Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam: Bỏ bán rượu để tái xuất vì yêu nghề

Chủ nhật, ngày 09/05/2021 11:10 AM (GMT+7)
Sau hơn một năm nghỉ đá bóng, Hoàng Nhật Nam đã bất ngờ trở lại sân cỏ trong màu áo đội hạng Nhất Phú Thọ.
Bình luận 0

Hoàng Nhật Nam chính là người em song sinh với cựu thần đồng bóng đá Việt Nam Hoàng Danh Ngọc. Anh cũng từng được xem là một trong những tài năng sáng nhất thuộc thế hệ 1990 của lò Nam Định.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam: Bỏ bán rượu để tái xuất vì yêu nghề - Ảnh 1.

Sau một hành trình sự nghiệp lận đận, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã chia tay sân cỏ vào năm 2019. Dù vậy, niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn đã thôi thúc Nhật Nam trở lại sân cỏ thêm một lần nữa. Hơn một năm sau khi tuyên bố giải nghệ, anh chính thức tái xuất trong màu áo đội hạng Nhất Phú Thọ.

Mới đây, Nhật Nam đã dành cho Goal Việt Nam một cuộc trao đổi. Tại đây, tiền vệ họ Hoàng đã không ngần ngại nói lên những tâm tư của mình trong lần trở lại này.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam: Bỏ bán rượu để tái xuất vì yêu nghề - Ảnh 2.

Xin chào Nhật Nam. Sau khi tuyên bố treo giày, anh đã làm những công việc gì để trang trải cuộc sống?

Sau khi giải nghệ, tôi đã quyết định mở một lớp bóng đá cộng đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc sau đó đã gặp gián đoạn. Tôi tạm ngưng và chuyển sang kinh doanh rượu Tây Bắc. May mắn là tôi đã được các đồng nghiệp cũ và người quen ủng hộ, quảng cáo giùm.

Sau hơn một năm kể từ thời điểm giải nghệ, anh đã quyết định tái xuất. Vậy, cơ duyên đưa anh trở lại với bóng đá?

Vào một buổi sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ đội hạng Nhì Gia Định. Họ ngỏ ý muốn mời tôi về đá bóng. Ngay trong tối hôm đó, đến lượt anh Vũ Như Thành bên đội Phú Thọ gọi cho tôi. Anh Thành bảo muốn tôi về để chỉ dạy cho các cầu thủ trẻ.

Tôi thừa nhận với anh Thành rằng, thể lực của tôi đã không còn như ngày xưa nữa, giờ cũng lên cân rồi. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng muốn đá bóng lại lắm, đá ở hạng Nhất thì càng tốt. Vì thế, tôi quyết định gọi cho đội Gia Định để gửi lời xin lỗi vì không thể nhận lời. Sau đó, tôi đã đồng ý gia nhập đội Phú Thọ.

Cuộc nói chuyện giữa anh và Vũ Như Thành đã diễn ra như thế nào?

Khi còn chơi bóng, tôi và anh Thành có biết nhau. Giờ đội Phú Thọ cần bổ sung cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ công nên anh ấy đã gọi cho tôi. Lúc đó, tôi bất ngờ lắm, do dù đã nghỉ đá bóng đã được một thời gian nhưng tôi vẫn được các CLB liên hệ. 

Anh Thành nói với tôi là "Em cứ hỏi ý kiến gia đình đi, sáng mai trả lời cho anh". Tôi cũng muốn nhận lời ngay lúc đó rồi, nhưng cũng nói với vợ một tiếng. Nói thật thì tôi yêu nghề, nhớ nghề lắm. Tôi hơi lo vì phải xa con nhỏ, nhưng vợ cũng hiểu cho tôi nên đã ủng hộ và động viên tôi nhiều lắm. 

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam: Bỏ bán rượu để tái xuất vì yêu nghề - Ảnh 3.

Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh về CLB Phú Thọ?

Phú Thọ không phải là đội có tiềm lực kinh tế mạnh. Do thành lập chưa lâu nên đội vẫn còn gặp nhiều khó khăn. May mắn thay, đội được một số nhà tài trợ có tâm huyết ủng hộ. Mặc dù không phải là những nhà tài trợ lớn, nhưng họ rất quan tâm với các cầu thủ cũng như thành viên đội bóng. 

Về Vũ Như Thành, trước khi đi làm HLV, anh ấy cũng là một tài năng xuất chúng của bóng đá Việt Nam rồi. Ở Phú Thọ, anh cũng cố gắng làm công tác tư tưởng với các cầu thủ trẻ và đặt mục tiêu giành từng điểm qua từng trận một. Với một đội bóng mới lên hạng như Phú Thọ, đó là mục tiêu hợp lý.

Việc nghỉ đá bóng được một thời gian có khiến anh gặp khó khăn trong việc lấy lại thể lực không?

Tôi đã lao đầu vào tập sau khi nhận lời mời của anh Thành. Lúc Phú Thọ vào Khánh Hòa để đá Cúp Quốc gia, tôi cũng đã tranh thủ ra biển tập luyện. Một ngày tôi tập hai buổi sáng và chiều. Cứ kiên trì đều đặn như vậy, tôi cũng cảm thấy thể lực được cải thiện tốt hơn qua từng ngày.

Từ lúc anh Thành gọi tôi đến khi tôi đá trận đầu tiên cho Phú Thọ, là trận gặp Quảng Nam vừa rồi, giai đoạn này diễn ra thần tốc lắm, chỉ kéo dài vỏn vẹn 12 ngày. Theo tôi cảm nhận thì bản thân đủ khả năng đá 60 đến 70 phút một trận. 

Ở trận gặp Quảng Nam, anh được tung vào sân ở phút 59. Chỉ sau 10 phút xuất hiện trên sân, anh đã thực hiện đường chuyền để Lê Hải Đức ghi bàn. Anh đã cảm thấy như thế nào sau khoảnh khắc này?

Tôi cũng từng nhiều năm chơi bóng đỉnh cao, từng trải qua môi trường chuyên nghiệp nên tâm lý trong lần trở lại này không bị ảnh hưởng gì cả. Cảm giác về không gian chơi bóng có hơi khác một chút và tôi vẫn đang cố gắng cải thiện.

Lúc bấy giờ, Phú Thọ đang bị dẫn 0-1 và buộc phải tràn lên để gỡ hòa. Cả đội cũng nôn nóng, vì các cầu thủ ai cũng muốn có điểm trên sân nhà. Sau khi vào sân, tôi cũng quyết tâm và có được một kiến tạo ở trận này, giúp đội có bàn thắng. Tất nhiên, tôi rất vui vì đã giúp đội giành điểm. Nhưng trên hết, tôi vui vì thấy các cầu thủ thi đấu càng ngày tiến bộ hơn.

Cuối trận, tôi còn được nhận thực hiện một quả đá phạt. Tôi muốn làm được thêm điều gì đó đặc biệt hơn nữa, tiếc là bóng đập hàng rào (cười). Theo cảm nhận của tôi, ở trận đấu đó, tôi đã đạt được tầm 60-70% kỳ vọng mà anh Thành dành cho tôi.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam: Bỏ bán rượu để tái xuất vì yêu nghề - Ảnh 4.

Ở Phú Thọ, anh được bố trí đá ở vị trí nào?

Tôi được anh Thành cho đá ở ngay sau tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2. Tôi may mắn khi được xếp đá như vậy, vì đây là vị trí giúp tôi có thể phát huy được hết thế mạnh của mình, đó là cầm bóng và chuyền bóng. Cường độ ở giải hạng Nhất không như V.League, nên tôi cảm thấy mình vẫn chơi tốt.

Trước mắt, anh có đặt ra cho mình mục tiêu gì ở mùa giải năm nay không?

Nếu giúp Phú Thọ trụ hạng và được anh Thành tin tưởng, hay cảm thấy mình vẫn đủ sức để chơi bóng ở môi trường giải hạng Nhất, tôi sẽ tiếp tục chơi thêm một đến hai mùa nữa. Đến khi cảm thấy không còn đủ khả năng nữa, tôi cũng tính đến chuyện học lấy bằng HLV.

Mới đây, làng bóng đá Việt Nam đã tỏ lòng thương tiếc về sự ra đi của HLV Lê Thụy Hải. Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi về một kỷ niệm đáng nhớ của riêng anh trong quãng thời gian làm học trò của bố Hải được không?

Khi là thành viên của ĐT U22 Việt Nam, tôi may mắn được làm việc với HLV Lê Thụy Hải. Chúng tôi tham dự giải Merdeka Cup 2008 trên đất Malaysia. Lúc bấy giờ, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của bố Hải và bố Chung (Mai Đức Chung) đã lên ngôi vô địch.

Chúng tôi gặp Malaysia ở trận chung kết. Đó là một trận đấu căng thẳng và nhiều pha bóng quyết liệt cũng đã diễn ra. Trong một tình huống cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi, bố Hải đã không giữ bình tĩnh và chạy đến trọng tài bàn để phản ứng nhằm đòi quyền lợi cho cầu thủ của mình. Tôi rất ấn tượng về hình ảnh đó.

Nếu là người ngoài, họ có thể không thích với những câu nói của bố Hải. Họ chỉ muốn bố Hải nói tốt cho mình thôi. Nhưng bố Hải vẫn không ngần ngại đưa ra những quan điểm thẳng thắn của mình.

Cảm ơn Nhật Nam về cuộc trò chuyện này!

Ngọc Bảo (Theo GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem