết cha của hung thủ Trần Trọng Phú (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và cha của T là bạn bè, chị T và Phú quen biết từ nhỏ. Tuy nhiên, dạo gần đây, Phú có biểu hiện ăn chơi lêu lổng và xuất hiện nhiều tật xấu nên T và gia đình không muốn Phú có quan hệ qua lại với cô. Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 19.12, khi T đang dọn dẹp trong tiệm chăm sóc sắc đẹp T.N (đường Bùi Xuân Phái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để chuẩn bị làm việc thì bị Phú dùng dao chém vào người rồi tạt dầu châm lửa đốt. Sau khi gây án, Phú bình tĩnh nhìn nạn nhân quằn quại như ngọn đuốc. Nhiều người xung quanh đã nhanh chóng dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo những nhân viên làm chung với T thì Phú có tình cảm với T nhưng bị cô từ chối.
Người Lao động (Theo Người Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem