Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 25/11, nối tiếp sự hỗ trợ trước đó từ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, một nhà hảo tâm (đề nghị giấu tên, là một giáo viên đang công tác ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận: Trong hôm nay và ngày mai, sẽ lên khảo sát và sửa chữa lại nhà cho gia đình cháu T.Q.D. (sinh 2005) - một trong 2 nạn nhân bị bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) hành hạ dã man, đang gây sốc dư luận trong cả nước.
Theo lời anh N.V-nhà hảo tâm này, qua hình ảnh mà Báo Dân Việt và được một số cá nhân, tổ chức cung cấp, sẽ thực hiện sửa chữa lại nhà cho gia đình em T.Q.D, gồm: Toàn bộ mái tôn pro xi măng sẽ được thay xà gồ và lợp lại bằng tôn kẽm, tô trát phần vách tường còn nham nhở rồi quét sơn, lót gạch nền và mua sắm thêm một ít vật dụng cho gia đình em.
"Toàn bộ số kinh phí để mua vật liệu, thợ đã có rôi nên dự kiến trong hôm nay, chậm nhất là ngày mai sẽ lên khảo sát lại, làm việc với người thân của gia đình em T.Q.D và tiến hành sửa chữa", anh N.V cho biết.
Anh N.V tâm sự: Qua thông tin từ báo đài, sự kết nối của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tôi đã hiểu được phần nào gia cảnh khốn khó của gia đình em T.Q.D. Vì vậy tôi và nhóm anh em của mình, cùng các tổ chức và cá nhân hảo tâm đóng góp, muốn góp sức giúp cho gia đình em T.Q.D; tạo niềm vui nhỏ bất ngờ cho em lúc về với gia đình, sau khi chịu đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần do bà Tuyết, chủ quán bánh xèo Miền Trung ở tỉnh Bắc Ninh gây ra.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa bày tỏ: Tỉnh đoàn Quảng Ngãi sẽ tiếp tục kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ, giúp em T.Q.D và gia đình bớt khó khăn hơn, ổn định cuộc sống trong tương lai.
Được biết cháu T.Q.D (sinh 2005) là con út trong 3 anh em, gồm: Trương Quang Dương là anh đầu (sinh 2002), đến người em gái là T.T.K.D (sinh 2004, hiện đang đi làm thuê ở tỉnh Bắc Ninh).
Vào khoảng tháng 7 vừa qua, khi T.Q.D đang học lớp 8 thì phải nghỉ học, nên được người anh trai Trương Quang Dương dẫn ra Bắc Ninh để phụ việc cho bà Tuyết. Mẹ đã mất nên nhà chỉ còn lại người cha là ông Trương Quang Thái, bị bệnh tâm thần đang được gia đình bà Lê Thị Thu Lập (thím dâu ông Thái, bà nội thúc của cháu T.Q.D) trông nom hộ.
Gia cảnh của cháu T.Q.D được xếp vào mức nghèo khổ đến mức đặc biệt, với tài sản đáng giá nhất ngoài chiếc giường cũ kỹ, chiếc xe đạp nát dựng ở góc nhà và chiếc bàn inox và mấy chiếc ghế nhựa.
Sau khi mái nhà ông Thái bị gió bão số 9 làm hư hỏng, mưa dột nhưng không biết lấy gì để sửa chữa, người thân trong gia đình đành gỡ mấy tấm tôn pro-xi măng của chuồng bò bị bỏ hoang từ nhiều năm (của ông Thái) để lợp lại.