Cuộc sống bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội

Thứ sáu, ngày 07/04/2023 07:00 AM (GMT+7)
Nằm cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 200 m, khu tập thể số 11 Vọng Đức được xây dựng gần 60 năm đang xuống cấp nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân tại đây đang sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng, ngày mưa phải dùng đến xô chậu để hứng nước.
Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Đến khu tập thể số 11 Vọng Đức (hay còn gọi là khu tập thể Điện cơ cũ) tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào một ngày nắng đẹp, hiện hữu trước mắt chúng tôi là khu tập thể cũ kỹ được xây 4 tầng, lợp ngói, gồm khoảng hơn 160 căn hộ rộng từ 6 - 24 m2.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Đây là khu tập thể có tuổi đời hơn 60 năm tuổi do Cu Ba xây dựng, cư dân sống ở đây là thế hệ công nhân làm tại nhà máy Điện cơ được phân nhà ở vào những năm 1970-1971.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Đến nay, khu tập thể này đang dần xuống cấp nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân tại đây phải sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng từ hành lang đến các lối dẫn, cầu thang.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Những mảng tường bám trên trần nhà rơi rụng khắp nơi, lộ rõ cả lõi sắt hoen gỉ bên trong.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Một góc cầu thang nơi mỗi ngày hàng trăm hộ dân di chuyển luôn trong tình trạng tăm tối và hứng chịu mùi hôi thối từ khu vệ sinh chung bay ra.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Trong căn hộ rộng khoảng 30 m2 của bà Bùi Thị Thủy, chúng tôi được nghe bà kể về cuộc sống muôn sắc màu, nhưng đầy tăm tối tại đây.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Bà Thủy kể, vào những năm 1971, những công nhân làm việc tại nhà máy Điện cơ cũ được phân nhà tại đây, mỗi người được 6 m2 diện tích ở. "Riêng khu vực nhà tôi ngày đó có 4 người làm việc cho nhà máy Điện cơ cũ cùng chung sống, tính ra là 32 m2. Sau này, có người mất, người đi nước ngoài sinh sống nên chỉ còn vợ chồng tôi ở lại. Năm 2018, chồng tôi là ông Đỗ Hữu Cả mất nên chỉ còn lại mình tôi và 2 đứa con. Do cuộc sống chật hẹp, khổ cực nên các con tôi đã chuyển ra ngoài lập nghiệp và sinh sống tại nơi ở mới", bà nói thêm.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Vào ngày mưa, căn hộ của bà Thủy cũng như những căn hộ khác đều rơi vào tình cảnh nước mưa thấm dột từ trên xuống dưới nên phải dùng đến những chậu, xô để hứng nước mưa.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Nhà bà Thủy nằm ở đầu hồi nên từ diện tích cơi nới, nhà bà là một trong những căn hộ hiếm hoi "chế" thêm được nhà vệ sinh, nhưng bồn cầu trong nhà vệ sinh cũng chỉ phục vụ được việc đi "nhẹ", còn muốn đi "nặng" phải ra ngoài nhà vệ sinh chung nằm ở khu vực hành lang.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Mặc dù bên ngoài khu tập thể, hành lang, cầu thang... xuống cấp nghiêm trọng và ẩm thấp, thiếu sáng nhưng bên trong các căn hộ đều khá khang trang, gần như không có vết nứt vỡ. Để giải thích cho vấn đề trên, nhiều hộ dân sinh sống tại đây chia sẻ, mỗi hộ dân tại đây đã phải đầu tư hàng trăm triệu đồng để cải tạo phần diện tích bên trong căn hộ.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 11.

Do diện tích chật hẹp, một số hộ dân đã phải xây dựng căn bếp rộng chưa đầy 2 m2 ở phần diện tích cơi nới. Bà Hiền (một người sinh sống ở khu tập thể Vọng Đức) chia sẻ: "Vì diện tích nhỏ hẹp, nhiều người dân sinh sống tại đây vẫn phải dùng chung các tiện ích như nhà tắm, nhà vệ sinh. Có những gia đình 2 - 3 thế hệ sinh sống thì buộc phải cơi nới, cải tạo khu vực hành lang làm nơi chứa đồ, bếp nấu ăn".

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 12.

Một khu vực diện tích cơi nới làm nơi để phơi quần áo, đây cũng là khoảng không hiếm hoi có ánh sáng tự nhiên trong khu tập thể.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 13.

Bước đến gần nhà vệ sinh chung tại khu tập thể, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà Thủy nói: "Đấy là hôm nay anh còn đến vào ngày nắng, chứ nếu ngày mưa, ẩm thấp thì từ tầng 1 cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ nhà vệ sinh bốc xuống từ tầng 2".

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 14.

Cũng bên trong khu tập thể, hệ thống đường ống dẫn nước và dây điện tại đây chằng chịt như mạng nhện. Cư dân tập thể số 11 Vọng Đức hay đùa với nhau: “Nhất chợ, nhì ga, thứ ba Vọng Đức” để ví cuộc sống ở đây dù có nhà nhưng chẳng khác gì người sống vất vưởng ở ngoài đường, ngoài chợ. Nguyện vọng của chúng tôi là được nhà nước quan tâm, xây mới và tái định cư tại chỗ. Chúng tôi mong muốn mua lại với mức giá ưu đãi dành riêng cho cư dân đã sinh sống tại đây, cư dân sinh sống tại tập thể Vọng Đức bày tỏ.

Bên trong khu tập thể tăm tối, phải dùng chậu để hứng nước tại nơi đắt đỏ nhất Hà Nội - Ảnh 15.

Tuy cuộc sống chật chội, ẩm thấp, thiếu sáng... nhưng ít ai biết rằng, do nằm gần hồ Hoàn Kiếm nên khu nhà tập thể gần 60 năm tuổi này có giá lên tới cả trăm triệu đồng/m2.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem