Covid-19 ở Ấn Độ: Bi kịch của người nghèo trốn tránh xét nghiệm

Thứ năm, ngày 27/05/2021 13:13 PM (GMT+7)
Thi thể được tẩm liệm của Pramila Devi nằm trên một cái yếm, tựa vào một tảng đá bên bờ sông Hằng đầy bùn.
Bình luận 0
Nghèo đói, căng thẳng và sợ hãi dẫn đến khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Pramila Devi, 36 tuổi, mắc bệnh coronavirus (Covid-19), được điều trị bởi Bác sĩ Aishwary Anand, tại một trạm y tế của chính phủ ở Kaljikhal, thuộc bang miền bắc Uttarakhand, Ấn Độ, ngày 23/5/2021.

Bà mẹ ba con 36 tuổi đã chết đêm hôm trước tại một ngôi làng ở bang miền núi phía bắc Uttarakhand, một ngày sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cái chết của Devi hôm 23/5 là một dấu hiệu cho thấy nghèo đói, sợ hãi và thiếu cơ sở vật chất là nguyên nhân làm gia tăng các ca tử vong do Covid-19 ở những ngôi làng hẻo lánh, nơi nhiều người trốn tránh xét nghiệm vì sợ kết quả dương tính và buộc phải đến bệnh viện xa nhà.

Số liệu ca mắc mới Covid-19 của Ấn Độ là 27,16 triệu, với 311.388 người chết, dữ liệu của chính phủ liên bang từ ngày 26/5 cho thấy. Nhưng một số chuyên gia ước tính con số thực tế còn cao hơn nhiều, một phần do tỷ lệ xét nghiệm thấp ở vùng nội địa của Ấn Độ, nơi các ca nhiễm Covid-19 đang lây lan rất nhanh.

Con gái lớn của Devi đã kết hôn và chuyển đi vào cuối tháng 4, chồng cô là Suresh Kumar, 43 tuổi, nói với Reuters.

Hai tuần sau đó Devi bị tiêu chảy. Nhưng phải đến 10 ngày sau, Kumar mới đưa cô đến một trạm y tế gần đó, nơi này đã được biến thành một cơ sở chữa trị Covid-19 nhỏ với bốn giường.

Aishwary Anand, bác sĩ duy nhất tại đó, cho biết trạm y tế được trang bị một bình oxy và một máy thở.

Devi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nồng độ oxy trong máu của cô rất thấp. Anand khuyên Kumar nên đưa cô đến một bệnh viện lớn hơn, nhưng cần rất nhiều chi phí.

Cặp đôi trở về nhà, nơi hai đứa con khác của họ - một bé trai 16 tuổi và một bé gái 10 tuổi - đang đợi.

Ngày hôm sau, cháu trai của Devi đã đưa cô lên một chiếc taxi để trở lại trạm y tế. Một bệnh nhân khác đang sử dụng bình oxy, còn máy thở không hoạt động do mất điện.

"Chúng tôi cần nguồn điện," Anand nài nỉ một nhân viên sửa điện qua điện thoại.

Cuối cùng thì nguồn điện cũng được phục hồi, Devi sử dụng máy thở, sau đó cô cảm thấy đủ khỏe để trở về nhà. Không bao lâu sau, cảm giác buồn nôn trở lại, gia đình đã gọi xe cấp cứu để đưa cô trở lại phòng khám, tuy nhiên cô được thông báo đã chết khi đến nơi.

"Tôi vẫn chưa thông báo cho con gái lớn về cái chết của mẹ nó", Kumar đau khổ nói khi cúi mình trên bờ sông Hằng.

Nghèo đói, căng thẳng và sợ hãi dẫn đến khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Anand, bác sĩ duy nhất ở đó, cho biết trạm y tế đã được cải tạo thành một cơ sở điều trị Covid-19 nhỏ với bốn giường, được trang bị một bình oxy và một máy thở.

Người dân nghèo Ấn Độ sợ phải xét nghiệm

Bang Uttarakhand, có chung biên giới với Trung Quốc và Nepal, báo cáo có 45.568 trường hợp nhiễm Covid-19 và 6.020 trường hợp tử vong tính đến ngày 25/5.

Thành phố Haridwar của bang gần đây đã tổ chức lễ Kumbh Mela kéo dài một tuần, nơi chứng kiến hàng trăm nghìn nhà khổ hạnh bôi tro và những người theo đạo Hindu sùng đạo chen lấn để ngâm mình trong sông Hằng, nơi được coi là dòng sông thiêng.

Một số chuyên gia lo ngại rằng sự kiện này đã dẫn đến sự gia tăng số lượng các ca nhiễm Covid-19 ở khắp nơi tại Ấn Độ khi những người sùng đạo trở về nhà.

Ở rìa phía đông của Haridwar, quận Pauri Garhwal của Uttarakhand - nơi gia đình Devi sinh sống - đã báo cáo 5.155 trường hợp nhiễm Covid-19 và 241 trường hợp tử vong. Nhưng người dân địa phương và các bác sĩ cho biết nhiều người trong huyện có triệu chứng giống Covid đã từ chối đi xét nghiệm hoặc xét nghiệm quá muộn.

Manoj Kumar Sharma, quan chức y tế hàng đầu khu vực cho biết: "Chúng tôi đã phát động các chiến dịch trên đài phát thanh và báo chí để truyền bá nhận thức về Covid-19, đồng thời khuyến khích xét nghiệm. Nhưng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, ở các vùng nông thôn người dân vẫn rất e dè trước việc xét nghiệm."

Phóng viên Reuters đã cùng các nhân viên y tế vượt dốc trong hơn một giờ đồng hồ để đến Pitha, một ngôi làng hiểm trở ở huyện.

Tại đó, Jai Prakash, 38 tuổi, đã cầu xin những người hàng xóm của mình đi xét nghiệm. Bất chấp lời kêu gọi của ông, hàng chục người trong số gần 60 cư dân của ngôi làng vẫn không đồng ý.

Chỉ 9 trong số khoảng 200 cư dân ở làng Tangroli gần đó - được tuyên bố là khu vực nguy hiểm với hơn một chục bệnh nhân dương tính - xuất hiện để xét nghiệm cùng ngày khi một đội y tế lập trại bên ngoài làng của họ.

Deepak Singh, người làm việc cho một công ty ở New Delhi nhưng đã trở về làng của mình trong tháng này cho biết: "Hàng xóm của tôi không muốn đi kiểm tra. Anh ấy hỏi liệu tôi có sẵn sàng chăm lo cho gia đình anh ấy không nếu anh ấy có kết quả dương tính."

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem