Công nhân choáng váng phát hiện kho vàng "khủng" trị giá 275 tỉ đồng được chôn giấu tại một nhà máy bia cũ

Theo nhà chức trách, vụ phát hiện hy hữu xảy ra hôm thứ Ba tuần trước tại thành phố Dendermonde, cách Brussels khoảng 30 km về phía tây bắc.
Kho báu được tìm thấy bên dưới nền móng của một nhà máy bia cũ, nơi nhóm công nhân đang tiến hành cải tạo.
Ông Patrick Feys, Trưởng đồn cảnh sát Dendermonde, cho biết số vàng gồm khoảng 40 thỏi vàng và 4.000 đồng vàng. Một sinh viên tên Kobe Phillips, đang làm công việc xây dựng bán thời gian, là người đầu tiên phát hiện kho báu.
Phillips kể với đài truyền hình Bỉ VTM rằng ban đầu anh tưởng những vật thể nằm dưới đất chỉ là các đồng xu 1 euro được xếp ngay ngắn thành hàng.
“Chúng tôi đào chúng lên, rồi nhìn thấy một thỏi vàng nhỏ nằm đó, thậm chí đã mắc vào chiếc búa đào của tôi. Hóa ra có nhiều hơn chúng tôi tưởng”, anh Phillips kể.
Sau khi nhận ra giá trị của phát hiện, nhóm công nhân đã liên hệ với chủ sở hữu bất động sản. Người này sau đó báo cảnh sát.

Văn phòng Công tố Đông Flanders cho biết, cảnh sát được gọi đến hiện trường do số tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Toàn bộ số vàng hiện được niêm phong và bảo quản tại một địa điểm an toàn có lực lượng bảo vệ.
Hình ảnh do cảnh sát Dendermonde đăng tải trên Facebook cho thấy một chiếc xô kim loại chứa đầy tiền vàng và một chiếc bàn phủ kín các thỏi vàng.
Theo Feys, một số thỏi vàng mang dấu đóng có niên đại từ những năm 1960, trong khi các đồng sovereign có hình ảnh nhiều vị quân chủ khác nhau và được đúc vào những thời điểm khác nhau.
Phát hiện này cũng nhanh chóng thu hút những người tự nhận là chủ sở hữu. Feys cho biết cảnh sát đã tiếp nhận một số người đến yêu cầu nhận lại số vàng, kèm theo nhiều giấy tờ nhằm chứng minh họ là hậu duệ của chủ nhân kho báu.
Cảnh sát Bỉ hiện đang điều tra để xác định nguồn gốc số vàng và liệu vụ việc có liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào hay không.















