Cư dân mạng chưa thỏa mãn về những giải đáp của Huyền Chip?

Thứ sáu, ngày 20/09/2013 06:17 AM (GMT+7)
Sau khi kết thúc buổi họp báo giới thiệu tập 2 cuốn sách “Xách ba-lô lên và đi”, mặc dù Huyền Chip đã đưa ra câu trả lời những thắc mắc về xin visa, việc làm, thậm chí trình cả visa chứng minh... nhưng nhiều người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Bình luận 0
Trên diễn đàn Voz – trang diễn đàn đăng tải bài viết đầu tiên về những nghi vấn xung quanh tính thực tế của cuốn sách “Xách ba-lô lên và đi”, nhiều thành viên vẫn tỏ ra chưa thỏa mãn trước những câu trả lời của Huyền Chip.

img
Huyền Chip trong buổi họp báo sáng 19.9

Một nickname có tên: unnameda4ba… tỏ ý nghi ngờ: “Visa giở từng trang nhưng có đúng là đi trong thời gian được nêu trong tập một không?

Hay là visa gần đây? nước nào ko có visa thì cần show dấu xuất nhập cảnh của hải quan, và sao có máy chiếu ở đó ko show visa trên máy chiếu mà lại giơ lên bé tý thế kia? Có khán giả nào được lên nhìn tận mắt visa không? Có đủ dấu xuất nhập cảnh của 25 nước không?”

Cũng thắc mắc về “bằng chứng” visa, nickname khác có tên snake… viết: “Để coi kỹ passport cũng mất vài tiếng để đối chiếu và khớp thông tin, đừng nghĩ chuyền tay coi là được”.

"Có trời mới biết em ấy xin việc làm như thế nào, vượt biên ra sao, kể cả chuyện em ấy từng ngủ chung phòng, chung giường cùng một anh thanh niên cao to đẹp trai mà không hề xảy ra "chuyện gì". Chỉ em ấy mới biết sự thật, em ấy kể thế nào thì mình biết thế vậy, ai có thể kiểm chứng được những lời nói ấy có đúng hay không?", một bạn có nickname LanDuong trên facebook chia sẻ.

"Tôi vô cùng ngưỡng mộ cái tuổi trẻ dám dấn thân của em ý, và các độc giả khác chắc chắn cũng nể em ý 100% luôn. Để nói về câu chuyện phiêu lưu và khám phá cuộc sống thì cuốn sách của em í được điểm tuyệt đối luôn. Nhưng bây giờ, cứ cái gì được phát hành và cổ xúy, thì nó sẽ nhanh chóng trở thành trào lưu trong giới trẻ (cái này là chắc cốp luôn) nên những người đọc tỉnh táo bắt đầu nhìn nhận lại kỹ hơn những gì mà tác giả đó viết trong sách, nhiều khi, chỉ đơn giản là họ cũng muốn bắt đầu một hành trình như em đó, nên họ cần chắc chắn những thông tin đó là sự thật, và là một trải nghiệm hoàn toàn hợp lý thôi.

Không ai nghi ngờ cái visa qua 25 nước đó cả, nhưng mọi người muốn biết em í có được sự giúp đỡ nào không, hoặc chính xác phải làm những gì để có visa chứ không phải câu trả lời rất kì cục là " Tôi cũng không biết nữa". Mọi người rất hoan nghênh lối sống dịch chuyển bây giờ, đi nhiều và tìm hiểu nhiều, mở mang tri thức ngoài sách vở, nhưng con số những người như Huyền Chip nên hạn chế, bởi đó là sự may mắn khó lý giải và ít lặp lại ở số đông. Ai cũng nên xach balo lên, nhưng hãy chuẩn bị một chuyến đi trong tầm kiểm soat, đi với mục đích gì, sẽ đóng góp được gì sau chuyến đi...đại loại thế", facebook Thuy Tran đưa ra ý kiến.

Một số người khác tỏ ra lo ngại, nickname có tên Hoa Tiên Tử viết: “Tôi không ủng hộ việc làm của em, và sau này, nếu có con cái, tôi cũng sẽ không cho phép con mình có những việc làm giống (hoặc tương tự ) trong cuốn sách em viết. Bởi vì, đọc sách của em, tôi thấy nổi bật lên: Mạo hiểm liên tục - Nguy cơ thường xuyên - May mắn mỉm cười. Đó không phải là cái cách người trẻ nên làm giữa cuộc sống đầy cạm bẫy này”.

Cũng trong diễn đàn Voz, một thành viên có nickname gialam cho hay: “Các bác xem cách em ấy trả lời câu hỏi về chuyện từng bị gãy chân thì biết ngay em ấy nói dối hay nói thật thôi mà. Ban đầu thì khẳng định không có chi tiết đó trong cuốn sách, sau lại ấp úng giải thích có vụ tai nạn đó và nguyên dân là do không tin lắm vào chuyện “phật sống” nên mới xảy ra cơ xự như thế. Trong một câu trả lời mà thấy rõ mâu thuẫn rồi”.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng Huyền Chip trả lời chưa thỏa đáng, đông đảo lượng fan của cô vẫn bảo vệ đến cùng “thần tượng” của mình và những chi tiết có trong cuốn sách.

Một bạn có nickname NaiRaRa viết: “Sao lại ko thật ạ, em í đã làm được chuyến hành trình bự chảng, đã có visa 25 nước, đã có những bức ảnh, đã có sách...đó là ko phải là sự thật thì mọi người đào bới để tìm cái gì. Điều quan trọng là mọi người ko muốn tin em í đã làm được 1 mình, em ko thật sự giỏi như thế, em phải nói dối 1 tý, chưa ai làm được thì sao em làm được...Đó là phần xấu xa nhất trong con người chúng ta mà ai cũng có hết”.

Thành viên khác có vẻ khá gay gắt: “Hay cho những kẻ chỉ biết ngồi đó mà phán xét một con người nhiều nghị lực, dám nghĩ, dám làm như Chip. Những người từng “ném đá” Chip và cuốn sách của Chip suy cho cùng cũng là vì ích kỷ, ghen tỵ với em ấy mà thôi. Tại sao phải xỉa xói, bới móc em ấy làm gì? Tôi nghĩ, một cuốn sách khi ra đời đã là rất quý, lại là cuốn sách của cô gái 23 tuổi, từng đi qua 25 nước với số tiền ban đầu chỉ 700 USD lại càng quý hơn. Hãy nhìn vào những điều mà em ấy làm được”.

Vân Nga (Vân Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem