Công Phượng ngày càng sa sút: Vì đâu nên nỗi?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 23/01/2015 06:45 AM (GMT+7)
Thêm một trận đấu nữa của HAGL, Công Phượng mất hút, thậm chí chỉ để lại ấn tượng bằng những tình huống mất bóng. Tại sao một cầu thủ đang chơi tốt lại đột nhiên sa sút không phanh?
Bình luận 0

Trong năm 2014, cái tên Công Phượng nổi như cồn, vượt xa những đàn anh danh tiếng như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết... Cũng đúng thôi, trong cái tập thể đầy tài năng của lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal làm mưa làm gió từ sân chơi quốc nội, đến khu vực Đông Nam Á và cả châu Á, Công Phượng chính là ngôi sao chơi ấn tượng nhất. Cựu đội trưởng U19 Việt Nam có thể dễ dàng đi bóng vượt qua 2-3 hậu vệ, bất chấp họ đến từ những nền bóng đá hùng mạnh như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc...

Người hâm mộ gọi Công Phượng là “Messi Việt Nam”, báo chí quốc tế và khu vực cũng đánh giá rất cao tiền đạo vừa bước sang tuổi 20, thậm chí còn dự đoán anh sẽ nằm trong tốp những cầu thủ hàng đầu khu vực. Nhiều CLB của châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu chân sút người Nghệ An... Tất cả đã vẽ ra một tương lai quá sáng lạn với Công Phượng.

img

Công Phượng sa sút không phanh trong thời gian qua. Ảnh: Hiền Anh.

Khi bầu Đức đôn Công Phượng và các đồng đội lên đá V.League, người hâm mộ lại càng có lý do để kỳ vọng. Họ sẽ không còn phải chịu cảnh thi thoảng mới được xem lứa cầu thủ tài năng của HAGL thể hiện, mà tuần nào cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng. Thế nên mới có chuyện, HAGL đến sân đấu nào, nơi ấy lập tức “cháy vé”. Thậm chí trận mở màn, sân Pleiku còn bị “vỡ” và khiến Ban tổ chức sân phải nộp phạt 10 triệu đồng cho VFF.

Không phụ lòng người hâm mộ, trận đầu tiên Công Phượng đã tỏa sáng rực rỡ, lập cú đúp giúp HAGL thắng Khánh Hòa 4-2. Trong 2 bàn thắng của Công Phượng, có một tuyệt phẩm, đó là pha đi bóng qua hai hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-1. Thế nhưng đó cũng là điểm sáng duy nhất của số 44 ở V.League mùa này. 3 trận gần nhất, Công Phượng thi đấu mờ nhạt, chẳng có đóng góp gì vào lối chơi của đội.

Trận đấu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray, HLV Graechen đã phải đẩy Công Phượng lên ghế dự bị như một cách để giúp cậu học trò ổn định lại tâm lý thi đấu và có thể chơi quyết tâm hơn khi vào sân trong hiệp 2. Tuy vậy, một lần nữa Công Phượng lại khiến ông thầy thất vọng. Chẳng pha dứt điểm nguy hiểm nào, cũng chẳng có pha đi bóng nào khiến hàng thủ đối phương náo loạn. Thay vào đó chỉ là những tình huống mất bóng và chuyền hỏng vô duyên...

Chuyện gì đã xảy ra với Công Phượng, khiến một trong những cầu thủ tấn công đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này, bất ngờ sa sút thảm hại đến vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng chính yếu có lẽ đến từ áp lực thành tích, sự kỳ vọng quá nhiều từ người hâm mộ và những scandal bên ngoài sân cỏ.

Bầu Đức nói rằng, HAGL năm nay không đặt thành tích nào cụ thể cả, thậm chí xuống hạng cũng chấp nhận. Thế nhưng với người hâm mộ thì họ lại không hề muốn như vậy. Sự kỳ vọng quá nhiều khiến họ luôn muốn Công Phượng và các đồng đội không chỉ phải đá đẹp, mà còn phải thắng giòn giã. Chính điều này đã vô tình khiến số 44 bị khớp, giống như những gì mà anh và các đồng đội từng phải trải qua tại VCK U19 châu Á.

Khi bị giới truyền thông thổi phồng, bị người người hâm mộ đặt quá nhiều kỳ vọng, U19 Việt Nam của Công Phượng đã chơi 2 trận đầu tiên đầy thất vọng, thua Hàn Quốc tới 0-6 rồi 1-3 trước Nhật Bản. Chỉ đến trận cuối với Trung Quốc, khi mà đã chính thức bị loại, áp lực tâm lý được giải tỏa, những đôi chân mới thanh thoát trở lại và làm lên một trận đấu khiến đối phương phải thán phục.

Như chuyên gia Vũ Mạnh Hải từng nói, lứa Công Phượng hay đấy, nhưng cần một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm để giúp các cầu thủ biết mình đang ở đâu, thực sự cần thì và có thể làm gì. Chỉ khi nào các cầu thủ HAGL tỉnh táo, đủ bản lĩnh để đối mặt với áp lực từ người hâm mộ và cả sự khắc nghiệt từ V.League, khi ấy họ mới có thể đứng dậy một cách mạnh mẽ.

Ngoài những áp lực trên sân, thì việc trải qua scandal tình ái với Hòa Minzy cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý thi đấu của Công Phượng. Với một cầu thủ ít va chạm xã hội, hẳn nhiên khi nụ hôn với cô ca sĩ trẻ bị tung lên mạng dễ khiến người ta chịu những cú sốc. Ở tuổi 20, Công Phượng mới chỉ bước vào mùa bóng đỉnh cao đầu tiên tại V.League. Anh còn phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi hình bóng của một “ngôi sao U19” vốn đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem