Cô gái khiến Thanh Bùi “tê người”: Cát-sê 100 ngàn/đêm

Linh Võ - Ảnh: Chanh Thứ hai, ngày 15/06/2015 11:34 AM (GMT+7)
Bích Ngọc chia sẻ, đêm nào cô cũng hát 5-10 bài với cát-sê 100 nghìn đồng.
Bình luận 0

Vietnam Idol 2015 bước vào vòng Chung kết với 2 đêm Gala mang lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Trong Top 7, Bích Ngọc luôn được đánh giá là giọng ca "nặng ký" có phong độ ổn định nhất qua từng đêm thi. Ở đêm Gala 2 với chủ đề "Top hits", Bích Ngọc còn xuất sắc biểu diễn ca khúc Lặng thầm một tình yêu và khiến Thanh Bùi "tê người".

Tuy nhiên, ít ai biết, cô từng thử sức ở Vietnam Idol ở 2 năm nhưng đều không nhận được "vé vàng". Dù vậy, Bích Ngọc vẫn không bỏ cuộc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn để theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Cùng gặp gỡ và nghe những chia sẻ của cô gái có biệt danh "Bánh bông lan" của Vietnam Idol 2015.

img

Bích Ngọc đang là giọng ca được khen ngợi nhiều nhất ở Vietnam Idol.

Thanh Bùi nhận xét Bích Ngọc đã “bắt cóc” dần các bản hit của anh ấy. Điều gì khiến bạn lựa chọn thể hiện ca khúc của giám khảo này trong các tiết mục dự thi tại Vietnam Idol của mình?

Ngọc nghĩ đó là cái duyên giữa mình và anh Thanh Bùi. Ở nhà, Ngọc thường nghe nhạc của anh Thanh vì phong cách rất Tây, mới lạ, giai điệu hay, ca từ ý nghĩa, ngay cả hợp âm mà anh đánh trên các bản phối Ngọc cũng rất thích và thấy hợp với giọng mình.

Khi nghe chương trình năm nay có Thanh Bùi làm giám khảo, Ngọc càng háo hức muốn đi thi. Ngọc từng rớt 2 lần trong 2 năm chị Mỹ Tâm làm giám khảo của chương trình này. Mỗi lần như thế, Ngọc đều rất hụt hẫng và nghĩ sẽ bỏ cuộc.

img

 Bích Ngọc từng không nhận được vé vàng ở cả 2 năm liên tiếp Mỹ Tâm làm giám khảo Vietnam Idol.

Bích Ngọc sở hữu giọng hát nội lực và từng được Mark Walton – cựu thành viên Boyszone khen ngợi hết lời, vậy mà phải thi đến lần thứ 3 ở Vietnam Idol mới vào được Top 7. Theo Ngọc, đâu là lý do khiến bạn không thành công ở những lần trước?

Theo Ngọc, trong bất kỳ cuộc thi nào mình cũng phải chuẩn bị một dàn “dao, gươm” để đi chiến đấu nhưng 2 năm vừa rồi, mình chưa chuẩn bị kỹ mọi thứ.

Trước đây, Ngọc cũng bận thi đại học. Sau khi vào trường Kiến Trúc ở Cần Thơ, gia đình khó khăn nên Ngọc phải vừa học vừa làm. Ngoài ra, Ngọc cũng chọn bài chưa tốt để thi trong 2 năm đó.

Bố Ngọc bỏ đi, anh trai lớn đã lập gia đình và ở xa nhà, thỉnh thoảng cũng gửi một ít tiền về phụ giúp mẹ. Có một khoảng thời gian mẹ Ngọc phải đi làm thợ bạc, tiếp xúc nhiều với axit, đôi tay mẹ bị chai sạn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau này, nhờ các cậu, dì bên ngoại giúp đỡ mới tìm được công việc khác nhưng cũng lao động rất vất vả. Ngọc phải tự mình xoay xở kiếm tiền trang trải việc học và nuôi dưỡng đam mê ca hát.

Ngọc tự đi tìm các phòng trà ở Cần Thơ để xin hát và được nhận ngay. Lúc đó, cát-sê mỗi đêm là 50 nghìn. Sau này, khi hát lâu thì cát-sê được tăng lên 100 nghìn. Cứ vậy, ngày nào Ngọc cũng đi diễn, mỗi đêm hát từ 5-10 bài là chuyện thường, thậm chí là hơn vì khán giả cứ yêu cầu hoài. Có lẽ được rèn giũa như vậy nên bây giờ giọng Ngọc mới “trâu bò” thế.

img

Bích Ngọc đã chuẩn bị những gì cho sự trở lại Vietnam Idol năm nay?

Lần này, Ngọc chọn những bản nhạc bắt tai để dễ chinh phục ban giám khảo và  khán giả. Ngọc cũng dành nhiều thời gian luyện hát các ca khúc tiếng Anh để tự tin trong từng đêm thi.

Ngoài Vietnam Idol, Bích Ngọc có thử sức với cuộc thi nào khác không?

Ngọc thi nhiều lắm. Đi hát dành dụm được ít tiền là để dành đi thu âm và dùng để trang trải chi phí đi thi. Ngoài 3 lần thi Vietnam Idol, Ngọc còn thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Mekong’s got talent… Vừa rồi, Ngọc được Quán quân cuộc thi Mekong’s got talent và nhận được giải thưởng 10 triệu. Ngọc đã dùng toàn bộ số tiền đó để làm chi phí ăn ở khi lên Sài Gòn thi  Vietnam Idol năm nay. Cũng may Ngọc được nhiều bạn bè giúp đỡ trong việc ở, đi lại nên mới có thể tiến sâu vào vòng trong.

 Khi biết mình lọt vào đến Top 10 Vietnam Idol rồi bây giờ ở Top 7, chắc chắn bạn có nhiều cảm xúc lắm?

Khi vào ở nhà chung, bé Khánh Tiên có nói với Ngọc: "Chị ơi, mình vào đến Top 10 Vietnam Idol rồi đó!" Khi ấy, 2 chị em vẫn còn như ở trên mây. Ngọc còn nói đùa lại rằng: "Bây giờ tụi mình đã được ở trong "lâu đài sắc đẹp" rồi".

Vào đến vòng này với Ngọc đã là niềm vui rất lớn rồi, giờ mình chỉ còn biết cố gắng cho từng tiết mục hay nhất có thể trong khả năng để gửi đến khán giả.

img

Bích Ngọc hạnh phúc khi đã được vào "Lâu đài sắc đẹp" của Vietnam Idol.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bạn có nghĩ chọn theo đuổi ngành Thiết kế nội thất mà mình đang học vì có thể sẽ có thu nhập ổn định hơn nghề ca sĩ không?

Ngọc rất thích Thiết kế nội thất nhưng khi đứng trên sân khấu Vietnam Idol, ánh đèn chiếu vào khiến tim Ngọc đập rộn. Ngọc đam mê âm nhạc hơn nên muốn theo đuổi nghề hát đến cùng.

Lúc lọt vào Top 20, Ngọc có gọi điện thoại cho mẹ báo tin mừng. Khi đó Ngọc hỏi dò mẹ: “Nếu năm nay con rớt tiếp thì sao, chứ 10 triệu là con đã xài hết rồi?” Mẹ bảo: “Vậy thì về học tiếp Kiến trúc, sau này thôi đừng thi nữa!” Ngọc nghe xong sợ lắm. Không phải vì mình không yêu thích ngành đang học nhưng Ngọc mê hát hơn.

Các thầy cô trong trường Kiến Trúc cũng rất ủng hộ Ngọc khi thi ở Vietnam Idol. Có thầy quen thân với NTK Lê Thanh Hòa, anh Trung Quân Idol… nên nhờ họ tư vấn cho Ngọc cách chọn trang phục, ca khúc dự thi sao cho hợp giọng.

Ngọc thấy nhiều người thương yêu và quý mến nên càng có thêm động lực để theo đuổi con đường này. Ngọc chỉ hi vọng sau Vietnam Idol sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ai đó, từ một ekip nào đó giúp đỡ để có thể theo đuổi con đường này.

img

Cô gái "Bánh bông lan" của Vietnam Idol luôn hồn nhiên và vui tươi.

Bích Ngọc có nghĩ ngoại hình là một bất lợi sẽ khiến bạn khó khăn hơn các thí sinh khác trong việc chinh phục ngôi vị Thần tượng âm nhạc?

Ngọc rất hay đọc bình luận của khán giả trên fanpage của Vietnam Idol sau mỗi phần trình diễn. Có rất nhiều lời khen về giọng hát và chấm điểm cao trên thang điểm 10 cho Ngọc nhưng cũng có một bình luận khiến Ngọc đọc xong phải bật cười: “Cô này béo quá, hát có hay tôi cũng cho 0 điểm”. Lúc đó mình vừa buồn cười vừa chạnh lòng.

Tuy nhiên, có một anh nói với Ngọc rằng: “Giữa đàn thiên nga, em là con vịt bầu, em mới nổi bật”. Anh Nam Trung cũng khích lệ Ngọc rất nhiều. Anh luôn ưu tiên chọn trang phục cho Ngọc trước các thí sinh khác và gọi yêu là “búp bê của anh”. Ngọc cảm thấy rất vui và không còn thiếu tự tin về mình nữa.

Cảm ơn và chúc bạn thành công trong cuộc thi này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem