Công an viên xóm hối hận vì còng tay, đánh bé gái 12 tuổi

Quỳnh Nga Thứ sáu, ngày 31/05/2019 13:38 PM (GMT+7)
Công an viên dùng gậy cao su đánh cháu Nguyễn Thị Cẩm G.(SN 2007, trú tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bầm tím mông thừa nhận đã dùng còng khóa tay rồi đánh cháu G.
Bình luận 0

Sáng 31/5, cháu Nguyễn Thị Cẩm G. (12 tuổi) bị ông Nguyễn Song Thao (công an viên xóm Trần Phú) đánh bầm tím mông vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Nhìn những vết thương trên cơ thể con gái, bà Dương Thị Lam (mẹ bé G.) khóc kể, khoảng 9h ngày 28/5, cháu G. đang ở nhà một mình thì ông Thao đến nhà tra hỏi vì nghi ngờ cháu lấy trộm tiền của hàng xóm.

 “Nhiều người thấy ông Thao dùng còng số 8 còng tay cháu lại, ai cũng nghĩ ông ấy chỉ dọa cháu nhưng không hiểu sao ông ấy lại có thể đánh đập cháu đến nhập viện”, bà Lam nói.

img

Cháu G bị bầm tím mông.

Liên quan đến việc có hay dùng còng số 8 còng tay cháu G. để tra hỏi, ông Nguyễn Song Thao thừa nhận: “Khi nghe người dân trình báo bị mất tiền, nghi ngờ cháu G. lấy nên tôi đã đến nhà và dùng còng công vụ giữ cháu để tra hỏi. Đáng ra phải báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý song không hiểu sao tôi lại làm vậy. Tôi chỉ đánh cháu để răn đe, tôi rất hối hận bởi việc làm của mình khiến cháu bé nhập viện”.

img

Vết thương trên mặt cháu G.

Công an huyện Kỳ Anh đang phối hợp với chính quyền xã Kỳ Xuân xác minh làm rõ hành vi của vị công an viên đánh cháu bé nhập viện.

Theo các bác sĩ, bé gái được chẩn đoán và điều trị do bị tăng nước tiểu phản âm, hai bên vùng mông phù nề, bên phải cách bề mặt da khoảng 13mm có lớp dịch, bên trái cách bề mặt da khoảng 8mm có lớp dịch…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem