Cựu binh tiếp tế thực phẩm cho người dân ở tâm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 15/08/2020 18:15 PM (GMT+7)
Từ trong tâm dịch Covid-19 tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, người đàn ông với đôi chân không mỏi vẫn hằng ngày len lỏi vào những con hẻm sâu hun hút, tiếp tế thực phẩm cho người dân trong vùng cách ly.
Bình luận 0

Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, ông Tưởng Văn Thuận (58 tuổi, trú thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) mồ hôi nhễ nhại đẩy chiếc xe kéo do ông "chế tạo" tiến vào con đường bê tông sâu hun hút, tiếp tế thực phẩm cho người dân thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) - khu vực đang bị phong tỏa sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19.

Cựu binh sắm vai "người vận chuyển" vào điểm nóng Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Tưởng Văn Thuận với công việc "vận chuyển" của mình, tiếp tế thực phẩm cho người dân thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) - khu vực đang bị phong tỏa sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19.

Ông Thuận cho biết, mình là hội viên Hội Cựu chiến binh xã, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và được "bổ nhiệm thần tốc" làm thành viên tổ vận chuyển, tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

"Bắt đầu từ 4h sáng tôi ra đồng cắt cỏ cho dê, đến khi trời hửng sáng thì bắt đầu công việc  của... "người vận chuyển", ông Thuận chia sẻ.

Theo ông Thuận, công việc hằng ngày của mình là tiếp nhận thức ăn tại cở sở để chuyển vào khu vực phong tỏa. Bên cạnh đó ông cũng phụ trách thêm việc mua dầu gội, hạt nêm, đường muối… cho người dân có nhu cầu.

"Làm công việc này cũng lắm nguy hiểm nhưng chống dịch như chống giặc, tinh thần người lính thôi thúc tôi nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, ở đó còn có hàng xóm của tôi, những người tối lửa tắt đèn có nhau", ông Thuận tâm sự.

Cựu binh sắm vai "người vận chuyển" vào điểm nóng Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Thuận đến từng nhà tiếp tế lương thực cho người dân bị cách ly vì Covid-19.

Ông Thuận kể, không chỉ ông mà đứa con trai cả của ông cũng tham gia đội dân quân tự vệ chống dịch. Thôn xóm bị phong tỏa, cha con ông đều xung phong chống dịch không kể ngày đêm nên dẫu chung một nhà nhưng chẳng mấy khi "chạm mặt" nhau.

Mà cũng phải, con trai thì trực chốt chặn kiểm soát dịch trắng đêm, còn ông Thuận thì tham gia vận chuyển hàng hóa, lương thực, chốt trực vào ban ngày.

"Công việc phải đi suốt ngày nhưng rất vui là vợ hiểu, động viên tôi cùng con trai cố gắng, chuyện nhà để bà lo. Mình còn sức thì cố gắng vì mọi người. Chống dịch mà, không ai từ nan cả", ông Thuận nói.

Đều đặn mỗi ngày, hình ảnh người cựu binh cùng chiếc xe kéo chở đầy lương thực, thực phẩm ra vào "điểm nóng" Lệ Sơn Nam trở nên quen thuộc đối với người dân nơi đây.

Chị Trần Thị Hà (48 tuổi, trú tổ 1, thôn Lệ Sơn Nam) xúc động: "Chúng tôi rất biết ơn, vui mừng khi được tiếp tế kịp thời. Những ngày qua người dân trong thôn chấp hành nghiêm quy định phong tỏa, ai ở nhà nấy để cùng nhau chống dịch".

Cựu binh sắm vai "người vận chuyển" vào điểm nóng Covid-19 - Ảnh 3.

Người dân thôn Lệ Sơn Nam bị cách ly vì Covid-19 nhận lương thực được tiếp tế.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Đình Nhơn - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến động viên anh em tại đội hậu cần, nhắc nhở anh em bảo hộ đúng cách khi làm nhiệm vụ. Bởi lẽ, những người vào khu vực phong tỏa để sát cánh cùng người dân lúc này sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm.

"Đối với đội hậu cần tại thôn Lệ Sơn Nam, họ luôn tận tâm, nhiệt tình, có mặt hỗ trợ người dân. Riêng ông Thuận là một tấm gương sáng, đáng động viên và khen ngợi bởi ông là nhân tố vì xã hội", ông Nhơn nói.

Cựu binh sắm vai "người vận chuyển" vào điểm nóng Covid-19 - Ảnh 4.

Ông Thuận cùng chiếc xe kéo chở theo lương thực, thực phẩm tiếp tế cho người dân cách ly vì Covid-19.

Chia tay tôi khi trời đã quá trưa với lời hẹn "gặp nhau vào ngày vui không xa", ông Thuận cùng chiếc xe kéo lại tất tả lên đường để kịp chuyển chuyến hàng vào đầu giờ chiều cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem